
Người hâm mộ Việt Nam ăn mừng chiến thắng trên sân Rajamangala – Ảnh: N.K
“Thắng Thái Lan bao giờ cũng mang lại cảm giác đặc biệt nhất”
Dẫn trước U22 Việt Nam hai bàn trong hiệp một, người Thái tưởng chừng đã chạm tay vào chức vô địch bóng đá nam SEA Games 33.
Thế nhưng, hiệp hai bùng nổ của U22 Việt Nam đã biến trận đấu trên sân Rajamangala thành một kịch bản “không tưởng”. Chung cuộc U22 Việt Nam ngược dòng giành chiến thắng chung cuộc với tỉ số 3-2 để mang về tấm HCV quý giá.
Hàng ngàn bạn đọc đã bày tỏ sự phấn khích trên Tuổi Trẻ Online sau chiến tích của thầy trò HLV Kim Sang Sik.
Bạn đọc Liem chia sẻ: “Chúc mừng thầy trò HLV Kim Sang Sik! Một màn lội ngược dòng trên cả tuyệt vời. Đây là chiến thắng vinh quang trên cả vinh quang lịch sử trước kình địch Thái Lan!”.
Thậm chí, trước sự may mắn của bóng đá Việt Nam mỗi khi thi đấu tại sân Rajmangala, bạn đọc Teosg hóm hỉnh đề xuất: “Thắng rồi! Chưa bao giờ Việt Nam ngược dòng ngoạn mục như thế trước Thái Lan. Có lẽ chúng ta nên chọn sân Rajamangala làm sân nhà”.
Nhiều độc giả tinh ý đã xâu chuỗi những thành công liên tiếp của bóng đá nước nhà trong năm qua.
Bạn đọc Anh Vũ tổng kết đầy tự hào: “Đầu năm thắng Thái giành AFF Cup, cuối năm quật ngã họ tại Bangkok để bỏ túi HCV SEA Games, xen giữa là ngôi vương U23 Đông Nam Á. Thắng người Thái hai lần ngay trên đất của họ là minh chứng rõ nhất cho sự tâm phục khẩu phục. Xin chúc mừng U22 Việt Nam!”.
Còn với bạn đọc Mr Nguyễn, trận chung kết là hành trình cảm xúc đầy kịch tính. Bạn đọc này thừa nhận mình đã “đau tim” theo từng đường bóng trước khi bùng nổ khi tiếng còi mãn cuộc vang lên: “Thắng Thái Lan bao giờ cũng mang lại cảm giác đặc biệt nhất”.
Thậm chí đến sáng hôm sau, dư âm của tấm HCV vẫn khiến anh ngỡ ngàng. “Chiến thắng của U22 Việt Nam kỳ diệu như một giấc mơ, thực sự quá mừng!”, bạn đọc này bày tỏ.

Các cầu thủ Việt Nam đã có màn lội ngược dòng không tưởng trước chủ nhà Thái Lan – Ảnh: N.K
“Nghệ thuật ẩn mình” của HLV Kim Sang Sik và sự công tâm đến từ trọng tài
Từng đối mặt với không ít hoài nghi khi mới nhậm chức, nhưng sau trận chung kết này, HLV Kim Sang Sik đã thực sự chinh phục được những trái tim khắt khe. Nhiều ý kiến cho rằng ông là bậc thầy trong việc “bung sức” đúng thời điểm và thay đổi nhân sự đầy quyết đoán.
Bạn đọc Khai Vo Tan với ý kiến được nhiều người đồng ý: “Tôi cũng cho rằng ông Kim Sang Sik rất hay ở chỗ biết cho học trò bung sức đúng thời điểm, đặc biệt là ở nghệ thuật thay người hợp lý và làm liệu pháp tâm lý rất hay. Sau trận thắng U22 Thái Lan thì càng chứng minh cho điều đó”.
Ngoài ra, bạn đọc Binh muốn HLV người Hàn Quốc gắn bó lâu hơn nữa với bóng đá Việt Nam sau một loạt thành tích ấn tượng.
Bên cạnh niềm vui chiến thắng, người hâm mộ cũng không quên nhắc đến yếu tố trọng tài – một vấn đề nhức nhối sau những tranh cãi ở trận chung kết bóng đá nữ trước đó.
Độc giả có email ninh**@gmail.com** nhận định đầy sâu sắc: “Việt Nam rất may mắn vì đã gặp được một trọng tài công minh trong trận đấu quyết định này”.
Có thể nói tấm HCV SEA Games 33 môn bóng đá nam đã mang lại niềm vui sướng khó tả cho người hâm mộ Việt Nam trên cả nước nói chung và bạn đọc tại Tuổi Trẻ Online nói riêng. Đặc biệt khi Việt Nam đã giành chiến thắng trước “đối thủ truyền kiếp” Thái Lan trong một trận chung kết kịch tính và cảm xúc.
Chiều nay 19-12, U22 Việt Nam mang HCV SEA Games 33 về đến Hà Nội.
Đọc tiếp
Về trang Chủ đề
Nguồn: https://tuoitre.vn/nguoi-ham-mo-ngat-ngay-voi-hcv-sea-games-33-cua-u22-viet-nam-20251219153717018.htm

