Chưa từng nuối tiếc điều gì
2024 có thể nói là một năm không mấy sôi nổi của vợ chồng ca sĩ Ngọc Anh – Tô Minh Đức. Vì sao anh chị lại lặng lẽ, “ở ẩn” như vậy?
– Năm qua, tôi muốn tĩnh lại để làm những việc cá nhân và dành nhiều thời gian hơn cho các con. Các con đều bước vào những giai đoạn khác nhau và quan trọng: Một bé năm nay lên đại học và một bé chuẩn bị vào lớp 1 nên tôi ưu tiên cho các con.
Hơn nữa, tôi cũng muốn tập trung để làm đĩa đơn, trong năm nay sẽ ra mắt khán giả.
Nhìn lại một năm đã qua, chị có cảm thấy nuối tiếc điều gì? Và điều gì chị cảm thấy hài lòng, mãn nguyện?
– Tôi luôn quan niệm, cái gì đã qua hay không phải của mình dù ở khía cạnh nào cũng không bao giờ tiếc nuối.
Năm qua, tôi hài lòng khi mọi việc đều diễn ra tốt đẹp và theo đúng mong muốn, kế hoạch của mình. Dù không làm những chương trình lớn của bản thân nhưng tôi được tham gia vào các liveshow của những nhạc sĩ tôi rất yêu quý như: Nhạc sĩ Đỗ Bảo và cuối năm 2024 là nhạc sĩ Thanh Tùng.
Đây sẽ là những kỷ niệm trong cuộc đời làm nghệ thuật mà tôi không bao giờ quên. Mặc dù không làm liveshow của mình nhưng tôi gần như đã dành hết những gì tốt đẹp nhất, làm hết sức mình cho những liveshow này.
Trong cuộc sống, tôi luôn cảm thấy hạnh phúc với những gì mình đã trải nghiệm dù đó là đau thương hay mất mát. Những điều đó cũng là bài học cho mỗi người chúng ta cố gắng đừng làm sai với ai trong cuộc đời này cả.
Khoảnh khắc vui vẻ của gia đình Ngọc Anh tại nhà vườn của một người bạn.
Đã từng có thời gian người ta nhận xét phong cách âm nhạc của Ngọc Anh một màu quá. Còn bây giờ với chị thì sao?
– Từng có thời gian, có ý kiến cho rằng, âm nhạc của Ngọc Anh “một màu”. Và cũng từ ngày đó đến giờ tôi luôn chỉ nghĩ đơn giản rằng, một nghệ sĩ chỉ giỏi nhất một thể loại hay phong cách âm nhạc mà mình theo đuổi thôi và họ có thể thử sức nhiều ở màu sắc âm nhạc khác nhưng điều này không quyết định sự thành công.
Điều quyết định là họ hát hay nhất ở thể loại nào và ca khúc nào được khán giả nhớ đến nhất hoặc tạo hit. Nghệ thuật nói chung hay âm nhạc nói riêng phải có chất, phong cách riêng và đôi khi sự một màu cũng là phong cách của người nghệ sĩ.
Không ít nghệ sĩ cùng thời với chị đã tìm lối đi mới khi kết hợp với những nghệ sĩ trẻ, Gen Z để tiếp cận với số đông đối tượng khán giả hơn. Chị nghĩ sao về điều này?
– Kết hợp với nghệ sĩ trẻ hay Gen Z là một ý kiến hay nhưng theo tôi không còn mới mẻ nữa. Điều đó chỉ làm tăng biên độ, mở rộng đối tượng khán giả – những ai quan tâm chú ý đến mình.
Chẳng hạn, ngày xưa mình hát với người cũ thì khán giả cũ, sẵn có và bây giờ được mở rộng hơn với người trẻ. Tôi từng nghĩ đến điều đó nhưng sự kết hợp nào cũng nên phù hợp từ sản phẩm âm nhạc đến hình ảnh mình mong muốn.
Năm 2025, chị đang ấp ủ dự định gì?
– Năm nay, tôi ấp ủ làm một album. Tôi làm từ năm ngoái nhưng năm nay mới ra mắt.
Bé gái thứ 2 dễ thương của ca sĩ Nguyễn Ngọc Anh và Tô Minh Đức.
Sống đơn giản, không cầu kỳ miễn sao vui là được
Người ta thường nói cái tuổi nó đuổi xuân đi nhưng có vẻ với Ngọc Anh thì ngược lại. Thêm một mùa xuân, chị càng trẻ lại?
– Tôi không nghĩ được mọi người khen trẻ lâu đến như vậy đâu (cười). Tuy nhiên, có thể một phần do cuộc sống hiện tại của tôi rất vừa vặn, xinh xắn, đáng yêu và phù hợp với bản thân. Tôi cảm thấy hạnh phúc khi có được những sự đơn giản như vậy trong đời sống.
Tôi là người rất quan trọng tình cảm gia đình. Cha mẹ, vợ chồng, hay con cái nếu một vế nào đó khiến mình mệt, phải suy nghĩ cũng xuống sắc nhiều đấy.
Tôi cũng gìn giữ, cố gắng rất nhiều và cân bằng được mọi mối quan hệ trong cuộc sống của mình.
Nói tôi là một người phụ nữ cầu toàn cũng đúng bởi trong mọi lĩnh vực, tôi đều muốn hoàn thiện thật trọn vẹn, chỉn chu. Chính sự nồng nhiệt ấy, hết mình vào mọi thứ mình đang có như vậy cũng giúp tôi có nguồn năng lượng dồi dào hơn.
Chồng trẻ cũng là một yếu tố. Anh ấy là người biết chiều vợ, chăm sóc gia đình và đồng hành với tôi trên mọi nẻo đường nên tôi luôn cảm thấy vui, hạnh phúc và tinh thần thoải mái, trẻ trung.
Bí quyết để chị và chồng trẻ duy trì cuộc hôn nhân viên mãn trong cảnh con anh, con tôi?
– Tôi và anh Tô Minh Đức đến với nhau khi cả hai đều đã một lần đổ vỡ hôn nhân, anh Đức có một con gái riêng, tôi cũng có một con gái riêng. Cả hai đều có thời gian tìm hiểu và suy nghĩ kỹ trước khi về chung một nhà.
Chúng tôi không nghĩ quá nhiều và cũng không đặt nặng vấn đề gì. Trong một gia đình có con anh, con tôi và con của chúng ta thì hãy nghĩ đơn giản đó là con của chúng ta. Cuộc sống của chúng tôi vì thế hài hòa về mọi thứ.
Tôi cũng luôn nghĩ, mình đừng đòi hỏi, yêu cầu gì quá nhiều. Hãy để mọi thứ tự nhiên và thời gian là phương thuốc nhiệm màu để con có thể hiểu mình hơn.
Cuộc sống thường ngày của Ngọc Anh sau tấm màn nhung sẽ thế nào?
– Với tôi, sống đơn giản, không cần phức tạp, cầu kỳ miễn sao vui là được
Hạnh phúc với tôi đôi khi chỉ là khi bước xuống sân khấu, trở về nhà, bỏ lớp trang điểm, mặc một bộ quần áo mình cảm thấy thoải mái, nấu bữa ăn ngon cho gia đình. Như thế cũng cảm thấy đủ hài lòng với cuộc sống hiện tại rồi.
Nhớ Tết xưa bán hàng xén cho bà
Tết gia đình chị thường làm gì?
– Chúng tôi ở nhà nghỉ ngơi thư giãn, xem phim, sum họp gia đình. Tôi đang rủ ông xã năm nay nếu rảnh thì đi phượt vài ngày cho vui.
Đến bây giờ, đâu là kỷ niệm chị nhớ nhất và không thể quên về Tết xưa?
– Những kỷ niệm về Tết xưa của tôi gắn liền với tuổi thơ êm đềm bên cha mẹ, đặc biệt là bà ngoại của mình. Người bà ngoại luôn luôn có trong ký ức của tôi lúc thơ bé cho đến khi trưởng thành và đến lúc đã lập gia đình. Bà tôi ngày xưa bán hàng xén ở chợ: Gạo, nếp, hành khô… nên tôi thường hỗ trợ bán giúp bà trong dịp Tết.
Ngày xưa, tôi cứ háo hức, trông chờ đến dịp Tết là được bán hàng cho bà. Không khí mua sắm Tết cũng nhộn nhịp, đông vui lắm.
Chị mong ước điều gì trong năm mới Ất Tỵ và lời chúc Tết chị muốn gửi tới quý độc giả của báo Dân trí cũng như khán giả?
– Năm mới Ất Tỵ 2025, tôi cầu mong bố mẹ hai bên, chồng con và bản thân có nhiều sức khỏe và bình an. Riêng tôi thì những dự định, kế hoạch trong năm mới về sản phẩm âm nhạc của mình sẽ thành công.
Nhân dịp này, tôi muốn gửi tới khán giả và quý độc giả báo Dân trí những điều tốt đẹp nhất. Chúc mọi người luôn giữ được niềm đam mê, nhiệt huyết của mình trong cuộc sống cho dù có thế nào chăng nữa. Chúc khán giả và độc giả một năm mới bình an, mạnh khỏe, luôn lạc quan tích cực.
Cảm ơn báo Dân trí đã quan tâm đến Ngọc Anh cũng như các nghệ sĩ trên chặng đường nghệ thuật của mình. Hy vọng trong năm mới chúng ta sẽ có nhiều tác phẩm hay để mang đến cho độc giả, khán giả yêu quý.
Cảm ơn chị vì những chia sẻ!
Nguồn: https://dantri.com.vn/giai-tri/ca-si-nguyen-ngoc-anh-va-ky-uc-ve-tet-xua-ban-hang-xen-cho-ba-ngoai-20250127233537692.htm