Chủ Nhật, Tháng mười hai 28, 2025
HomeĐời SốngVụ lật xe làm 9 người chết ở Lào Cai: Lời chia...

Vụ lật xe làm 9 người chết ở Lào Cai: Lời chia sẻ của trưởng nhóm thiện nguyện Bếp Củi

Vụ lật xe làm 9 người chết ở Lào Cai: Lời chia sẻ của trưởng nhóm thiện nguyện Bếp Củi - Ảnh 1.

Anh Phùng Mạnh Quân đang được điều trị tại Bệnh viện Việt Đức – Ảnh: A.T.

Hơn một ngày sau vụ lật xe chở đoàn thiện nguyện ở xã Phình Hồ (tỉnh Lào Cai) làm 9 người chết, anh Phùng Mạnh Quân (37 tuổi, ở Hà Nội, trưởng nhóm Bếp Củi) – 1 trong 9 người bị thương – đã tỉnh táo, có thể đi lại, nói chuyện dù vẫn bị đau ở vùng thắt lưng và chấn thương vùng đầu.

Hơn 30 chuyến đi nấu ăn và tặng quà cho trẻ em ở vùng sâu vùng xa

Anh Quân cho biết khoảng từ năm 2017, anh bắt đầu tham gia các hoạt động thiện nguyện. Cách đây khoảng 3 năm, anh tham gia nhóm Bếp Củi và là người đóng vai trò tổ chức các chuyến đi nấu ăn cho trẻ em ở những vùng khó khăn kết hợp tặng quà.

“Các thành viên của nhóm Bếp Củi mỗi người một nơi, mỗi người một công việc như làm ngân hàng, giáo viên, nhà báo, nhân viên văn phòng… nhưng có chung mục đích chia sẻ tình thương với các em học sinh khó khăn” – anh Quân nói.

Từ năm 2023 đến nay, nhóm đã tổ chức hơn 30 chuyến đi nấu ăn và tặng quà cho trẻ em ở vùng sâu vùng xa.

Để chuẩn bị cho chuyến đi thiện nguyện cuối năm, cách đây khoảng một tháng, anh Quân liên lạc với cô Vũ Thị Liên, Hiệu trưởng Trường mầm non Họa Mi (xã Phình Hồ) và được giới thiệu điểm trường Tà Ghênh – nơi có 150 trẻ em, với 80% là con em dân tộc Mông.

Ban đầu, nhóm định sẽ chỉ nấu ăn cho trẻ nhưng nhóm mong muốn “không chỉ được ăn ngon mà các em có một món quà mang về” nên đoàn chuẩn bị, kêu gọi quyên góp thêm quần áo ấm, mũ len, ủng, dép…

Ngoài ra, nhóm đã kêu gọi và sẽ hỗ trợ điểm trường một tủ nấu cơm, tặng bập bênh, thùng rác theo nguyện vọng của nhà trường.

Hai ngày trước chuyến đi, mọi đồ đạc, thiết bị đã được nhóm thuê xe tải chở đến trường.

Theo anh Quân, chuyến đi này có 18 người – số lượng khá đông vì phải nấu cho 150 học sinh nên cần nhiều người đi hơn.

“Chủ trương của nhóm là không nhờ vả quá nhiều vào địa phương và các thầy cô nên đã chia thành ba team, một team chơi với các cháu, một team nấu ăn và một team chuẩn bị quà” – anh Quân chia sẻ.

thiện nguyện - Ảnh 2.

Chiếc xe chở đoàn thiện nguyện Bếp Củi sau khi xảy ra tai nạn – Ảnh: HÀ LỄ

Xe lao dốc rất nhanh, lách qua hai vòng cua rồi mới lật ngửa

Rạng sáng 27-12, đoàn xuất phát từ Hà Nội và dừng chân nghỉ ngơi ăn sáng ở Trạm Tấu (xã Hạnh Phúc, Lào Cai) lúc hơn 5h sáng.

“Khi đi, tôi còn dặn bác tài xế rằng trên đường đi nếu thấy mệt hay gặp bất cứ vấn đề gì thì bác tài cứ dừng xe lại nghỉ 30 phút hoặc 1 tiếng đều được, miễn đảm bảo an toàn. Chúng tôi đã dừng lại ở Trạm Tấu để mọi người có thời gian nghỉ ngơi và chờ cô giáo xuống đón” – anh Quân kể.

Theo anh Quân, khoảng 7h, cả đoàn tiếp tục di chuyển đến điểm trường Tà Ghênh. Sau chừng 30 phút leo dốc, xe bắt đầu đổ dốc cao.

“Khi xe xuống dốc, mọi người trong đoàn thấy xe đi nhanh bất thường nên thắc mắc rồi lo lắng. Thấy vậy, tôi ngồi ở phía cuối xe liền bật dậy hỏi bác tài xế tại sao xe đi nhanh thế, cần hãm phanh lại và đi lại chậm thôi nhưng không thấy bác tài nói gì.

Mọi thứ diễn ra rất nhanh, tôi và mọi người cảm nhận được xe lao rất nhanh, xe không có biểu hiện gì khác, bác tài xế còn lách qua hai vòng cua rồi mới lật ngửa, lúc này tôi ngất lịm đi.

Lúc tỉnh dậy thì tôi đã được người dân lôi ra ngoài xe, lúc đó tôi cũng choáng, chỉ biết người nằm bên cạnh mình là ai, sau đó xe cứu thương đưa đi cấp cứu” – anh Quân nhớ lại.

Anh Quân cho biết sẽ cân nhắc việc tiếp tục hành trình thiện nguyện của mình trong thời gian tới.

“Nếu hỏi tôi có tiếp tục muốn làm thiện nguyện hay không thì trong thâm tâm tôi vẫn muốn làm. Nhưng tôi đang cân nhắc ở việc liệu mọi người có sẵn sàng tiếp tục làm với tôi hay không” – anh Quân bày tỏ.

thiện nguyện - Ảnh 3.

Hoạt động thiện nguyện của nhóm Bếp Củi tại một điểm trường ở Sơn La – Ảnh: FB Tran Lien Huong

Anh V. (ở Hà Nội) cho biết Bếp Củi là một trong những nhóm thiện nguyện thường xuyên gửi đồ quyên góp ở nhà anh trước mỗi chuyến đi.

“Mấy năm gần đây, nhóm Bếp Củi thường gửi đồ quyên góp được để tặng trẻ em vùng cao. Chuyến đi Phình Hồ lần này có cả đệm, xốp, bập bênh, đồ chơi do nhóm tự làm và quần, áo khoác mới.

Bên cạnh tặng quà thì nhóm còn có hoạt động nấu ăn với thực phẩm tươi ngon, an toàn nhất để sau khi trao quà thì các em có một bữa liên hoan vui vẻ” – anh V. kể và cho biết khoảng 2 tháng nhóm sẽ tổ chức đi một chuyến.

Theo anh V., nhóm hoạt động không gây quỹ mà chỉ xin, quyên góp đồ. Khi gần đến ngày đi thiện nguyện, nếu đồ quyên góp ít thì nhóm sẽ mang theo cả đồ đi cùng, nếu nhiều như chuyến đi Phình Hồ thì nhóm gọi xe tải đến chở đồ lên trước, một số đồ còn lại thì nhóm mang đi theo xe khách.

“Nhóm chủ yếu là các bạn trẻ, nhiệt tình và các thành viên đều có bề dày hoạt động thiện nguyện.

Tôi cũng có lần đi thiện nguyện cùng và rất quý nhóm này vì nhóm hoạt động minh bạch, không gây quỹ, quyên góp chuyến nào là đi trao tặng luôn chuyến đó” – anh V. chia sẻ thêm.



Đọc tiếp



Về trang Chủ đề

Nguồn: https://tuoitre.vn/vu-lat-xe-lam-9-nguoi-chet-o-lao-cai-loi-chia-se-cua-truong-nhom-thien-nguyen-bep-cui-20251228171034754.htm

TuoiTre Logo

Hello Mình là Cải

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Tin Nóng Hôm Nay