Thứ ba, Tháng ba 4, 2025
HomeĐời SốngNgười khôn ngoan biết sức mạnh thực sự nằm trong 3 chữ,...

Người khôn ngoan biết sức mạnh thực sự nằm trong 3 chữ, kẻ dại lại chỉ thích khoe khoang

Trên mạng có một câu hỏi: “Dấu hiệu trưởng thành của một người là gì?” và câu trả lời sau đã nhận được nhiều sự tán thành nhất: “Từ bỏ sự nhạy cảm, thu lại sự phô trương, chấp nhận sự vô thường”.

Thực ra, sức mạnh nội tâm thực sự của một người là thích một mình âm thầm làm việc lặng lẽ, không để người khác biết đến cuộc sống thường ngày của mình. Sau đó, thay vì cố gắng thể hiện sự tồn tại của mình, họ mong muốn bản thân có thể không phô trương, âm thầm nỗ lực hơn.

Như câu nói: “Cây cao trong rừng ắt bị gió thổi bay; người càng phô trương muốn nổi bật càng dễ bị đám đông tiêu diệt”.

Con người khi càng phô trương sẽ càng cuồng ngông, thậm chí có thể dùng lời nói để khoe khoang về bản thân, khiến người khác không thích họ. Thực ra, một người thực sự có trình độ sẽ không bao giờ hạ thấp người khác để nâng cao bản thân. Họ biết giữ phong cách khiêm tốn, một lòng một dạ lặng lẽ mài giũa bản thân mạnh mẽ hơn.

Người thực sự có kiến thức không bao giờ nói cho bạn biết họ đã đọc những cuốn sách gì, đã đi những nơi nào vì họ không hề có cảm giác tự ti. Càng có nhiều hiểu biết, tầm nhìn của con người ta sẽ càng rộng lớn, hiểu và bao dung với thế giới hơn. Càng khiêm tốn, càng thong dong, càng hài lòng để bước tiếp con đường còn lại của cuộc đời.

Người khôn ngoan biết sức mạnh thực sự nằm trong 3 chữ, kẻ dại lại chỉ thích khoe khoang - 1

Cuộc sống không cần phô trương, làm người đừng suy nghĩ lung tung

Trong cuộc sống thực tế, có nhiều người rõ ràng không có bao nhiêu năng lực, thậm chí gia cảnh cũng không tốt, nhưng lại luôn thích chứng tỏ mình. Gặp phải những lời đả kích, những cú đòn nặng nề của thực tế, họ không tìm được phương hướng, chỉ biết oán trách cuộc sống hiện tại không như ý, trách móc xã hội bất công, thậm chí trút giận lên những người xung quanh.

Nhà văn Matsuura Yataro từng nói: “Cái gọi là khó khăn trong cuộc sống chẳng qua chỉ là xiềng xích mà bạn tự đặt ra cho mình vì những tưởng tượng của riêng mình”.

Một người càng thích suy nghĩ lung tung, càng dễ tự lừa dối mình, trốn trong một khu vực an toàn do bản thân tự thiết lập. Giống như con chim trong lồng, họ gào thét với thế giới bên ngoài, nhưng không bao giờ biết làm thế nào để đạt được mục tiêu của bản thân. Và rồi khi được vận may chiếu cố, họ sẽ không thể chờ đợi để khoe khoang bản thân khắp nơi, liên tục ca ngợi chính mình.

Song thành tựu không phải do thực lực của bản thân tạo nên, cuối cùng sẽ bị chính sức lực của mình đánh mất. Vì vậy, đối với cuộc sống của mình, dù tốt hay xấu, đều đừng suy nghĩ lung tung, càng không cần phô trương.

Thay vào đó, hãy biết giữ sự khiêm tốn, làm người vững vàng, làm việc đáng tin cậy. Mọi việc đều phải có trách nhiệm,  duy trì sự điều độ và giữ vững ranh giới. Như vậy, chúng ta mới có thể sống ngày càng tỉnh táo và ngày càng đáng tin cậy.

Ẩn mình thay vì phô trương

Sống ở đời, thay vì phô trương, khoe mẽ trước mắt người khác, hãy học cách ẩn mình, đối xử tốt với chính bản thân. Bởi khi bạn phô trương quá mức, khoe khoang không ngừng, thực ra đi đến đâu bạn cũng sẽ bị người ta ghét bỏ, thậm chí còn bị âm mưu chống đối.

Chỉ những người rõ ràng rất có thực lực mà thể hiện vô cùng khiêm tốn, kiềm chế thì người khác mới không dễ dàng lợi dụng và làm hại. Suy cho cùng, chỉ khi con người ẩn mình, họ mới có thể thực sự tránh được những phiền phức và vấn đề không cần thiết.

Và chỉ khi bạn giữ đủ sự khiêm tốn, đủ sự kiềm chế, những người xung quanh mới không dám vượt qua, tránh nảy sinh xích mích và mâu thuẫn. Nói cách khác, chỉ cần bạn không khơi dậy lòng ghen tị, cảm xúc phản cảm của người khác, người ta sẽ khó dành thời gian và sức lực để bài xích bạn, tính kế với bạn, thậm chí hãm hại bạn.

Suy cho cùng, khi một người liên tục phô trương bản thân, họ sẽ liên tục đắc tội với những người xung quanh, đến mức bị những người ghen tị với mình liên tục quấy rầy, liên tục làm phiền. Sức mạnh thực sự của một người nằm ở chỗ họ có thể kiềm chế được ham muốn khoe khoang của mình, có thể cưỡng lại sự thôi thúc phô trương.

Ẩn mình, âm thầm tích lũy ở phía sau, tĩnh lặng tu dưỡng bản thân, thực sự có thể tăng cường thực lực của mình. Sau đó, khi cảnh giới của bạn ngày càng cao, bạn sẽ không cố gắng khoe khoang bản thân trước mặt người khác vì đối với bạn, điều đó căn bản không cần thiết.

Suy cho cùng, những người kém bạn, bạn có khoe khoang thế nào cũng không mang lại gì cho bản thân, chẳng qua là hư vinh đang phát tác. Với người mạnh hơn bạn, bạn khoe khoang trước mắt họ, chẳng qua là hành vi của một tên hề.

Thay vì phô trương bản thân, hãy học cách ẩn mình, đối xử tốt với cuộc sống của bản thân, quản lý tốt chính mình là được.

Người khôn ngoan biết sức mạnh thực sự nằm trong 3 chữ, kẻ dại lại chỉ thích khoe khoang - 2

Sức mạnh thực sự của một người nằm trong 3 chữ “không phô trương”

Trên thế giới này, chưa bao giờ tồn tại cái gọi là thành công đột ngột. Đằng sau sự quyến rũ và vẻ đẹp thường ẩn giấu cái giá rất lớn. Vì vậy, một người mạnh mẽ không có nghĩa là làm việc gì cũng có thể dễ dàng, càng không thể tùy tiện mà thành công.

Ở phía sau, những người này nhất định phải khiêm tốn học hỏi người khác, không ngừng dày vò bản thân, thúc giục chính mình tiến lên, không ngừng phấn đấu.

Đồng thời, họ còn phải giữ đủ sự khiêm tốn, kiềm chế, sau đó mới có thể cố gắng không nảy sinh mâu thuẫn và ma sát với những người xung quanh, có thể giúp bản thân tỉnh táo hơn, khiêm tốn hơn để làm tốt chính mình.

Hãy luôn tin rằng, sức mạnh thực sự là sức mạnh nội tâm của một người, là sức mạnh tinh thần, là sự trầm ổn, kín đáo, đáng tin cậy về phẩm chất. Cách đối nhân xử thế không bao giờ phô trương, sống thực tế khiêm tốn vững vàng mới có thể mang lại cho bạn ngày càng nhiều mối quan hệ tốt, cơ hội tốt.

Người có 3 đặc điểm này cuộc sống ắt ngày càng hạnh phúc, an yên

Cuộc sống hạnh phúc không ở đâu xa mà ở trong chính chúng ta. Nó phụ thuộc vào thái độ bạn dành cho hiện tại, điều này sẽ quyết định cuộc sống của bạn…

Bài học cuộc sống

Nguồn: https://eva.vn/eva-tam/nguoi-khon-ngoan-biet-suc-manh-thuc-su-nam-trong-3-chu-ke-dai-lai-chi-thich-khoe-khoang-c66a626520.html

eva Logo

Hello Mình là Cải

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Tin Nóng Hôm Nay