Thứ năm, Tháng hai 6, 2025
HomeThể ThaoNewcastle 'dằn mặt' Pháo thủ thành London

Newcastle ‘dằn mặt’ Pháo thủ thành London

(PLO)- Anthony Gordon ẩn ý rằng Newcastle cần phải “giữ sự khiêm tốn” khi anh khiến Arsenal thêm đau đớn sau màn hủy diệt Pháo thủ thành London để giành vé vào chung kết Carabao Cup.

Đây là lần thứ hai trong ba mùa giải gần đây, “Chích chòe” góp mặt ở trận chung kết của giải đấu này, sau khi để thua Manchester United vào năm 2023. Giờ đây, họ tiếp tục hành trình chinh phục danh hiệu lớn đầu tiên sau 70 năm chờ đợi.

Newcastle chế giễu đối phương

Jacob Murphy mở tỷ số ở phút 19 sau khi tận dụng pha bóng bật ra từ cú dứt điểm đưa bóng dội cột dọc của Alexander Isak. Sang hiệp hai, Gordon ghi bàn ấn định chiến thắng 2-0, khép lại cặp bán kết với tổng tỷ số 4-0. Trận lượt đi trước đó, Newcastle cũng đã đánh bại Arsenal 2-0 ngay tại sân khách Emirates vào ngày 7-1. Thầy trò HLV Eddie Howe sẽ đối đầu với một trong hai đội bóng là Liverpool hoặc Tottenham tại trận chung kết Wembley vào ngày 16-3 tới đây.

Cả hai đội sẽ bước vào trận lượt về vào rạng sáng 6-2, với lợi thế tạm nghiêng về Spurs sau thắng lợi 2-0 ở lượt đi. Gordon, trong niềm vui chiến thắng, không quên nhấn mạnh về sự “khiêm tốn” – một phát biểu đầy ẩn ý khi mà cuối tuần qua, các Pháo thủ thành London đã chế giễu Erling Haaland trong chiến thắng 5-1 của họ. Trước đó, tiền đạo người Na Uy cũng từng dùng cụm từ này để đáp trả HLV Mikel Arteta.

Pháo thủ thành London
Gordon trừng phạt các Pháo thủ thành London trong trận lượt về trên sân nhà. Ảnh: GETTY.

Gordon phát biểu: “Cảm giác thật tuyệt vời. Một màn trình diễn đồng đội thực sự và chúng tôi đã giành chiến thắng. Các cổ động viên của chúng tôi không bao giờ khiến tôi nghi ngờ, họ luôn tạo ra áp lực khủng khiếp cho đối thủ. Chúng tôi đã có một kế hoạch và triển khai nó đúng cách. Ai cũng biết chúng tôi chơi pressing. Giờ đây, điều quan trọng là chúng tôi phải giữ sự khiêm tốn. Trận chung kết là một sự kiện trọng đại”.

Ngay sau chiến thắng, tài khoản chính thức của Newcastle đã không bỏ lỡ cơ hội “cà khịa” Arsenal, đặc biệt là HLV Mikel Arteta. Ở trận lượt đi, Arteta từng có phát biểu gây tranh cãi khi đổ lỗi cho trái bóng – sản phẩm của Puma thay vì Nike (đơn vị cung cấp bóng thi đấu tại Premier League) – là nguyên nhân khiến đội bóng của ông thất bại. Dường như Newcastle chưa quên điều đó. Đội ngũ truyền thông của CLB đã đăng tải một hình ảnh của quả bóng Carabao Cup kèm chú thích: “Thủ phạm”.

Không chỉ dừng lại ở đó, các cổ động viên Newcastle còn hát vang trên khán đài St James’ Park: “Mikel Arteta, chắc hẳn đó là do quả bóng!”, như một lời chế nhạo vị chiến lược gia người Tây Ban Nha.

newcastle-canh-bao-cac-phao-thu-thanh-london (1).jpg
Chích chòe tái khẳng định sức mạnh so với đối thủ ở đấu trường Carabao Cup. Ảnh: GETTY.

Sức mạnh của “Chích chòe”

Trong khi đó, HLV Eddie Howe ca ngợi tinh thần chiến đấu của Newcastle với phát biểu sau trận đấu đã không giấu được sự tự hào về các học trò: “Đây là trận đấu tuyệt vời với chúng tôi. Mọi thứ đã vận hành tốt. Dù gặp khó khăn, nhưng về mặt chiến thuật, chúng tôi đã làm tốt. Chúng tôi chủ động chơi áp sát, gây sức ép và đưa các cầu thủ vào những vị trí thuận lợi.

Chúng tôi luôn muốn duy trì sự cạnh tranh. Đó không phải là chỉ thị bắt buộc phải chơi quyết liệt, nhưng nếu cần đối đầu thể lực, chúng tôi sẵn sàng. Việc góp mặt ở trận chung kết thứ hai trong ba mùa giải là điều rất quan trọng. Lần trước (gặp Man United), là một hành trình bất ngờ và đầy ý nghĩa. Nhưng để vươn tầm, chúng tôi cần xuất hiện thường xuyên hơn ở những sân chơi như thế này. Đây là cơ hội mà chúng tôi không thể bỏ lỡ”.

Ông thầy của Newcastle cũng gửi lời tri ân đến người hâm mộ: “Họ đang ăn mừng một cách vừa phải, không quá cuồng nhiệt. Tôi hy vọng chúng tôi có thể mang về danh hiệu để đền đáp tình cảm của họ”.

newcastle-canh-bao-cac-phao-thu-thanh-london (3).jpg
Thầy trò HLV Eddie Howe hạnh phúc ở cuộc tái đấu tiếp tục thắng các Pháo thủ thành London. Ảnh: GETTY.

Sự nuối tiếc của Pháo thủ thành London

Về phía Arsenal, thất bại này khiến giấc mơ chinh phục danh hiệu thêm xa vời. Lần gần nhất Pháo thủ thành London có được một chiếc cúp là FA Cup 2020. HLV Mikel Arteta không giấu được sự tiếc nuối: “Khi bạn muốn vào chung kết, muốn giành danh hiệu, đó luôn là điều rất khó khăn. Newcastle đã chơi hiệu quả trong vòng cấm ở cả hai lượt trận, còn chúng tôi thì không. Đó là khác biệt lớn nhất.

Trận này, chúng tôi có phần mất ổn định hơn thường lệ, đặc biệt khi trận đấu trở nên hỗn loạn và Newcastle chơi bóng dài nhiều hơn. Đáng lẽ ra, chúng tôi phải kiểm soát thế trận tốt hơn”.

newcastle-canh-bao-cac-phao-thu-thanh-london (2).jpg
HLV Arteta cùng học trò thất vọng rời khỏi cuộc chơi Carabao Cup. Ảnh: GETTY.

Một tin không vui khác cho Pháo thủ thành London là chấn thương của Gabriel Martinelli. Cầu thủ người Brazil buộc phải rời sân ngay trong hiệp một do gặp vấn đề về gân kheo và sẽ phải chụp MRI để xác định mức độ nghiêm trọng.

Và khi được hỏi về màn trình diễn của Alexander Isak – người đã chơi nổi bật trong cả hai lượt trận, HLV Arteta trả lời ngắn gọn: “Tôi không ở đây để đánh giá cầu thủ đối phương, nhưng cậu ấy đã có hai cơ hội và ai cũng thấy điều gì đã xảy ra”.

Tiền đạo Ronaldo sinh nhật tuổi 40, những kỷ lục và đối thủ truyền kiếp Messi
Theo dõi Báo Pháp Luật Tp HCM trên Google News

Nguồn: https://plo.vn/newcastle-dan-mat-phao-thu-thanh-london-post833005.html

PLO Logo

Hello Mình là Cải

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Tin Nóng Hôm Nay