Vào thập niên 80 – 90, với gương mặt thanh thoát, dịu dàng, Châu Huệ Mẫn được mệnh danh là “Ngọc nữ” hàng đầu của làng giải trí Hồng Kông, được xem là người tình trong mộng của đàn ông châu Á.
Không chỉ sở hữu nhan sắc thanh tú và khí chất dịu dàng, Châu Huệ Mẫn còn được khán giả yêu mến bởi hình ảnh trong sáng, thuần khiết.
Thế nhưng, đằng sau danh xưng “Ngọc nữ”, cuộc đời Châu Huệ Mẫn không phải là một câu chuyện cổ tích. Đặc biệt, chuyện tình kéo dài hơn ba thập kỷ của cô với nhà văn kiêm doanh nhân giàu có Nghê lại là một chuỗi dài những lần phản bội, tha thứ và kiên trì đến khó tin.
Châu Huệ Mẫn sinh ra trong một gia đình bình dân tại khu nghèo khó Cửu Long, Hồng Kông. Cha mất sớm, mẹ cô một mình gánh vác gia đình, nuôi con gái khôn lớn trong hoàn cảnh khó khăn. Chính điều đó đã hun đúc trong cô một tinh thần mạnh mẽ, ý chí tự lập và mong muốn thay đổi số phận.
Năm 1985, mang trong mình hoài bão tuổi trẻ, Châu Huệ Mẫn tham gia cuộc thi “Tân Tú Ca Hát” với hy vọng tìm được chỗ đứng trong làng giải trí. Dù không lọt vào top 3, nhưng vẻ đẹp thanh thuần và khí chất dịu dàng của cô đã lọt vào mắt xanh của đài truyền hình TVB.
Bằng sự nỗ lực không ngừng, cô dần khẳng định tên tuổi qua hàng loạt bộ phim và ca khúc nổi tiếng. Nhưng khi sự nghiệp đang trên đà thăng hoa, cô lại quyết định rút lui, nhường ánh hào quang để đổi lấy một tình yêu mà cô tin là xứng đáng – tình yêu với Nghê Chấn.
Cuối thập niên 80, Châu Huệ Mẫn gặp Nghê Chấn khi cùng dẫn chương trình truyền hình “Thời đại hiện đại”. Sinh trưởng trong gia đình danh giá, có cha là nhà văn nổi tiếng Nghê Khương, Nghê Chấn có điều kiện kinh tế vững chắc và cuộc sống dư dả. Tuy nhiên, phong cách sống phóng túng, thích tiệc tùng và đào hoa của anh ngay từ đầu đã tạo ra sự chênh lệch lớn giữa hai người.
Châu Huệ Mẫn và Nghê Chấn
Bất chấp những khác biệt, họ vẫn gắn bó với nhau. Nhưng tình yêu của họ không hề bình lặng. Ngay từ năm 1994, rạn nứt đầu tiên xuất hiện khi Nghê Chấn qua lại với Hoa hậu Hồng Kông Trần Pháp Dung. Sự phản bội này khiến cả hai chia tay, nhưng chỉ hai năm sau, họ lại tái hợp. Để bảo vệ tình yêu, Châu Huệ Mẫn thậm chí chấp nhận từ bỏ sự nghiệp đang đỉnh cao, cùng Nghê Chấn sang Canada sống một cuộc đời kín tiếng.
Nhưng rời xa ánh đèn sân khấu không có nghĩa là hạnh phúc. Chỉ vài năm sau, scandal đầu tiên của Nghê Chấn bùng nổ khi nữ diễn viên Diêu Nhạc Bích, tiết lộ anh đã hẹn hò với cô, thậm chí còn viết thư tình. Đáp lại, Nghê Chấn tuyên bố “cắt đứt quan hệ”, nhưng những lời hứa hẹn này không thể che đậy bản chất trăng hoa của anh.
Sau đó, loạt bê bối tiếp tục nối dài. Năm 2003, anh bị đồn có quan hệ thân mật với nữ diễn viên trẻ Trần Dĩnh Nghiên. Không lâu sau, anh lại bị bắt gặp đi cùng một người mẫu 25 tuổi trên đường phố. Lần này, Châu Huệ Mẫn đã tức giận bỏ nhà ra đi, nhưng không lâu sau, Nghê Chấn dỗ dành cô quay lại bằng một chuyến du lịch đến Nam Phi.
Đỉnh điểm của chuỗi phản bội này xảy ra vào năm 2008, khi Nghê Chấn bị bắt gặp công khai hôn say đắm một cô gái trẻ tại quán bar. Sự việc này tạo nên cơn bão dư luận, và lần đầu tiên, anh buộc phải lên tiếng xin lỗi công khai. Ai cũng nghĩ rằng đây sẽ là dấu chấm hết cho chuyện tình kéo dài suốt 20 năm. Nhưng không, chỉ vài ngày sau khi tuyên bố chia tay, Nghê Chấn đã cầu hôn Châu Huệ Mẫn và được cô đồng ý.
Tháng 1/2009, họ chính thức đăng ký kết hôn, mặc cho mọi lời dị nghị.
Từ khi kết hôn, Châu Huệ Mẫn và Nghê Chấn vẫn tiếp tục trở thành tâm điểm của truyền thông. Lần đầu xuất hiện cùng nhau sau đám cưới, cả hai đều không đeo nhẫn cưới, làm dấy lên tin đồn về sự rạn nứt. Khi được hỏi về chồng, cô thản nhiên đáp: “Tôi không cần canh giữ chồng. Nếu đàn ông không muốn ở lại, càng giữ, họ càng muốn đi”.
Về chuyện con cái, cô cho biết chú mèo cưng mà chồng tặng chính là “món quà quý giá nhất”, ngầm khẳng định không có ý định sinh con.
Châu Huệ Mẫn không sinh con mà dành thời gian chăm sóc những chú mèo nhỏ
Dù vậy, những tin đồn về Nghê Chấn vẫn chưa bao giờ dừng lại. Năm 2014, nhà biên kịch Lương Hồng Bân tiết lộ rằng Châu Huệ Mẫn đã bắt quả tang chồng ngoại tình ít nhất ba lần, chưa kể những vụ bê bối bị truyền thông phanh phui. Đến năm 2020, anh tiếp tục bị bắt gặp thân mật với một phụ nữ tóc ngắn.
Bất chấp mọi chuyện, cô vẫn không rời bỏ. Thậm chí, năm 2023, khi có tin đồn họ đã ly hôn, Châu Huệ Mẫn nhanh chóng đăng bài phủ nhận: “Ở nhà ngắm chim cùng chồng, cuộc sống thật yên bình”.
Đến nay, khi cả hai đã bước sang tuổi 60, chuyện tình của họ vẫn là đề tài gây tranh cãi. Là sự bao dung không giới hạn hay một nỗi sợ cô đơn kéo dài? Là tình yêu đích thực hay một thói quen không thể buông bỏ?
Dù bị phản bội hết lần này đến lần khác, Châu Huệ Mẫn vẫn chọn ở lại, chấp nhận mọi sóng gió mà tình yêu này mang lại. Phải chăng với cô, tình yêu không phải là tìm kiếm một người hoàn hảo, mà là kiên trì đi cùng một người dù họ không hoàn hảo?
Châu Huệ Mẫn là người sống chậm, thích sự an yên, không thích áp lực. Điều này giúp cô trẻ lâu và luôn tươi tắn
Dù thế nào, câu chuyện của cô cũng là một minh chứng rằng tình yêu có muôn hình vạn trạng, và đôi khi, lý trí không thể chiến thắng được cảm xúc.
Nguồn: https://ngoisao.vn/hau-truong/chuyen-lang-sao/8-lan-bi-cam-sung-3-lan-bat-gian-tren-giuong-van-quyet-dinh-tha-thu-lich-su-tinh-truong-cua-bieu-tuong-sac-dep-chau-hue-man-duoc-he-lo-449505.htm