(PLO)- HLV của Man City Pep Guardiola ngượng ngùng nói về việc Arsenal liên tục chế nhạo Haaland sau trận đấu thảm họa.
Arsenal đã đè bẹp Manchester City đến 5-1 ở vòng 24 Premier League trên sân nhà Emirates. Trong trận đấu này, tiền đạo Erling Haaland liên tục là mục tiêu chế giễu của các cầu thủ Arsenal, trong khi Pep Guardiola ngượng ngùng nói về việc Arsenal liên tục chế nhạo Haaland.
Pep Guardiola tỏ ra rất ngượng khi bình luận về “nỗ lực” chế nhạo Erling Haaland của Arsenal. Sau cuộc đối đầu giữa Arsenal và Man City vào tháng 9 năm ngoái, Haaland đã nói với HLV Mikel Arteta của “pháo thủ” rằng “hãy khiêm tốn”, cũng như việc tham gia vào các cuộc đụng độ với Gabriel và Myles Lewis-Skelly.
Chính điều này đã khơi mào cho màn chế giễu Haaland của các cầu thủ Arsenal khi đối đầu với Man City vào đêm qua và rạng sáng nay 3-2. Arsenal đã tận dụng cơ hội để đáp trả Haaland theo cách vô cùng quyết liệt.
Đầu tiên, Gabriel hét vào mặt Haaland khi anh ăn mừng bàn mở tỷ số 1-0 cho Arsenal của đội trưởng Martin Odegaard. Sau đó, Lewis-Skelly bắt chước màn ăn mừng đặc trưng của chính Haaland sau khi ghi bàn thắng thứ ba cho “Pháo thủ” bằng cách xếp bằng ngồi xuống sân nhắm mắt lại và tận hưởng.
Và cuối cùng sau trận đấu, bài hát ‘Humble’ của Kendrick Lamar vang lên khắp các loa ở sân Emirates. HLV Pep Guardiola đã bị chất vấn về việc cậu học trò Erling Haaland liên tục nhận sự chế giễu của đối thủ, đặc biệt là về màn ăn mừng của bàn thắng của Lewis-Skelly.
Khi được hỏi về sự việc sau trận đấu, HLV Pep Guardiola ngượng ngùng nói: “Tôi không thấy… họ làm thế sao?” Tốt lắm”. Sau đó, chiến lược gia người Tây Ban Nha của Man City ngồi im lặng nhìn xuống bàn trong vài giây, trước khi lại nói: “Tốt lắm”.
Trên đường ra khỏi buổi họp báo, Pep Guardiola quay sang nhân viên báo chí của Man City và hỏi: “Anh có thích câu trả lời của tôi không?”. Pep Guardiola vô cùng thất vọng với màn trình diễn của Man City khi họ phải trải qua một buổi tối vô cùng tồi tệ.
HLV Pep Guardiola của Man City cho biết, “Tôi chỉ hối tiếc 25 phút cuối, chúng tôi quên làm những gì chúng tôi nên làm, những gì chúng tôi đã làm trong 65/70 phút. Tất nhiên đây là một trận đấu khó khăn khi bắt đầu ở sân vận động này, chống lại đội đó trong những phút đầu tiên, điều đó đã xảy ra nhiều lần trong mùa giải này.
Nhưng sau 10/15 phút, tôi nghĩ chúng tôi đã nắm bắt được trận đấu và chơi thực sự, thực sự, thực sự, thực sự tốt. Chúng tôi đang ở trong trận đấu sau khi tỉ số là 1-1 và có đà tốt. Sau đó, chúng tôi chuyền bóng để thực hiện pha chuyển đổi với Omar Marmoush rồi bị một pha phản công và bàn thua.
Nhưng sau đó, chúng tôi tiếp tục làm những gì phải làm về mặt phòng thủ và kiên nhẫn hơn một chút. Và khi bạn chơi theo cách đó, họ có thể chạy và tất nhiên khi tỷ số là 3-1, họ cảm thấy thoải mái, điều đó khó khăn hơn cho chúng tôi.
Tôi hối tiếc 15/20 phút cuối, phần còn lại là một trận đấu thực sự tốt cho đội của chúng tôi. Thật khó để hiểu khi bạn thấy kết quả nhưng đây là cảm nhận của tôi. Điều này đã xảy ra trong suốt mùa giải, chúng tôi đã để mất quá nhiều thứ, chúng tôi biết điều này không thể xảy ra, nhưng nó đã xảy ra.
Bạn phải vượt qua điều đó, bạn không thể mất kiểm soát, đó là phút 90/95. Bạn không thể kết thúc theo cách chúng tôi đã chơi, chúng tôi có thể ghi thêm ba bàn nữa nhưng đội phải ổn định, bất kể chuyện gì xảy ra”.
Nguồn: https://plo.vn/pep-guardiola-nguong-ngung-noi-ve-viec-arsenal-lien-tuc-che-nhao-haaland-post832465.html