Thứ bảy, Tháng mười hai 20, 2025
HomeĐời SốngBáo Tuổi Trẻ trao 40 suất học bổng 'Vì tương lai Việt...

Báo Tuổi Trẻ trao 40 suất học bổng ‘Vì tương lai Việt Nam’

Báo Tuổi Trẻ trao 40 suất học bổng 'Vì tương lai Việt Nam' - Ảnh 1.

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang trao tặng học bổng “Vì tương lai Việt Nam” cho các em học sinh – Ảnh: BỬU ĐẤU

Đi làm thêm phụ cha từ lúc học lớp 8

Tham dự buổi lễ có bà Phạm Xuân Bình – Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang; anh Dư Phạm Hữu Khuyến – Phó bí thư Tỉnh Đoàn An Giang; ông Phan Văn Tâm – Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần Phân bón Bình Điền; ông Nguyễn Khắc Cường – Phó tổng biên tập báo Tuổi Trẻ.

Học sinh nhận học bổng đợt này để lại nhiều xúc động là em Từ Dương Gia Hân (học sinh Trường THPT Nguyễn Công Trứ, phường Long Xuyên). Gia Hân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn khi mẹ bỏ đi từ lúc em mới 4 tuổi, cha một mình gồng gánh cả gia đình.

Hằng ngày, cha em chạy xe lôi, tối lại đi giao đồ ăn, chở khách thuê nhưng thu nhập bấp bênh, nhiều tháng không đủ trang trải sinh hoạt. Trong nhà còn có ông bà nội đã ngoài 70 tuổi, thường xuyên đau ốm, cùng hai chị em đang tuổi ăn học.

Vì tương lai Việt Nam - Ảnh 2.

Em Từ Dương Gia Hân (thứ 2 từ trái sang) chia sẻ hoàn cảnh gia đình tại buổi trao học bổng – Ảnh: BỬU ĐẤU

Gia Hân bắt đầu đi làm thêm từ năm lớp 8. Trong một lần tình cờ tiếp xúc với máy ảnh tại đài truyền hình, em nảy sinh niềm yêu thích, tự mày mò học hỏi kỹ thuật chụp ảnh. Sau đó Hân thuê máy của bạn để nhận chụp ảnh cho khách, có thêm khoản thu nhập đầu tiên.

Lên lớp 10, em xin làm phục vụ tại quán cà phê, vào hè thì làm cả ngày, còn trong năm học làm theo ca. Ngoài ra, Hân còn phụ pha chế cà phê khi được yêu cầu, buổi tối nhận làm tranh đính đá, đồ lưu niệm bằng len để kiếm thêm thu nhập.

“Em ước ông bà nội khỏe mạnh hơn, hai chị em được học hành đến nơi đến chốn. Điều ước lớn nhất của em là mong ba khỏe mạnh, trả hết nợ và không còn phải khóc nữa”, Gia Hân chia sẻ.

Tương tự, hoàn cảnh của em Kim Hoàng Ngọc (lớp 11A2, Trường THPT Long Xuyên, phường Long Xuyên) cũng khiến nhiều người xúc động. Cha mẹ chia tay từ khi Ngọc còn nhỏ, anh trai theo mẹ, còn Ngọc sống cùng cha.

Cách đây hai tháng, cha em lên Bình Dương làm thuê, để lại Ngọc một mình trong căn nhà nhỏ. Mẹ đã có gia đình mới, chỉ thỉnh thoảng liên lạc, Ngọc buộc phải tự lập từ sớm.

“Không có cha mẹ bên cạnh, em phải tự lo mọi thứ. Em ước sau này trở thành cô giáo để có cuộc sống ổn định và giúp đỡ được nhiều người”, Ngọc tâm sự.

Báo Tuổi Trẻ trao 40 suất học bổng 'Vì tương lai Việt Nam' - Ảnh 3.

Em Kim Hoàng Ngọc trao tặng hoa cho nhà báo Nguyễn Khắc Cường – Phó tổng biên tập báo Tuổi Trẻ (bìa trái) và ông Phan Văn Tâm – Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần Phân bón Bình Điền – Ảnh: BỬU ĐẤU

Nghị lực vượt khó đáng quý

Phát biểu tại buổi lễ, nhà báo Nguyễn Khắc Cường – Phó tổng biên tập báo Tuổi Trẻ – chia sẻ các học sinh được nhận học bổng lần này đều có điểm chung là ngoài giờ học, các em phải lao động để phụ giúp gia đình, nuôi dưỡng ước mơ tiếp tục đến trường.

“Trong hoàn cảnh khó khăn nhưng các em không buông xuôi mà còn cố gắng học tốt hơn. Đó là hành trang rất quý cho tương lai”, ông Cường nhấn mạnh.

Ông cũng cho biết Công ty cổ phần Phân bón Bình Điền đã nhiều năm đồng hành cùng báo Tuổi Trẻ trong các chương trình học bổng, hỗ trợ học sinh, sinh viên trên cả nước. Đồng thời ông chia sẻ thêm về học bổng “Tiếp sức đến trường”, sẵn sàng hỗ trợ các em nếu trúng tuyển đại học nhưng còn gặp khó khăn.

Báo Tuổi Trẻ trao 40 suất học bổng 'Vì tương lai Việt Nam' - Ảnh 4.

Ông Phan Văn Tâm – Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần Phân bón Bình Điền – trao tặng học bổng cho học sinh – Ảnh: BỬU ĐẤU

Anh Dư Phạm Hữu Khuyến – Phó bí thư Tỉnh Đoàn An Giang – khẳng định sự quan tâm, đồng hành của báo Tuổi Trẻ và Công ty cổ phần Phân bón Bình Điền là nguồn động viên to lớn, tiếp thêm niềm tin và động lực cho học sinh vượt khó.

Anh mong muốn các em tiếp tục nỗ lực học tập, rèn luyện kỹ năng, vươn lên trong cuộc sống để sau này có việc làm ổn định, đóng góp cho gia đình và xã hội.

Dịp này, ban tổ chức đã trao 40 suất học bổng “Vì tương lai Việt Nam” cho học sinh THPT tại các phường Long Xuyên, Mỹ Thới, Bình Đức và các xã An Phú, Mỹ Hòa Hưng; mỗi suất trị giá 5 triệu đồng.

Báo Tuổi Trẻ trao 40 suất học bổng 'Vì tương lai Việt Nam' - Ảnh 5.

Anh Dư Phạm Hữu Khuyến – Phó bí thư Tỉnh Đoàn An Giang – trao tặng học bổng cho các em học sinh – Ảnh: BỬU ĐẤU

Báo Tuổi Trẻ trao 40 suất học bổng 'Vì tương lai Việt Nam' - Ảnh 6.

Nhà báo Nguyễn Khắc Cường – Phó tổng biên tập báo Tuổi Trẻ – trao học bổng cho các em học sinh vượt khó, học giỏi – Ảnh: BỬU ĐẤU

Học bổng “Vì tương lai Việt Nam” do báo Tuổi Trẻ và ấn phẩm Mực Tím sáng lập, đồng hành cùng học sinh THPT trên cả nước từ năm 1995.

Qua gần 30 năm, chương trình đã trao hàng chục ngàn suất học bổng cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn nhưng giàu nghị lực, đồng thời tổ chức nhiều hoạt động giao lưu, tiếp sức và truyền cảm hứng học tập.

Từ năm 2013, chương trình nhận được sự đồng hành của Công ty cổ phần Phân bón Bình Điền. Mực Tím – báo Tuổi Trẻ và Bình Điền đã trao gần 5.000 suất học bổng, tổng trị giá hơn 11 tỉ đồng, đến học sinh THPT tại nhiều vùng, miền trên cả nước.



Đọc tiếp



Về trang Chủ đề

Nguồn: https://tuoitre.vn/bao-tuoi-tre-trao-40-suat-hoc-bong-vi-tuong-lai-viet-nam-20251220122123364.htm

TuoiTre Logo

Hello Mình là Cải

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Tin Nóng Hôm Nay