Thứ bảy, Tháng mười hai 20, 2025
HomeThể ThaoTuyển U22 Việt Nam: Sau nước mắt là nụ cười

Tuyển U22 Việt Nam: Sau nước mắt là nụ cười

U22 Việt Nam - Ảnh 1.

HLV Kim Sang Sik cùng các học trò ăn mừng HCV SEA Games 33 – Ảnh: NAM TRẦN

Nhưng để có được hành trình tuyệt vời đó tại Thái Lan, thầy trò HLV Kim Sang Sik đã phải chiến đấu để chứng tỏ giá trị của mình. Đặc biệt là trong trận chung kết ngược dòng nghẹt thở trước U22 Thái Lan trên sân Rajamangala vào tối 18-12.

Hành trình tuyệt vời

U22 Việt Nam đã toàn thắng ở SEA Games 33 để đăng quang, trong đó có trận chung kết kịch tính. Bị U22 Thái Lan dẫn trước 2-0 trong hiệp một, thầy trò HLV Kim Sang Sik vẫn không sụp đổ mà vùng dậy mạnh mẽ để thắng ngược 3-2 và giành HCV một cách xuất sắc.

Thành công của U22 Việt Nam đến từ bản lĩnh thi đấu – điều mà chính HLV Kim Sang Sik đã thừa nhận sau trận chung kết. “Trong vòng một năm, tôi cùng với hai đội tuyển Việt Nam và U22 Việt Nam đã bước lên ngôi vô địch. Vì vậy, tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi giành được HCV tại SEA Games lần này. Các cầu thủ đã không bỏ cuộc, dù có thời điểm bị dẫn trước 0-2. Tinh thần chiến đấu đến cùng đã giúp toàn đội tạo nên kết quả đáng tự hào này”, ông Kim nói.

Bên cạnh bản lĩnh của các cầu thủ, khả năng ứng biến của HLV Kim Sang Sik trong 2 trận đấu loại trực tiếp là chìa khóa làm nên chiến thắng. Bế tắc trước một U22 Philippines phòng ngự chắc chắn ở bán kết, U22 Việt Nam rốt cuộc cũng xuyên thủng được bằng 2 bàn thắng liên tiếp ở cuối trận. 

Thay người hiệu quả chính là “đòn kết liễu” mà HLV Kim Sang Sik tung ra cho đối thủ. Hai “siêu dự bị” Lê Văn Thuận và Thanh Nhàn vào sân đã ghi cả hai bàn.

Tài cầm quân của ông Kim

Ở trận chung kết nghẹt thở trên sân Rajamangla, việc thay người hợp lý đã giúp U22 Việt Nam làm nên cuộc ngược dòng ngoạn mục. 

Thái Sơn, Lê Văn Thuận và Thanh Nhàn vào sân đã tạo ra sự thay đổi rất lớn. Quả 11m của Đình Bắc đầu hiệp hai có công lớn của Thái Sơn sau đường chọc khe lợi hại. Lê Văn Thuận cũng gián tiếp góp công trong 2 bàn thắng sau đó của đội bạn (đá phản lưới nhà) và Thanh Nhàn.

Thái Sơn hay Thanh Nhàn chính là nhân chứng của những giọt nước mắt cho thất bại tại SEA Games 32. Đó còn là Khuất Văn Khang và Quốc Việt. Và ở SEA Games 33, Thái Sơn đã chơi một trận đấu cực hay để giúp U22 Việt Nam giành HCV. 

Tương tự là Thanh Nhàn – tiền đạo đã ghi 2 bàn thắng quan trọng giúp U22 Việt Nam giành chiến thắng ở cả bán kết và chung kết SEA Games 33.

Quả ngọt tại SEA Games 33

Tháng 7, HLV Kim Sang Sik bắt đầu trực tiếp dẫn dắt tuyển U23 Việt Nam thi đấu tại Giải U23 Đông Nam Á 2025. 

Chỉ có khoảng 5 tháng làm việc cùng các cầu thủ trẻ, nhưng ông Kim vẫn có cái nhìn rõ nét về từng học trò. Ông đánh giá chính xác từng điểm mạnh của mỗi người để tung họ vào trong từng thời điểm của trận đấu để rồi nhanh chóng có quả ngọt tại SEA Games 33.

Sự tỏa sáng của Lê Văn Thuận – “Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất V-League 2024 – 2025” là một ví dụ cho tài “nhào nặn” của HLV Kim Sang Sik. Cầu thủ 19 tuổi này từng bị ông loại ngay đợt 1 trong quá trình chuẩn bị cho Giải U23 Đông Nam Á 2025. 

Nhưng giờ chót, khi Thanh Nhàn chấn thương, ông gọi lại Văn Thuận. Và giờ, anh đã tiến bộ không ngừng, chơi nổi bật khi vào sân thay người ở bán kết và chung kết. Nước mắt của Văn Thuận sau khi giành HCV đã nói thay tất cả cho những gì mà anh và tuyển U22 Việt Nam đã bước qua bao khó khăn để gặt hái vinh quang.

Nhưng nếu phải chọn ra cái tên thể hiện ấn tượng nhất dưới thời HLV Kim Sang Sik, không ai có thể vượt qua Đình Bắc. Anh không chỉ ghi bàn, kiến tạo mà còn là cầu thủ dẫn dắt đội tuyển U22 Việt Nam tiến lên tại SEA Games 33. 

Băng đội phó đội tuyển U22 Việt Nam được ông Kim trao cho Đình Bắc đã thật sự phát huy hiệu quả. Nếu Đình Bắc có giành “Quả bóng vàng Việt Nam 2025” sắp tới, ông Kim có lẽ cũng không bất ngờ.

Không có một HLV nào trong lịch sử bóng đá Đông Nam Á có thể giành ba chức vô địch trong cùng một năm như ông Kim. Bóng đá Việt Nam có lẽ đang có thêm một chương mới thành công hơn với HLV Kim Sang Sik.

Phải chiến đấu thôi!

Khả năng ứng biến của ông Kim đã được chứng minh. Và sẽ thiếu sót nếu như không nhắc đến khả năng truyền cảm hứng cho các học trò trong thời điểm khó khăn như khi bị dẫn 0-2 ở trận chung kết.

“Trong phòng thay đồ, thầy Kim dặn dò chúng tôi rằng bên ngoài đang có rất nhiều CĐV Việt Nam đến sân cổ vũ, rồi cả những khán giả động viên qua màn ảnh nhỏ ở nhà. Chúng ta không còn gì để mất, phải chiến đấu thôi. Nghe thế, chúng tôi càng thêm cố gắng hết sức”, Văn Thuận kể.



Đọc tiếp



Về trang Chủ đề

Nguồn: https://tuoitre.vn/tuyen-u22-viet-nam-sau-nuoc-mat-la-nu-cuoi-2025122009051011.htm

TuoiTre Logo

Hello Mình là Cải

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Tin Nóng Hôm Nay