Theo Mirror , người đàn ông Nhật Bản Hisashi Ouchi (sinh năm 1965) là người có mức nhiễm phóng xạ cao nhất trong lịch sử nhân loại. Tai nạn thương tâm xảy ra vào ngày 30/9/1999 do một lỗi nghiêm trọng mà đồng nghiệp của anh tại nhà máy điện hạt nhân Tokaimura (cách Tokyo 112km về phía Đông Bắc) gây ra.
Đồng nghiệp Masato Shinohara và giám sát viên Yutaka Yokokawa đã không tuân thủ quy trình mà thử làm tắt, cho 16kg uranium vào bộ xử lý để sử dụng làm nhiên liệu hạt nhân, trong khi giới hạn an toàn là 2,4kg. Họ biết về mức độ nguy hiểm của việc làm đó.
Sai lầm kinh hoàng này khiến cả ba người bị bỏng và phơi nhiễm bức xạ ở mức rất nguy hiểm.
![83 ngày cuối đời đau đớn của người nhiễm phóng xạ nặng nhất lịch sử nhân loại- Ảnh 1. 83 ngày cuối đời đau đớn của người nhiễm phóng xạ nặng nhất lịch sử nhân loại- Ảnh 1.](https://baolacai.net/wp-content/uploads/2025/02/83-ngay-cuoi-doi-dau-don-cua-nguoi-nhiem-phong.jpg)
Hisashi Ouchi là người bị nhiễm phóng xạ nặng nhất trong lịch sử nhân loại. (Ảnh: Mirror)
Ouchi phải tiếp xúc với lượng bức xạ lớn hơn bất kỳ ai từng được ghi nhận, mức nhiễm xạ là 17 Sievert. Shinohara bị nhiễm xạ ở mức 10 Sievert. Người giám sát của họ, Yokokawa, có vị trí xa hơn một chút. Khi tai nạn xảy ra, Yokokawa đang làm việc trên chiếc bàn cách đó vài mét, mức nhiễm xạ là khoảng 3 Sievert.
Trong khi đó, mức nhiễm xạ từ 7 Sievert trở lên được coi là có thể gây chết người.
Ouchi được đưa đến bệnh viện trong tình trạng bỏng từ trong ra ngoài, báo động nhiễm bức xạ cao kỷ lục. Triệu chứng đáng sợ đầu tiên bắt đầu xuất hiện là làn da bắt đầu bong tróc.
![83 ngày cuối đời đau đớn của người nhiễm phóng xạ nặng nhất lịch sử nhân loại- Ảnh 2. 83 ngày cuối đời đau đớn của người nhiễm phóng xạ nặng nhất lịch sử nhân loại- Ảnh 2.](https://baolacai.net/wp-content/uploads/2025/02/83-ngay-cuoi-doi-dau-don-cua-nguoi-nhiem-phong.jpeg)
Ouchi được đưa đi cấp cứu. (Ảnh: Mirror)
Khi da của Ouchi bong ra từ từ, vô số các triệu chứng kinh hoàng khác bắt đầu xuất hiện khiến tình trạng của anh xấu đi trong 83 ngày đau đớn. Người đàn ông 35 tuổi này gặp vấn đề về hô hấp khi chất lỏng tích tụ trong phổi; phải dùng máy thở để hô hấp.
Mức độ bức xạ mà anh tiếp xúc quá cao khiến các tế bào bên trong ruột hoại tử, khiến anh không thể hấp thụ thức ăn hoặc thuốc. Ouchi bị đau dạ dày dữ dội và liên tục bị tiêu chảy 3 lít mỗi ngày.
“Tôi không thể chịu đựng được nữa. Tôi nào phải chuột thí nghiệm”, Ouchi gào khóc sau 7 ngày điều trị, liên tục yêu cầu các bác sỹ dừng lại và để anh về nhà. Nhưng gia đình vẫn mong muốn Ouchi được sống và các bác sỹ tiếp tục cứu chữa.
Tình trạng xuất huyết ở dạ dày khiến đội ngũ y tế phải truyền máu cho anh 10 lần mỗi ngày chỉ để duy trì sự sống. Với tình trạng da ngày càng bong tróc, các bác sỹ đã thử mọi cách, từ cấy ghép tế bào gốc đến ghép da, cố gắng không cho hàng lít chất lỏng trong cơ thể thoát ra ngoài qua phần thịt hở.
Chị gái của Ouchi đã hiến tế bào gốc cho em trai. Tuy nhiên, lượng phóng xạ khổng lồ đi qua máu của anh đã tiêu diệt hết tế bào mới được đưa vào. Cơ thể anh cũng không tiếp nhận phần da được ghép mới do ADN không thể tự tái tạo.
Mọi nỗ lực của bác sỹ đều thất bại, mí mắt của Ouchi cũng bị rơi ra khiến anh khóc ra máu và tiếp tục cầu xin bác sỹ ngừng điều trị. Thuốc giảm đau mạnh được kê đơn cũng không có tác dụng gì trong việc làm dịu cơn đau của anh.
Đến ngày thứ 59 trong bệnh viện, anh lên cơn đau tim, bị ngừng tim đến 3 lần trong vòng 1 giờ và lại được hồi sinh theo ý nguyện của gia đình. Cuối cùng sau 83 ngày đau đớn, do ADN không thể tái tạo và tổn thương não ngày càng tăng, Ouchi trút hơi thở cuối cùng vào ngày 21/12/199.
Đồng nghiệp của anh, Shinohara, người bị nhiễm xạ ở mức 10 Sievert, cũng qua đời vì suy đa tạng chỉ vài tháng sau đó, tháng 4/2000. May mắn là người giám sát của họ, Yokokawa, đã sống sót. Sau ba tháng nằm viện để điều trị bệnh do phóng xạ, anh được về nhà.
Nguồn: https://kenh14.vn/83-ngay-cuoi-doi-dau-don-cua-nguoi-nhiem-phong-xa-nang-nhat-lich-su-nhan-loai-215250213103948903.chn