
Nhiều tiểu thương buôn bán tại chợ Cũ dùng loa phát ồn ào – Ảnh: HOÀI THƯƠNG
Chị Quyên ở Gò Vấp cũ (TP.HCM) cho biết có lúc chị rất stress vì phải chịu đủ loại tiếng ồn mỗi ngày. Sáng ra công viên tập thể dục thì nghe nhạc từ loa di động của các nhóm dạy nhảy, dạy thể dục.
Cửa hàng thời trang cạnh nhà cũng mở loa công suất lớn để quảng cáo gây sự chú ý của khách đi đường. Chiều tối thì các nhóm hát karaoke ở lề đường cố mở loa thật to để giải trí.
Nhà nhà thi nhau mở loa, ngủ cũng không yên
Trước một cửa hàng quần áo trên đường Nguyễn Trãi (phường Chợ Lớn), loa được đặt ngay sát lối đi bộ, nhạc remix phát liên tục. Không chỉ khách mua sắm, nhiều người đi đường cũng phải “chịu trận” khi qua khu vực này.
Một người dân sống tại khu vực cho biết: “Cứ tới tối người ta lại mở nhạc rất to, cả nhà tôi không ai ngủ được. Chúng tôi góp ý thì họ tắt bớt, nhưng chỉ được một lúc rồi đâu lại vào đó”.
Theo bà N., tình trạng này không phải mới xảy ra mà đã kéo dài nhiều năm, đặc biệt vào các dịp cuối tuần hoặc lễ, Tết. “Chỉ mong các cửa hàng buôn bán ý thức hơn, mở nhạc vừa phải để còn giữ được không gian sống cho người dân”, bà nói thêm.
Tại công viên chân cầu Bình Triệu (phường Bình Thạnh), tình trạng mở nhạc lớn vào chiều tối cũng diễn ra thường xuyên.
Vào các buổi tối, nhiều nhóm tập khiêu vũ, học nhảy mang theo loa kéo, mở nhạc với âm lượng lớn.
Âm thanh vang xa, ảnh hưởng đến những người đến công viên để đi bộ, thư giãn hoặc nghỉ ngơi sau một ngày làm việc.

Cửa hàng trên đường Tân Hòa Đông dùng loa kéo gây ô nhiễm tiếng ồn trong khu vực – Ảnh: HỮU DUY
“Thấy người ta có loa rao hàng nên cũng mở loa cho dễ bán”
Ông Lý Dũng Tiến, xã Thới Bình, tỉnh Cà Mau, sống gần một xưởng đóng đồ gia dụng nên ngày nào cũng nghe tiếng máy cưa, máy mài, máy bào. Những lúc nhiều hàng, họ tăng ca đến đêm là khỏi ngủ.
“Là hàng xóm, tôi có nói chuyện với chủ xưởng thì sau đó họ giảm làm ca đêm. Nếu nhịn nhau được thì tốt, còn không, cũng phải nhờ chính quyền can thiệp, xử lý nghiêm”, ông Tiến nói.
Ông Hồ Văn Vũ, xã Thới Bình, cho biết dù sống ở quê nhưng vài năm gần đây thường xuyên bị làm phiền bởi tiếng ca hát, tiếng xe rao hàng mở loa lớn từ rạng sáng đến trưa.
“Không phải đám tiệc gì, cứ rảnh là lôi loa ra ca. Ca dở mà mở lớn hết cỡ. Hiện nay các đám tang thầy tụng cũng trang bị loa và mở gần như hết công suất để tụng kinh xuyên đêm, gây ám ảnh cho trẻ em và người già mỗi khi hàng xóm có hữu sự.
Với quy định mới, cơ quan chức năng phải xử phạt nghiêm đối với người thiếu ý thức cộng đồng”, ông Nguyễn Văn Tèo, phường An Xuyên, tỉnh Cà Mau, nói.
Những khu vực gần các chợ Mỹ Tho, chợ Cũ (phường Mỹ Tho, tỉnh Đồng Tháp), chợ Thạnh Trị, chợ Hàng Còng (phường Đạo Thạnh), tình trạng tranh nhau mở loa để mời chào khách hàng quảng cáo sản phẩm diễn ra phổ biến.
Các tiểu thương sử dụng loa phóng thanh để rao bán sữa, trứng, rau củ quả, bánh… với âm lượng lớn từ sáng sớm đến tối muộn. Hàng nào cũng tranh thủ mở loa cạnh tranh nhau.

Một sạp bán vịt trên đường Phan Văn Trị (phường Bình Lợi Trung) phát loa rao hàng – Ảnh: KỲ PHONG
Anh Nguyễn Văn T. cho biết nhà anh đóng cửa kính suốt ngày, trưa nắng cũng không dám mở cửa ra đón gió bởi chỉ cần hé cửa là những tiếng loa rao hàng “dội thẳng vô tai lặp đi lặp lại muốn trầm cảm”.
Ông Nguyễn Văn Hộ, nhà gần chợ Mỹ Tho, kể có bữa đang nghỉ trưa thì nghe tiếng loa rao bán đồ gia dụng oang oang. Dậy bước ra ngoài mới biết hàng này di động trên chiếc xe tải nhỏ, mới từ nơi khác tới nên mở loa to để rao cho bà con xung quanh biết tới mua.
Anh Minh, một người bán hột vịt trên xe đẩy ở vỉa hè đường Nguyễn Trung Trực, phường Mỹ Tho, Đồng Tháp cho rằng: “Thấy người ta có loa rao hàng nên mình cũng làm theo cho dễ bán”.
Do thiếu thiết bị đo tiếng ồn nên trước mắt sẽ “nhắc nhở”
Theo một cán bộ UBND phường Mỹ Tho, dù đã có quy định xử phạt theo các nghị định với nhiều mức phạt rất cao nhưng việc xử lý vẫn gặp khó khăn do thiếu thiết bị đo chuyên dụng, vướng thủ tục.
Muốn xử phạt phải chứng minh mức độ tiếng vượt quy chuẩn, trong khi việc đo đạc, giám định chưa dễ thực hiện. “Trước mắt, chính quyền địa phương chủ yếu nhắc nhở, hòa giải, ghi nhận bằng chứng”.

Một cửa hàng điện máy trên đường Võ Văn Ngân (phường Thủ Đức) phát hàng loạt loa âm thanh lớn – Ảnh: NGỌC THƯƠNG

Một điểm bán hải sản trên đường Lê Đức Thọ (phường An Nhơn, TP.HCM) dùng loa phát ra tiếng lớn để thu hút khách hàng – Ảnh: KỲ PHONG

Cửa hàng sử dụng loa kéo lớn đặt ngay phía trước để mở nhạc với âm lượng lớn tại đường Nguyễn Trãi – Ảnh: HỮU DUY

Một cửa hàng kính trên đường Bình Thới (phường Bình Thới) mở loa quảng cáo cả ngày – Ảnh: HỮU DUY
Đọc tiếp
Về trang Chủ đề
Nguồn: https://tuoitre.vn/thay-nguoi-ta-co-loa-rao-hang-nen-cung-mo-loa-cho-de-ban-dan-xung-quanh-lanh-du-20251221102042509.htm

