Thứ hai, Tháng hai 3, 2025
HomeGiải TríTrương Quỳnh Anh kể chuyện về quý tử hot boy: 12 tuổi...

Trương Quỳnh Anh kể chuyện về quý tử hot boy: 12 tuổi cao 1m80, phản ứng nếu mẹ “đi bước nữa” gây xúc động

“Có một khoảng thời gian Quỳnh Anh cảm thấy không thích nghi được với chuyện con mình thay đổi quá nhiều”

Xin chào Trương Quỳnh Anh, những ngày đầu năm của chị thế nào?

Năm nay đặc biệt là có Sushi (con trai Trương Quỳnh Anh – pv) qua nhà ăn Tết cùng mình nên Quỳnh Anh cảm thấy trong lòng rất vui và không cần gì bên ngoài nữa.

Đa số Tết nào thì Quỳnh Anh cũng dành hết thời gian của mình để ở nhà với Sushi hoặc đưa con về quê, nếu không về quê thì mình sẽ đưa con đi chơi khắp nơi, qua nhà bạn bè chúc Tết.

Mấy năm trước lúc ba mẹ còn ở Việt Nam thì mùng 1 Tết năm nào nhà mình cũng đi chùa. Còn giờ ba mẹ đi nước ngoài rồi nên mùng 1 là các chị gái của Quỳnh Anh sẽ qua nhà chúc Tết xong dẫn nhau đi chùa, rồi lại quay về nhà ăn uống.

Hầu như thời gian Tết luôn dành cho con, vậy khi Trương Quỳnh Anh có những lịch trình riêng thì Sushi có phản ứng gì không?

Sushi không làm khó Quỳnh Anh nhiều về chuyện đó. Lúc Sushi còn nhỏ cũng đã có tính độc lập rất cao nên khi lớn đến 12 tuổi thì càng ngày càng chững chạc và rất thanh niên. Sushi cực kỳ thích tự mình làm việc nên không bám mẹ nhiều. Mỗi khi Quỳnh Anh đi công việc gì đó thì gửi con bên nhà ba hoặc bên nhà dì, Sushi cũng rất thoải mái, vui vẻ về chuyện đó.

Sushi hiện tại 12 tuổi, sở hữu chiều cao 1m80 và ngoại hình sáng. Quỳnh Anh thấy thế nào khi con trai mình được chú ý trên mạng xã hội và cũng có nhiều lời nhận xét rằng cậu bé càng lớn càng giống bố?

Trương Quỳnh Anh kể chuyện về quý tử hot boy: 12 tuổi cao 1m80, phản ứng nếu mẹ

Sushi thì từ nhỏ đã có chiều cao và vóc dáng vượt trội hơn các bạn cùng tuổi. Đợt trước con hơi mũm mĩm một chút, nhưng mới 1 năm trở lại đây thì không biết lý do gì mà tự dưng sụt cân xuống, nhìn ra dáng thanh niên liền, rất cao. Bây giờ con cũng ăn uống bình thường thôi chứ không kiêng khem gì quá.

Lúc Sushi ở bên nhà ba để mình đi công việc, khoảng chừng 2-3 tuần không gặp con là về thấy khác hẳn. Chính bản thân mình là mẹ mà mình còn cảm thấy sự phát triển của con quá nhanh luôn.

Sushi thì từ nhỏ tới lớn có người nói giống ba, có người nói giống mẹ. Đối với mình thì con giống ba hay giống mẹ cũng đều tốt. Với lại nét của ba hay của mẹ thì cũng đều dễ nhìn (cười).

Quỳnh Anh cũng rất vui khi Sushi được mọi người chú ý. Nhưng thực ra mình cũng muốn con có cuộc sống riêng thoải mái. Cho nên là lâu lâu, khi có dịp phù hợp, ví dụ như đợt vừa rồi ra mắt phim cho các bạn thanh thiếu niên thì Quỳnh Anh mới dẫn Sushi đi. Đặc biệt là bạn ấy cũng không phải là một người thích nghệ thuật nên mình không ép con.

Bạn ấy có ý thức được việc mình là con của hai người nổi tiếng không?

Có, từ rất lâu rồi. Đặc biệt là lên cấp 2 vì trong trường của Sushi có rất nhiều bạn bè nhận ra mẹ, nói về những chương trình của mẹ, rồi khi mình đi đón con thì bạn bè của con cũng xin chữ ký.

Sushi là con trai nên không thể hiện ra quá nhiều nhưng mình nhìn trên gương mặt cũng biết là con có sự tự hào nhất định về mẹ.

Tính cách của Sushi ở độ tuổi này có thay đổi nhiều không?

Thay đổi nhiều lắm. Khi bước qua giai đoạn học sinh cấp 2 thì bạn ít chia sẻ với ba mẹ hơn, muốn có thời gian riêng một mình hoặc với bạn bè. Đi học về thì hay vào phòng gọi điện nói chuyện với bạn hoặc chơi game, học bài… Nói chung là dành thời gian cùng bạn bè rất nhiều.

Có một khoảng thời gian Quỳnh Anh cảm thấy không thích nghi được với chuyện con mình thay đổi quá nhiều. Mình cứ quen với việc ôm nó trong vòng tay rồi. Đến một ngày thì mình cũng phải chấp nhận việc đó và mình phải dung hòa, tìm cách nào đó gần gũi với con hơn. Mình tìm hiểu rất nhiều. Hiện tại Quỳnh Anh vẫn cho con thời gian một mình, ở trong phòng hoặc với bạn bè nhưng vẫn trong sự kiểm soát. Mình nói chuyện với con nhiều hơn, thì con cảm thấy mẹ cũng chia sẻ được, cũng giống như bạn, rồi mẹ cũng đi chơi với bạn nữa nên sẽ dễ dàng.

Lúc trước đi học về là Sushi vào phòng liền, nhưng bây giờ là sinh hoạt ngoài phòng khách, nói chuyện vui vẻ, khi đến giờ ngủ thì con mới về phòng riêng.

Trương Quỳnh Anh kể chuyện về quý tử hot boy: 12 tuổi cao 1m80, phản ứng nếu mẹ

Những năm qua Trương Quỳnh Anh và Tim phối hợp thế nào trong việc nuôi dưỡng con chung?

Hai bên phối hợp khá ổn. Không ở chung nhà nhưng cả hai có điểm chung rất lớn là ai cũng thương con. Có những người đàn ông thương con nhưng họ không chăm sóc con được, còn ba Sushi thì vừa thương vừa thích chăm sóc con cái. Quỳnh Anh thấy khá yên tâm về chuyện đó cho nên mình cứ thay phiên nhau. Khi nào mình có lịch thì để anh Tim chăm con, khi nào anh có lịch thì báo trước để mình sắp xếp.

Quan điểm giáo dục con của Trương Quỳnh Anh như thế nào?

Quỳnh Anh thích con mình được thoải mái theo mong muốn và đam mê, sở thích của con, chứ mình không ép buộc con. Từ nhỏ tới lớn đều như vậy.

Sushi thì không thích nói lớn tiếng. Có những đứa trẻ không tự giác được, buộc người lớn phải lớn tiếng thì mới nghe. Còn với Sushi thì mình càng lớn tiếng con càng không nghe, sẽ khó chịu và lỳ hơn nữa. Nhiều lúc mình cũng “nóng” lắm nhưng phải kìm lại để cố gắng nhẹ nhàng giải thích cho con hiểu, khi con hiểu thì con sẽ làm theo ý mẹ.

Trương Quỳnh Anh chia sẻ về con trai Sushi

“Nếu tìm được một người phù hợp… Chắc chắn mình sẽ sớm sinh em bé”

Gần đây Trương Quỳnh Anh có đề cập đến mong muốn sinh thêm em bé. Phải chăng chị đã sẵn sàng cho việc đi bước nữa?

Đợt trước Quỳnh Anh có bế em bé nhà Sam thì cảm thấy rất mê. Giờ Sushi lớn rồi mình không còn cảm giác được bế em bé nhỏ xíu đó nữa.

Thực ra Quỳnh Anh cũng thích có thêm một bé gái nữa, thích lâu rồi nhưng chưa có đối tác thích hợp. Chuyện duyên số mình không biết khi nào nó ập tới. Nếu tìm được một người phù hợp, mang lại cảm giác an toàn, bình yên thì chắc chắn mình sẽ sớm sinh em bé thôi. Mong là sẽ có một em bé gái.

Trương Quỳnh Anh kể chuyện về quý tử hot boy: 12 tuổi cao 1m80, phản ứng nếu mẹ

Người đàn ông thế nào mới có thể chinh phục được trái tim của Trương Quỳnh Anh?

Hồi xưa mình có rất nhiều hình mẫu lý tưởng. Nhưng sau khi trải qua rất nhiều thăng trầm trong cuộc sống rồi, trải nghiệm nhiều rồi thì bây giờ mình chỉ cần một người mang đến sự bình yên, an toàn, ấm áp và quan trọng là người đó phải yêu thương Sushi. Nếu hai người yêu thương nhau mà không thương con mình thì giữa hai bên sẽ có ngăn cản rất lớn, Quỳnh Anh cũng không cảm thấy vui, không hạnh phúc khi ở bên cạnh người đó nữa.

Vậy chị đã sẵn sàng cho việc đi bước nữa chưa?

Gọi là sẵn sàng thì không phải lắm, mà trông đợi thì cũng không mong đợi quá nhiều. Mình thích những gì tới tự nhiên. Hiện tại cuộc sống độc thân của Quỳnh Anh đang rất vui, rất hạnh phúc. Hồi trước một mình thì buồn, nhưng bây giờ mình có những việc riêng khiến bản thân vui vẻ, một ngày 24h với Quỳnh Anh không đủ nữa. Nên nếu có một người đàn ông nào đó xuất hiện trong cuộc đời mình thì họ phải mang cho mình sự vui vẻ. Còn không thì mình thích độc thân hơn là phải đau khổ vì ai đó.

Trương Quỳnh Anh bật mí người đàn ông mình yêu cần có tiêu chí này

Trương Quỳnh Anh là tuýp phụ nữ nghiêng về lý trí hay cảm tính nhiều hơn trong tình yêu?

Mình nghiêng về cảm xúc rất nhiều, sẽ xem rằng ở cạnh người đó mình có rung động không. Nhiều khi người đó rất đúng với mẫu đàn ông mình thích, nhưng khi nói chuyện, tiếp xúc, tìm hiểu mà cảm thấy không rung động thì cũng không được.

Cho nên chắc chắn sau này Quỳnh Anh sẽ ở bên cạnh một người khiến mình vui, cảm thấy rung động và hạnh phúc.

Chị đã bao giờ hỏi ý kiến của con trai về việc mình có người yêu mới hoặc lập gia đình chưa?

Chưa, vì đến hiện tại mình cũng chưa ở trong mối quan hệ chính thức với người nào đó cả. Chưa bao giờ Quỳnh Anh nói về một người đàn ông nào đó với Sushi, nhưng cũng hỏi sơ sơ là “nếu sau này có người đàn ông nào đó xuất hiện bên mẹ, thương mẹ và con thì con có đồng ý không?” thì Sushi đồng ý. Bởi vì con đã ở bên cạnh, thấy rõ được mình là người phụ nữ ở một mình thì vất vả như thế nào. Quỳnh Anh thấy may mắn khi Sushi là một đứa trẻ rất hiểu chuyện.

Trương Quỳnh Anh kể chuyện về quý tử hot boy: 12 tuổi cao 1m80, phản ứng nếu mẹ

Nếu đi bước nữa, chị nghĩ có điều gì mình sẽ thay đổi so với những trải nghiệm cũ để hôn nhân viên mãn hơn?

Tính Quỳnh Anh trước giờ ít thay đổi lắm. Mọi người nói là yêu thì phải rút kinh nghiệm, phải lý trí hơn nhưng ai rồi cũng vậy thôi, yêu vào là không lý trí được.

Tuy nhiên, có một cái mà Quỳnh Anh thấy mình phải rút kinh nghiệm sâu sắc là khi chọn một người nào đó thì mình phải xác định mối quan hệ rõ ràng, xác định người đó có yêu mình thật sự không để bước tiếp chặng đường dài phía sau.

Mong muốn lớn nhất của Trương Quỳnh Anh khi bước vào năm mới là gì?

Bây giờ Quỳnh Anh không cần phải đạt đến một vị trí nào đó hay cần quá giàu sang gì hết, chỉ cần được sống bình yên, thấy con mình trưởng thành, lớn lên một cách bình yên, vui vẻ, thành công. Và mình mong thật nhiều sức khỏe cho ba mẹ của mình nữa.

Và nhân dịp năm mới, Quỳnh Anh xin chúc cho các độc giả luôn luôn có thật nhiều sức khỏe, gia đình lúc nào cũng yêu thương nhau. Chúc quý vị một năm mới thành công rực rỡ!

Xin cảm ơn Trương Quỳnh Anh với những chia sẻ thú vị đầu năm. Chúc chị một năm mới thành công, đạt được những dự định của mình!

Nguồn: https://afamily.vn/truong-quynh-anh-ke-chuyen-ve-quy-tu-hot-boy-12-tuoi-cao-1m80-phan-ung-neu-me-di-buoc-nua-gay-xuc-dong-20250202090842978.chn

afamily Logo

Hello Mình là Cải

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Tin Nóng Hôm Nay