
Dòng xe cộ trên quốc lộ 1 đổ về hướng TP.HCM mỗi ngày một đông – Ảnh: HỒNG ĐIỆP
Do nhà có việc, mùng 6 Tết chúng tôi phải nán lại buổi sáng. Đã biết được thông tin quốc lộ 1 ùn ứ xe cộ và dự báo ngày cuối cùng nghỉ Tết ắt hẳn xe đông đúc, 14h cả nhà chúng tôi bắt đầu khởi hành, để khi đến quốc lộ 1 không rơi vào giờ cao điểm, dễ bị kẹt xe.
Kẹt xe, khoảng 20km đi hơn 3 tiếng đồng hồ
Từ quê (Bến Tre cũ) đến cầu Rạch Miễu xe không quá đông, đoạn đường khoảng 60km chỉ mất 1 tiếng rưỡi. Đã đi được phân nửa đoạn đường rồi, lòng mừng thầm vì năm nay thoát được cảnh chờ đợi, phơi nắng ở dốc cầu Rạch Miễu 1 vì đã thông xe cầu Rạch Miễu 2.
Nhưng khi tới ngã ba Trung Lương, thuộc Tiền Giang cũ, xe bắt đầu ùn ứ. Ô tô, xe máy chen chúc nhau ở các làn đường và nhích dần từng chút một.
Xe ô tô cá nhân, xe tải được lực lượng chức năng phân luồng từ xa, không cho vào đường cao tốc vì tuyến này cũng đang quá tải. Tất cả cùng dồn vào tuyến quốc lộ 1.
Trời nắng, ai cũng muốn mình chen lên sớm hơn nhưng không thể. Các làn đường dành cho ô tô, xe máy cũng đã chen vào, không còn khoảng trống. Nhiều xe máy leo lề để chạy.
Ngồi trên ô tô mà sốt ruột, cứ 5-10 phút xe nhích được một chút rồi dừng lại. Chốc lát tôi lại nhìn các cửa hàng, quán ăn trên đường xem địa chỉ để biết xe đã tới đâu. Nhưng vẫn cứ lặp lại Tân Hiệp, rồi Tân Hương, thuộc huyện Châu Thành, Tiền Giang cũ.
Chỉ khoảng 20km qua Tiền Giang mất hơn 3 tiếng đồng hồ. Nhiều người đi xe máy phải leo lên bãi cỏ ven đường để chờ bớt xe mới chạy tiếp. Trong khi không ít ô tô ghé trạm xăng đổ rồi đậu lại, chờ.
Thấy bảng ghi “địa phận Tây Ninh” (Long An cũ) người nhẹ nhõm hẳn, nghĩ đã thoát được cảnh ùn ứ. Nhưng chỉ chạy được một đoạn, vừa vào đường tránh TP Tân An cũ thì tình trạng ùn ứ lặp lại, kéo dài cho đến huyện Bến Lức cũ.
Càng về tối xe càng nhiều. Có những đoạn tại ngã ba, ngã tư lực lượng chức năng đứng phân luồng cũng không khá hơn. Cứ đường rộng thì thoát ra chạy được một chút, còn đường nhỏ lại nhích từng chút một. Mất hơn 3 tiếng nữa để xe thoát khỏi Long An và thêm 1 tiếng mới về tới nhà ở TP.HCM.
Khoảng 120km từ quê tới nhà ở TP.HCM chúng tôi phải mất gần 9 tiếng đồng hồ, gấp ba lần thời gian đi bình thường. Cùng cảnh ngộ đó, người thân trong gia đình tôi đi bằng xe máy cũng mất từ khoảng 7 tiếng.

Xe trên quốc lộ 1, đoạn thuộc Long An cũ lúc gần 23h – Ảnh: HỒNG ĐIỆP
Chuyến về quê nhớ mãi
Nhiều năm sinh sống ở TP.HCM, gia đình tôi đều về quê ăn Tết nhưng chưa bao giờ việc trở lại thành phố vất vả như năm nay.
Những năm trước chỉ kẹt xe ở dốc cầu Rạch Miễu khoảng một tiếng hoặc ùn ứ ở ngã ba Trung Lương một chút chứ chưa bao giờ gặp cảnh ùn ứ kéo dài và nhích từng chút một hàng chục cây số như vậy.
Xe có trẻ nhỏ nên chốc lát tôi cứ an ủi là “sắp tới rồi”, “qua đoạn này hết kẹt xe rồi”… khi các cháu hỏi gần tới nhà chưa. Ngồi trên xe, người lớn không dám uống nước, còn trẻ nhỏ phải đi vệ sinh trong chai.
Về đến Long An thì cả gia đình mệt quá, đành ghé quán nước giải khát nghỉ ngơi một lát rồi tiếp tục hành trình. Vậy mà đến gần 23h khi quay xe ra đi tiếp, dòng xe từ hướng Long An vẫn còn ùn ùn chạy về TP.HCM. Nhìn dòng người nối đuôi phía sau thật sự ngán ngẩm.
Về đến nhà đúng 24h. Cả nhà ai cũng thở phào nhẹ nhõm. Đúng là chuyến đi “nhớ mãi”.

Người và xe ken đặc trên quốc lộ 1, đoạn thuộc Tiền Giang cũ – Ảnh: HÀ THI

Hơn 20h, tại Long An cũ vẫn còn ùn ứ xe cộ như thế này – Ảnh: HÀ THI

Gần 23h xe cộ trên quốc lộ 1, đoạn Long An cũ vẫn đông đúc – Ảnh: HỒNG ĐIỆP
Đọc tiếp
Về trang Chủ đề
Nguồn: https://tuoitre.vn/120km-di-hon-8-tieng-noi-am-anh-ket-xe-tren-duong-tro-lai-tp-hcm-20260223161940357.htm

