Thứ hai, Tháng ba 17, 2025
HomeGiải TríNgười phụ nữ Bắc Ninh đã tìm được ân nhân cho vay...

Người phụ nữ Bắc Ninh đã tìm được ân nhân cho vay 8 chỉ vàng

(PLO)- Người phụ nữ ở Bắc Ninh lên mạng xã hội livetream đã tìm được ân nhân cho mình vay 8 chỉ vàng chữa bệnh cho con hơn 20 năm trước.

Trao đổi với PLO qua điện thoại, chị Đinh Hải Nam (42 tuổi, thị trấn Chờ, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh) chia sẻ đã tìm thấy ân nhân tên Nga cho mình vay 8 chỉ vàng để chữa bệnh cho con gái vào năm 2004.

Chị Hải Nam cho biết chị Nga đang ở Hà Nội và chị sẽ đến gặp chị Nga sớm nhất.

Người phụ nữ Bắc Ninh đã tìm được ân nhân cho vay 8 chỉ vàng.png
Bức ảnh chị Hải Nam và chị Nga chụp cách đây hơn 20 năm (trái) và Hải Nam khi gặp chị Nga qua điện thoại.

Cũng trong tối 16-3, chị Hải Nam có buổi livetream, trò chuyện với ân nhân sau 20 năm xa cách lên mạng xã hội. Trong video, chị Hải Nam cho biết, chiều 16-3, khi đi nấu cơm từ thiện về, chị nhận được cuộc gọi của 1 người nói rằng: “Chị là chị Nga đây” rồi 2 người kết nối nhau qua cuộc gọi video.

Trong video, cả hai đều rất xúc động, hỏi han nhau về tình hình sức khỏe cũng như chuyện gia đình, con cái. Có nhiều lần chị Hải Nam rơi nước mắt khi nói chuyện với ân nhân xưa.

Cũng trong video, chị Hải Nam kể cho chị Nga nghe về hành trình đi tìm chị Nga vất vả như thế nào. Với câu chuyện mượn vàng năm xưa, chị Hải Nam hỏi: “Giờ mà em không có tiền trả chị thì chị có buồn không?”, chị Nga đáp: “Không, nếu chị buồn thì trước chị chẳng cho em vay”.

Theo lời chị Hải Nam, chị Nga đang ở Hà Nội và sẽ sớm ra Hà Nội để gặp chị Nga.

Cũng trong livestream, chị Hải Nam cho biết sau khi chia sẻ câu chuyện lên Facebook cá nhân và được nhiều trang mạng xã hội chia sẻ, chị bị nhiều người nghĩ rằng đây là chuyện bịa đặt, câu like.

Món nợ 3 chỉ vàng thôi thúc người phụ nữ nghèo tìm ân nhân 20 năm trước.png
Bài đăng trước đó của chị Hải Nam tìm ân nhân năm xưa cho mình vay 8 chỉ vàng. (Ảnh chụp màn hình)

Chị khẳng định, đây là câu chuyện có thật 100%. Đọc được những thông tin kiểu “công an vào cuộc”, “đây là câu chuyện câu like”… em rất buồn và stress. Em cũng đã nói với một số người, muốn xác thực thì cứ về địa phương xác thực đi.

“Em khao khát tìm chị Nga vì đó là tình cảm chị em. Được một người chị thương em như thế rất trân trọng, nên có những lúc em không có tiền, rất nghèo, em vẫn khao khát tìm chị. Có tiền trả cũng được, không có tiền trả cũng không sao cả. Em chỉ muốn tìm được chị. Em biết ơn cuộc sống này”, chị Hải Nam nói.

Trước đó ba ngày, chị Hải Nam đăng bài tìm ân nhân 20 năm trước cho vay 8 chỉ vàng. Sau đó câu chuyện gây bão mạng xã hội về sự tử tế, nhân văn, được nhiều diễn đàn, hội nhóm chia sẻ, hỗ trợ tìm kiếm.

Trong câu chuyện của mình, chị Hải Nam kể: Tháng 3-2004, con gái chị nhập viện lần 2 do bị u máu. Khi đó, chị gặp chị Nga (SN 1980, quê ở tỉnh Phú Thọ) và được chị này giúp đỡ, cho mượn 8 chỉ vàng 9999.

Từ đó đến 2005, mỗi lần cho con ra viện chị lại trả cho chị Nga được một chỉ vàng (tổng cộng đã trả 5 chỉ), lúc đó chị trọ một mình tại Cầu Giấy.

Năm 2006, chị Nga về chơi với chị một lần tại Bắc Ninh. Chị biết chị Nga về đòi nợ, nhưng do chị nghèo quá, con vẫn nằm viện nên chị Nga ra chợ mua cho chị một bao gạo và hai túi mì tôm, một ít thịt. Sau bữa cơm, hai người chia tay.

Từ năm 2008, chị Nga mất liên lạc với chị. Năm nào chị cũng nhờ người dò hỏi tin tức. Năm 2009, chị có về Phú Thọ hai ngày; năm 2015 chị về hai ngày rưỡi nhưng không tìm thấy chị Nga và còn nợ 3 trong số 8 chỉ vàng.

Cuối bài chia sẻ, chị Hải Nam nhắn: “Chị ơi, nhiều năm nay em vẫn đi tìm chị, chị có khỏe không? Cuộc sống có ổn không? Hãy liên lạc với em nhé chị”.

Món nợ 3 chỉ vàng thôi thúc người phụ nữ nghèo tìm ân nhân hơn 20 năm trước
Theo dõi Báo Pháp Luật Tp HCM trên Google News

Nguồn: https://plo.vn/nguoi-phu-nu-bac-ninh-da-tim-duoc-an-nhan-cho-vay-8-chi-vang-post839230.html

PLO Logo

Hello Mình là Cải

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Tin Nóng Hôm Nay