Thứ năm, Tháng Một 1, 2026
HomeGiải TríNghỉ lễ ở nhà xem phim Khinh Niên này thì còn gì...

Nghỉ lễ ở nhà xem phim Khinh Niên này thì còn gì bằng

Khinh Niên xoay quanh Mã Đinh (Hoắc Kiến Hoa) và nhóm bạn từ thời niên thiếu. Sau nhiều năm xa cách, họ gặp lại nhau khi mỗi người đã có một cuộc đời riêng, nhưng điểm chung duy nhất giữa họ lại chính là sự mệt mỏi và những hối tiếc chưa thể gọi tên.

Mạch phim đan xen giữa những hồi ức vụn vặt và thực tại đầy rẫy những áp lực về cơm áo gạo tiền, trách nhiệm gia đình và sự cô độc trong tâm hồn. Mã Đinh không phải là một người hùng; anh là một người đàn ông trung niên đang bị “mắc kẹt”. 

Nghỉ lễ ở nhà xem phim Trung Quốc này thì còn gì bằng: Nam chính diễn xuất 1000 sao, khen mấy cũng không đủ- Ảnh 1.

Sự mắc kẹt ấy không chỉ đến từ hoàn cảnh kinh tế, mà còn từ những hiểu lầm, những lỗi lầm thời trẻ mà theo thời gian đã trở thành những vết sẹo tâm lý ngăn cách anh với thế giới xung quanh. Phim đặt ra một câu hỏi nhức nhối: Liệu chúng ta có thể thực sự làm hòa với quá khứ, hay chỉ đơn giản là học cách chung sống với nỗi đau để bước tiếp?

Không còn là những vai diễn thoát tục hay hình tượng nam thần bóng bẩy, Hoắc Kiến Hoa mang đến một Mã Đinh đầy gai góc – hiện thân trần trụi của những người đàn ông đang loay hoay trong cuộc khủng hoảng tuổi trung niên. 

Nghỉ lễ ở nhà xem phim Trung Quốc này thì còn gì bằng: Nam chính diễn xuất 1000 sao, khen mấy cũng không đủ- Ảnh 2.

Lần này, Hoắc Kiến Hoa thực sự đã thực hiện một cuộc cách mạng về hình ảnh. Khán giả không còn nhận ra vị tôn thượng cao ngạo hay chàng tổng tài lịch lãm năm nào. Mã Đinh của anh hiện lên với gương mặt phong trần, mái tóc đôi chỗ đã bạc, đôi mắt trũng sâu chứa đựng cả một bầu trời tâm tư. 

Ông xã Lâm Tâm Như sử dụng lối diễn “tĩnh” – một kỹ thuật thượng thừa của những diễn viên phái thực lực. Anh không cần những phân đoạn gào thét hay khóc lóc thảm thiết để biểu đạt nỗi đau. Thay vào đó, nỗi cô đơn tận cùng, khao khát được sống thật với chính mình trong những ngày tháng cuối của Mã Đinh được lột tả qua ánh mắt, cái nhìn vô định vào màn đêm, hay những khoảng lặng kéo dài trong các cuộc đối thoại với bạn bè. 

Qua nhân vật Mã Đinh, Hoắc Kiến Hoa không chỉ mang lại một vai diễn xuất sắc mà còn gửi gắm một thông điệp nhân văn: Trưởng thành không phải là sự hoàn hảo, mà là lòng dũng cảm để chấp nhận những khiếm khuyết của bản thân và của những người xung quanh. 

Nghỉ lễ ở nhà xem phim Trung Quốc này thì còn gì bằng: Nam chính diễn xuất 1000 sao, khen mấy cũng không đủ- Ảnh 3.

Sự “buông bỏ” hình tượng ngôi sao để trở nên “đời” nhất có thể chính là nấc thang mới trong sự nghiệp của nam tài tử, khiến nhân vật Mã Đinh trở nên sống động và chân thực như một người hàng xóm mà chúng ta có thể bắt gặp bất cứ đâu.

Bên cạnh màn thể hiện tài tình của Hoắc Kiến Hoa cùng dàn diễn viên thực lực, điểm đắt giá của Khinh Niên còn nằm ở sự chân thực trong ngôn ngữ điện ảnh. Những cuộc đối thoại giữa Mã Đinh và nhóm bạn cũ (do dàn diễn viên thực lực như Điền Vũ, Kiều Chấn Vũ thủ vai) không hề màu mè hay triết lý sáo rỗng. 

Họ nói về những thứ vụn vặt, về những thất bại thường nhật để che giấu đi sự rạn nứt trong lòng. Sự kết nối giữa họ ban đầu đầy gượng gạo, nhưng chính những va chạm, những lần “vạch trần” sự thật đau lòng lại trở thành phương thuốc để họ chữa lành cho nhau.

Nghỉ lễ ở nhà xem phim Trung Quốc này thì còn gì bằng: Nam chính diễn xuất 1000 sao, khen mấy cũng không đủ- Ảnh 4.

Bối cảnh phim cũng là một điểm cộng lớn. Những góc phố cũ, những căn nhà nhuốm màu thời gian được quay với tông màu trầm, thực tế, tạo cảm giác tù túng nhưng cũng đầy hoài niệm. Nó phản ánh đúng thế giới nội tâm của những con người đang ở ngưỡng cửa của sự khủng hoảng – nơi ánh sáng của tương lai dường như mờ mịt và cái bóng của quá khứ thì quá lớn.

Ngay sau khi lên sóng, Khinh Niên đã nhận được sự đồng cảm mãnh liệt từ cộng đồng mạng, đặc biệt là thế hệ 8x và đầu 9x – những người đang trực tiếp trải qua giai đoạn Khinh Niên của đời mình.

Một số bình luận nổi bật:

– Tôi đã nín thở khi xem phân cảnh Mã Đinh ngồi một mình dưới ánh đèn đường. Hoắc Kiến Hoa đã diễn quá đạt sự cô độc của người đàn ông trụ cột.

– Sự trở lại này của Hoắc Kiến Hoa thực sự quá chất lượng, anh đã chứng minh rằng gừng càng già càng cay.

– Mỗi nhân vật trong phim đều có một góc khuất riêng. Cách họ đối mặt với sai lầm thời trẻ khiến tôi phải suy nghĩ lại về cuộc sống của chính mình.

– Mã Đinh của Hoắc Kiến Hoa khiến tôi giật mình. Tôi thấy chính mình trong ánh mắt bế tắc nhưng đầy khao khát của anh ấy.

– Phim hay, thực sự đáng giá từng phút giây

– Đây không phải là phim giải trí, đây là phim về cuộc đời

Nguồn: https://kenh14.vn/nghi-le-o-nha-xem-phim-trung-quoc-nay-thi-con-gi-bang-nam-chinh-dien-xuat-1000-sao-khen-may-cung-khong-du-215251231213926644.chn

Kenh14 Logo

Hello Mình là Cải

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Tin Nóng Hôm Nay