
Trước khi sắm vai người hùng U22 Việt Nam ghi bàn 3-2 ở chung kết trước Thái Lan, Nguyễn Thanh Nhàn đã tỏa sáng với bàn ấn định tỉ số 2-0 trước Philippines ở bán kết – Ảnh: NAM TRẦN
Nguyễn Thanh Nhàn là cầu thủ ghi bàn ấn định tỉ số 3-2 cho U22 Việt Nam trước U22 Thái Lan đêm chung kết bóng đá nam SEA Games 33 diễn ra tối 18-12, giúp đoàn quân HLV Kim Sang Sik giành HCV kỳ đại hội ngay trên sân nhà của đối thủ.
Trao đổi với Tuổi Trẻ Online ngày 21-12, Nguyễn Thanh Nhàn bồi hồi nói rằng trận thắng U22 Thái Lan là trận đấu đáng nhớ nhất sự nghiệp của mình.
* Cảm xúc của bạn sau khi là “người hùng” của U22 Việt Nam thế nào?
– Tôi vui, hạnh phúc khi đổi màu tấm huy chương SEA Games và tự hào khi góp công giúp đội nhà thắng trên đất Thái. Trước khi ghi bàn, tôi cũng rất tiếc khi cú sút của mình cuối hiệp hai không thành bàn. Bởi nếu ghi bàn, chúng tôi sẽ không phải bước vào hiệp phụ. Tiếc là thủ môn Thái Lan chơi tốt quá.
Nhưng sau đó chúng tôi đã thắng. Đây sẽ là trận đấu hay nhất, vui sướng nhất trong sự nghiệp của tôi.
* U22 Việt Nam đã khởi đầu trận đấu không như ý, khi để U22 Thái Lan dẫn 2-0 ngay trong hiệp một. Ngồi dự bị, cảm giác bạn lúc đó ra sao?
– Thời điểm ngồi dự bị, nhìn U22 Việt Nam bị U22 Thái Lan dẫn trước 2 bàn, lúc đó tôi cảm thấy bứt rứt, tự ái nghề nghiệp nổi lên. Tôi chỉ muốn vào sân để cháy hết mình, giúp các đồng đội gỡ gạc.
* Khi đó bạn có sợ thua Thái Lan không?
– Chúng tôi chưa bao giờ sợ cầu thủ Thái Lan. Chỉ là hiệp một, các đồng đội thi đấu có phần căng cứng do đá trên sân của đối thủ. Khi bị dẫn 2-0, lúc đó chúng tôi biết mình không còn gì để mất nữa rồi. Cách duy nhất là dồn lên tấn công trong hiệp hai. Chúng tôi đã thể hiện được sự quyết tâm và đã làm được.
* HLV Kim Sang Sik đã nói với cá nhân bạn và tập thể U22 Việt Nam những gì trong giờ nghỉ?
– HLV Kim đã động viên rằng muốn vô địch được, chúng tôi phải chạy nhiều hơn cầu thủ Thái Lan. Thầy cũng nói phải chiến đấu vì Tổ quốc.
Cuối hiệp một, tôi biết thầy sẽ tung tôi vào sân trong hiệp hai và tôi đã nỗ lực để không phụ lòng thầy. Thầy nói tôi phải xông xáo, quyết liệt, khoét sâu vào khoảng trống sau lưng hậu vệ Thái Lan và tự tin dứt điểm nhiều.
Khi dẫn U22 Thái Lan 3-2 rồi, chúng tôi rất phấn chấn, vì đã ở rất gần tấm HCV. Anh em động viên nhau bảo toàn thành quả này đến hết trận và chúng tôi đã làm được.

Khoảnh khắc Thanh Nhàn đệm bóng cận thành sau cú sút của Văn Thuận, ấn định chiến thắng 3-2 trước U22 Thái Lan – Ảnh: NAM TRẦN
* U22 Việt Nam đã lột xác hoàn toàn trong hiệp hai, theo bạn là nhờ đâu?
– Tôi nghĩ là nhờ vào tinh thần, sự quyết tâm và đoàn kết của các cầu thủ.
* Sau khi ghi bàn, bạn va chạm mạnh và phải rời sân. Chấn thương của bạn thế nào rồi?
– Tôi ổn, chỉ bị sưng ống đồng, không gặp vấn đề gì nghiêm trọng. Thực ra tôi vẫn có thể thi đấu tiếp nhưng tôi tôn trọng quyết định của ban huấn luyện.
* Sau SEA Games 33 là vòng chung kết U23 châu Á 2026, bạn đặt mục tiêu gì cho bản thân?
– Giải U23 châu Á sẽ rất khác so với SEA Games, nên cá nhân tôi đặt mục tiêu quyết tâm và tập trung thi đấu tốt từng trận để tiến sâu.
Đọc tiếp
Về trang Chủ đề
Nguồn: https://tuoitre.vn/thanh-nhan-thang-u22-thai-lan-la-tran-dau-de-doi-cua-toi-2025122111474797.htm

