Thứ tư, Tháng mười hai 10, 2025
HomeGiải TríNSND Trọng Trinh: Thương Tín hiền, nhát, ngồi đâu là “bóng hồng”...

NSND Trọng Trinh: Thương Tín hiền, nhát, ngồi đâu là “bóng hồng” vây quanh

Nghệ sĩ Thương Tín trút hơi thở cuối cùng vào 18h50 ngày 8/12 tại quê nhà Phan Rang – Tháp Chàm (Khánh Hòa), sau thời gian chống chọi với bệnh tật, hưởng thọ 69 tuổi.

Sự ra đi của ông khiến đồng nghiệp và khán giả bồi hồi, nhắc nhớ về một gương mặt là tài tử màn ảnh vang bóng một thời và để lại dấu ấn khó phai trong ký ức nhiều thế hệ.

NSND Trọng Trinh: Thương Tín hiền, nhát, ngồi đâu là “bóng hồng” vây quanh - 1

NSND Trọng Trinh chia sẻ những kỷ niệm, ký ức về Thương Tín khi 2 người đóng phim “Săn bắt cướp” (Ảnh: Toàn Vũ).

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, NSND Trọng Trinh – người từng đóng chung với Thương Tín trong dự án Săn bắt cướp – cho biết, khi đang làm phim ở Đồng Nai thì ông nhận tin Thương Tín qua đời và không giấu được cảm giác hụt hẫng.

Với NSND Trọng Trinh, người đồng nghiệp cũ chỉ hơn mình 1 tuổi nhưng trông già dặn, phong trần và có sức hút đặc biệt.

Nam diễn viên tiết lộ rằng, dù vẻ ngoài mạnh mẽ, Thương Tín lại là người hiền lành, thậm chí hơi nhút nhát, khác hẳn những vai gai góc trên màn ảnh.

“Mọi người hay đùa với anh ấy rằng, “mình thì hổ mà ruột thì ruột thỏ”. Thương Tín cũng không phải người hay uống rượu bia, hầu như không khi nào ngồi nhậu, lúc nào anh cũng ngồi tủm tỉm, chỉ uống nước lọc và cà phê”, NSND Trọng Trinh nhớ lại.

Trong ký ức của nam nghệ sĩ, đàn anh không nhận bừa mọi kịch bản, mà luôn lựa chọn dự án phù hợp, cho thấy sự nghiêm túc với nghề. Hơn nữa, Thương Tín dù là một diễn viên tài năng, lại không có năng khiếu về hình thể và võ thuật. Điều này đã dẫn đến những kỷ niệm dở khóc dở cười trên phim trường Săn bắt cướp.

Trọng Trinh kể: “Hồi đấy, mỗi tối, mấy anh em tập võ rất kỹ mà sáng hôm sau Thương Tín đã quên gần hết. Thế nên, trong những cảnh hành động phải quay đi quay lại rất nhiều lần.

Có phân đoạn đánh nhau ở đầm lầy, đoàn phim đến giờ vẫn hay nhắc, anh Tín múa được 1-2 đường là quên, rồi chuyển sang… vật nhau. Quay ở ngoài đầm lầy ấy từ trưa nắng đến chiều tối mới xong, ai cũng mệt rã rời”.

Trong quá trình quay Săn bắt cướp, NSND Trọng Trinh nhớ nhất cảnh rượt đuổi ở nhà thờ Long Xuyên. Khi ông chạy lên gác để bắt Thương Tín, theo yêu cầu của đạo diễn, nam diễn viên phải đu người trên dây chuông.

Trong lúc thực hiện, Thương Tín bám nhầm vào đầu thay vì vai Trọng Trinh, khiến cả người ông đập mạnh vào tường rồi ngã xuống bất tỉnh. Ông được đưa đi cấp cứu, bác sĩ còn lo phải phẫu thuật vì chấn động mạnh, may mắn sau đó không sao, chỉ choáng vài ngày.

“Hôm đó tôi nằm viện mấy hôm. Anh Tín vào thăm, xin lỗi rồi bảo chỉ là tai nạn nghề nghiệp. Sau đó, anh ấy còn rủ tôi đi xông hơi cho lại sức. Mọi thứ rất nghiêm túc, chỉ là cách anh muốn tôi bớt mệt sau những ngày quay vất vả”, NSND Trọng Trinh bồi hồi nói.

NSND Trọng Trinh: Thương Tín hiền, nhát, ngồi đâu là “bóng hồng” vây quanh - 2

Tạo hình của Thương Tín trong phim (Ảnh: Chụp màn hình).

Nguồn: https://dantri.com.vn/giai-tri/nsnd-trong-trinh-thuong-tin-hien-nhat-ngoi-dau-la-bong-hong-vay-quanh-20251209233518494.htm

DanTri Logo

Hello Mình là Cải

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Tin Nóng Hôm Nay