Thứ hai, Tháng mười hai 29, 2025
HomeĐời SốngCô chủ hoá tiên nữ, nói giọng kiếm hiệp, quán cà phê...

Cô chủ hoá tiên nữ, nói giọng kiếm hiệp, quán cà phê Đà Lạt tăng vọt khách

Những ngày gần đây, hình ảnh một cô gái mặc cổ trang bước đi giữa vườn hoa, thỉnh thoảng dừng lại trêu ghẹo khách bằng giọng của những nhân vật trong phim kiếm hiệp, thu hút hàng triệu lượt xem.

Chủ nhân của loạt clip gây sốt này là chị Kim Hương – chủ quán cà phê Happy Hill Đà Lạt (phường Xuân Hương – Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng).

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, chị Hương cho biết tất cả bắt nguồn từ… một sự tình cờ. Trước đây, quán cà phê của chị có dịch vụ cho thuê cổ trang để du khách chụp hình check-in giữa vườn hoa.

Cô chủ hoá tiên nữ, nói giọng kiếm hiệp, quán cà phê Đà Lạt tăng vọt khách - 1

Chị Kim Hương trong trang phục cổ trang (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Cách đây khoảng một tháng, chị Hương mặc thử trang phục để làm mẫu. Song, vì có thói quen giao lưu với du khách, chị cứ trò chuyện vui vẻ, trêu chọc những vị khách đến quán đôi ba câu, khiến mọi người bật cười và quay lại clip để đăng lên mạng.

“Tôi không nghĩ các đoạn clip lại gây sốt như vậy. Khách đến, tôi cũng đùa vài câu cho vui, không ngờ mọi người lại thích sự trêu ghẹo đó”, chị Hương chia sẻ.

Kể từ khi trở thành nhân vật được mọi người quan tâm, chị Hương quyết định biến sự giao lưu của mình thành một điểm nhấn dịch vụ.

“Từ hôm đó trở đi, mỗi ngày tôi đều diện cổ trang, ra chào khách, đùa vui để họ thoải mái thư giãn. Không tập trước gì cả, tất cả màn giao lưu của tôi đều là ứng biến theo tình huống”, chị Hương chia sẻ.

Chị Hương có thể giả giọng nhân vật phim kiếm hiệp, nói được tiếng Trung và tiếng Hàn, nên càng khiến du khách bất ngờ. Các video ghi lại khoảnh khắc vui nhộn liên tục lan truyền, góp phần quảng bá hình ảnh Đà Lạt đến bạn bè quốc tế.

Dù vui vì được yêu mến, chị Hương thừa nhận cũng hơi áp lực. Chị luôn nhận thức bản thân cần cẩn trọng lời ăn tiếng nói hơn, tránh trường hợp đùa quá trớn, khiến du khách không thoải mái và gây ra hình ảnh phản cảm.

Lượng khách tăng 300%, có ngày đón hơn 1.000 lượt

Quán cà phê của chị Hương vốn là điểm tham quan quen thuộc tại Đà Lạt với những khu vườn hoa được thay đổi liên tục theo mùa. Khi “nàng tiên cổ trang” xuất hiện, lượng khách lại càng tăng mạnh.

Chị tâm sự, các quán cà phê ở Đà Lạt có lượng khách thay đổi theo thời tiết. Những ngày trời đẹp, khách đến rất đông, nhưng những ngày mưa bão, khách ở quán vắng hoe. Điển hình như những ngày qua, khu vực Đà Lạt mưa bão, nên hầu như rất ít người thăm thú, tham quan.

Cô chủ hoá tiên nữ, nói giọng kiếm hiệp, quán cà phê Đà Lạt tăng vọt khách - 2

Quán cà phê vốn nổi tiếng với con đường hoa cẩm tú cầu (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Nguồn: https://dantri.com.vn/du-lich/co-chu-hoa-tien-nu-noi-giong-kiem-hiep-quan-ca-phe-da-lat-tang-vot-khach-20251128200645237.htm

DanTri Logo

Hello Mình là Cải

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Tin Nóng Hôm Nay