PhápDominique Pélicot, kẻ gây phẫn nộ vì chuốc thuốc mê vợ để hơn 50 đàn ông xâm hại bà, đang bị điều tra về các vụ hiếp dâm và giết người khác.
Ông Pélicot, 72 tuổi, đang thụ án 20 năm tù về tội Hiếp dâm nghiêm trọng, sau phiên tòa kéo dài 100 ngày hồi tháng 12/2024 ở Tòa án Hình sự Vaucluse, Avignon.
Theo đó, bị cáo, công chức nghỉ hưu và là cha của ba đứa con, bị xác định trong nhiều năm đã trộn thuốc ngủ vào đồ ăn uống của vợ để hàng chục người lạ mà ông tuyển chọn trực tuyến đến xâm hại bà, rồi quay video.
Cảnh sát đã thống kê được 92 vụ hiếp dâm do 72 người thực hiện, trong đó 51 vụ được xác định danh tính chính thức, trong vòng 10 năm. Nhà chức trách đang truy tìm 21 người còn lại.
Hôm 30/1, luật sư của ông cho hay, thân chủ đang tiếp tục đối mặt với cuộc thẩm vấn mới của cơ quan điều tra, do bị tình nghi là thủ phạm một số vụ án xảy ra từ những năm 1990.
Một vụ liên quan Sophie Narme, nhân viên môi giới bất động sản, đã bị giết tại Paris vào ngày 4/12/1991. Ông Pélicot phủ nhận cáo buộc.
Vụ còn lại là “cố gắng cưỡng hiếp” bằng vũ khí một nhân viên bất động sản khác ở vùng ngoại ô Villeparisis của Paris vào ngày 11/5/1999. Trong vụ án này, Pélicot thừa nhận gặp người phụ nữ đó, cố cởi đồ của đối phương song cho rằng không hiếp dâm.
Ông Pélicot bị điều tra về cả hai tội danh này từ tháng 10/2022.
Các nhà điều tra tin rằng có nhiều bằng chứng quan trọng chống lại ông ta. Luật sư đại diện cho gia đình nạn nhân Sophie Narme cho biết một loạt điểm tương đồng giữa hai vụ án cho thấy thủ phạm có thể cùng một người.
Trước đó, hồi tháng 11/2024, trong những ngày điều trần của phiên tòa hiếp dâm vợ, ông Pélicot từng bị thẩm vấn “có từng xâm hại con gái không”.
Những bức ảnh con gái ông đang ngủ và mặc đồ lót đã được tìm thấy trong ổ cứng máy tính của ông. Bị cáo nói: “Tôi không nhớ đã chụp những bức ảnh đó”, khóc nức nở nhìn về phía con gái thề thốt “không bao giờ làm hại con”.
Căng thẳng dâng cao khi cô gái hét lên: “Ông nói dối. Ông không có can đảm để nói sự thật. Ông thậm chí còn không nói một nửa sự thật”. Ông ta bị cáo buộc chụp ảnh con gái, con dâu bằng camera ẩn trong phòng tắm và các phòng khác..
Theo nhà chức trách, bị cáo này chuốc thuốc mê vợ từ năm 2011, nhưng đến tháng 9/2020, ông ta mới bắt đầu bị điều tra khi lộ việc bí mật quay video khiếm nhã với 3 phụ nữ mặc váy tại một trung tâm mua sắm.
Khám nhà, cảnh sát phát hiện hơn 20.000 bức ảnh và video ông ta quay chụp cảnh vợ bị những người đàn ông lạ hãm hại khi bà đang bị chồng đánh thuốc mê. Các hình ảnh được ông ta lưu trữ trên ổ đĩa máy tính và được phân loại trong các thư mục có tiêu đề “lạm dụng”, “đêm một mình” và các tiêu đề khác.
Ông ta sẽ không đủ điều kiện để yêu cầu được trả tự do sớm cho đến khi thụ án ít nhất hai phần ba bản án 20 năm, mức án tối đa có thể đối với tội hiếp dâm và các tội danh khác mà ông có thể bị kết án.
Bà Gisèle Pélicot, vợ ông ta, muốn phiên tòa sẽ được xét xử công khai để các hành vi phạm tội sẽ “không bao giờ xảy ra nữa”. Lòng dũng cảm của bà trong suốt quá trình tố tụng đã khiến bà trở thành biểu tượng của sự can trường chống lại bạo lực tình dục.
Các nhà lãnh đạo quốc tế đã cảm ơn Gisèle Pelicot vì đã từ chối chịu xấu hổ để vạch trần tình trạng bạo lực tình dục tràn lan.
Hình ảnh bà xuất hiện trên tấm áp phích trong các cuộc biểu tình ở khắp nước Pháp và được dán trên một số tòa nhà. Nó cũng xuất hiện trên trang bìa kỹ thuật số của tạp chí Vogue Đức và được sử dụng trên trang bìa giả định tại ấn phẩm Người của năm của tạp chí Time.
Hải Thư (Theo Le Monde, CNN, Guardian)
Nguồn: https://vnexpress.net/nguoi-khien-vo-bi-50-dan-ong-xam-hai-tiep-tuc-bi-dieu-tra-o-nhieu-vu-an-4844702.html