Thứ năm, Tháng Một 1, 2026
HomeThời SựNăm mới, bạn mong ước gì?

Năm mới, bạn mong ước gì?

năm mới - Ảnh 1.

Công viên Lê Văn Tám, phường Tân Định, TP.HCM trang trí đón chào năm mới 2026 – Ảnh: TRÍ ĐỨC

Tuổi Trẻ đặt câu hỏi đó với các đại biểu Quốc hội, chuyên gia, văn nghệ sĩ, doanh nhân, người dân, người nước ngoài và Việt kiều. Và đây là câu trả lời đầy niềm mong ước.

* Đại biểu BÙI HOÀI SƠN (Hà Nội):

Cải cách thể chế sẽ mạnh mẽ hơn, quyết liệt hơn và thực chất hơn

năm mới - Ảnh 2.

Tôi mong rằng 2026 sẽ là năm của niềm tin và sự đồng thuận xã hội. Khi đất nước bước vào một chu kỳ phát triển mới, niềm tin của người dân chính là nguồn lực quan trọng nhất.

Niềm tin ấy không phải chỉ được xây dựng từ những khẩu hiệu đẹp, mà được bồi đắp bằng những thay đổi cụ thể: một môi trường sống an toàn hơn, một bộ máy hiệu lực hơn, một nền kinh tế sáng tạo hơn và một đời sống văn hóa phong phú, nhân văn hơn. Đồng thuận xã hội càng lớn thì mọi đột phá về phát triển càng có cơ hội thành công.

năm mới - Ảnh 3.

Nguồn: Theo nghị quyết của Quốc hội – Đồ họa: TUẤN ANH

Với tôi, văn hóa tiếp tục là nền tảng của mọi kỳ vọng. Tôi mong rằng năm 2026 sẽ đánh dấu một bước tiến mới trong nhận thức về văn hóa – không chỉ là lĩnh vực “bổ trợ”, mà là nguồn lực nội sinh, là “sức mạnh mềm” của quốc gia.

Chúng ta nói nhiều về công nghiệp văn hóa, về sáng tạo, về chuyển đổi số… nhưng điều quan trọng hơn là mỗi chính sách, mỗi chương trình phát triển đều phải đặt con người vào trung tâm – với phẩm giá, năng lực và khát vọng được tôn trọng. Tôi tin rằng một xã hội có văn hóa là nền tảng của một quốc gia phát triển bền vững.

Tôi cũng kỳ vọng 2026 sẽ là năm người trẻ được truyền cảm hứng mạnh mẽ hơn. Thế hệ trẻ Việt Nam hôm nay bước ra thế giới không còn chỉ với khát vọng vươn lên, mà còn với ý thức về bản sắc văn hóa, lòng tự tôn dân tộc và ý thức trách nhiệm xã hội.

Tôi mong rằng họ sẽ được sống trong một môi trường khuyến khích sáng tạo, tôn vinh tri thức, công bằng trong cơ hội và giàu tính nhân văn. Bởi tương lai của đất nước chính là tương lai của thế hệ trẻ.

Bên cạnh đó, tôi kỳ vọng đời sống văn hóa cơ sở – nền tảng của sức mạnh cộng đồng – sẽ được đầu tư đúng mức hơn. Khi văn hóa hiện diện trong đời sống hằng ngày, những giá trị tốt đẹp sẽ trở thành thói quen, thành nếp sống.

Tôi mong muốn 2026 sẽ là năm chúng ta tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật, chính sách trong lĩnh vực văn hóa – xã hội theo hướng hiện đại, hội nhập nhưng vẫn thấm đẫm bản sắc Việt Nam.

Tôi mong Quốc hội, Chính phủ, cộng đồng chuyên gia, văn nghệ sĩ, doanh nghiệp và người dân sẽ cùng nhau kiến tạo một “hệ sinh thái văn hóa” – nơi sáng tạo được bảo vệ, giá trị được tôn vinh và lợi ích cộng đồng luôn được đặt lên hàng đầu.

* Diễn viên NHÃ PHƯƠNG – TRƯỜNG GIANG:

Không quên lời hứa với mảnh đời khó khăn

Năm nay hai chữ “mái ấm” với gia đình chúng tôi trở nên thiêng liêng hơn bao giờ hết. Chúng tôi vừa hoàn thành bộ phim Tết Nhà ba tôi một phòng – bộ phim mà vợ chồng tôi gửi gắm trọn vẹn những chiêm nghiệm về tình phụ tử, về những hy sinh thầm lặng của người cha và về giá trị cốt lõi của một gia đình: dù thế giới ngoài kia có hỗn loạn đến đâu, nhà vẫn là nơi duy nhất ta được phép yếu đuối mà vẫn thấy mình bình yên.

Năm mới, bạn mong ước gì? - Ảnh 10.

Nhã Phương – Trường Giang

Nhưng điều kỳ diệu nhất với Phương và Giang lúc này chính là thiên thần nhỏ thứ ba sắp chào đời vào giữa tháng 1. Dù đang trong những ngày chờ đợi ngọt ngào ấy, Trường Giang vẫn không quên lời hứa với những mảnh đời còn gian khó.

Vào ngày 7-1, Trường Giang sẽ cùng báo Tuổi Trẻ đến Phú Yên với vai trò đại sứ Phở Yêu Thương.

Chúng tôi muốn mang chút hơi ấm từ gian bếp nhà mình, tự tay nấu và bưng những tô phở nóng hổi đến các chiến sĩ bộ đội đang ngày đêm dựng lại nhà cho bà con sau lũ lụt, và đến các em nhỏ ở xã Hòa Thịnh.

Chúng tôi tin rằng một tô phở không thay đổi được cả số phận, nhưng đủ để sưởi ấm một trái tim, để mọi người thấy rằng giữa hoạn nạn, tình người vẫn là thứ ánh sáng đẹp đẽ và rực rỡ nhất.

Bước sang năm mới 2026, gia đình Phương – Giang xin gửi đến mọi nhà những lời chúc chân thành nhất. Chúc mỗi gia đình luôn đầy ắp tiếng cười, mỗi bữa cơm đều ấm áp vị yêu thương và thấu hiểu. Mong 2026 sẽ là năm của sự chữa lành, của những điều tử tế nhỏ bé và những thành công lớn lao.

* Đại biểu TRẦN KHÁNH THU (Hưng Yên):

Nâng cao chất lượng giáo dục, y tế

năm mới - Ảnh 4.

Năm 2025 đánh dấu việc Đảng, Nhà nước, Quốc hội đã ban hành rất nhiều quyết sách quan trọng về giáo dục và y tế.

Với giáo dục, các chính sách về miễn học phí, tiến tới miễn sách giáo khoa cho học sinh, là những chính sách rất thiết thực, giúp học sinh có điều kiện phát triển tốt hơn, trở thành những công dân có ích cho xã hội.

Tôi rất kỳ vọng năm 2026, các chính sách về giáo dục và y tế này sẽ khẩn trương được đưa vào cuộc sống một cách khả thi, hiệu quả.

Đặc biệt với việc Quốc hội vừa qua đã thông qua sửa đổi pháp luật về giáo dục phổ thông, giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học kỳ vọng tạo ra một kiến trúc pháp lý đồng bộ, khắc phục tình trạng phân mảnh, chồng chéo và nhiều bất cập đã được cảnh báo nhiều năm. 

Từ đó nâng cao chất lượng giáo dục, giúp người dân tiếp cận tri thức mới, thích ứng với kinh tế số, mở rộng cơ hội việc làm bền vững.

Khi hai lĩnh vực nền tảng này được nâng cấp cả về thể chế lẫn thực thi, chất lượng cuộc sống người dân sẽ được cải thiện theo ba tầng quan trọng. Cụ thể tiếp cận dịch vụ công tốt hơn; giảm chi phí xã hội và chi phí cơ hội do giáo dục, y tế chưa đáp ứng nhu cầu của người dân; và gia tăng năng suất lao động, thu nhập, tạo vòng tuần hoàn phát triển tích cực.

* LÊ ĐỖ THANH TÚ (sinh viên Trường ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn – ĐH Quốc gia TP.HCM):

Kết nối và kiến tạo giải pháp cho biến đổi khí hậu

năm mới - Ảnh 5.

Là một trong những đại biểu tham dự chương trình Tàu thanh niên Đông Nam Á – Nhật Bản 2026 (SSEAYP), tôi đặt mục tiêu đầu năm 2026 kết nối và cùng các đại biểu trẻ trong khu vực kiến tạo giải pháp cho những vấn đề chung, đặc biệt trong biến đổi khí hậu và môi trường.

Thông qua hành trình tại Nhật Bản, Singapore và Thái Lan, tôi kỳ vọng học hỏi trực tiếp từ thực tiễn về chính sách môi trường, giáo dục cộng đồng và các mô hình phát triển bền vững của từng quốc gia.

Tôi cũng đặc biệt trân trọng cơ hội giao lưu văn hóa, đối thoại và kết nối với bạn bè quốc tế đến từ nhiều ngành nghề và nền văn hóa khác nhau.

Tôi sẽ duy trì tác động của dự án tại địa phương, đặc biệt thông qua việc hỗ trợ thành lập câu lạc bộ môi trường tại Mũi Né.

Năm 2026, mục tiêu của tôi còn là song hành giữa học thuật – dự án – trải nghiệm quốc tế, để mỗi hành trình đều bổ trợ cho nhau và cùng hướng đến một mục tiêu chung tạo ra giá trị lâu dài cho cộng đồng và bản thân.

* Chị LÊ VY (phường Bảy Hiền, TP.HCM):

Mong giảm kẹt xe, ngập, quá tải bệnh viện

năm mới - Ảnh 6.

Là người dân của TP.HCM, tôi rất ưng ý khi thành phố đã dần chuyển đổi xanh phương tiện giao thông. Các tuyến tàu metro số 1, xe buýt điện… hoạt động rất êm ái, nhanh chóng, thuận tiện; nhiều người dân đã dần chuyển đổi phương tiện đi lại hằng ngày, bỏ hẳn việc sử dụng phương tiện cá nhân.

Tuy vậy tình trạng về kẹt xe, ngập nước vẫn còn tồn đọng. Nhiều tuyến đường tôi thường đi qua như Xô Viết Nghệ Tĩnh, Nguyễn Ảnh Thủ, Trường Chinh, Âu Cơ… vẫn còn tình trạng ùn tắc giao thông, thậm chí vào nhiều giờ không cao điểm.

Mùa triều cường lên, một số tuyến đường của thành phố vẫn ngập sâu, cản trở giao thông, ảnh hưởng nhiều đến sinh hoạt. Các bệnh viện vẫn còn tình trạng quá tải, không đáp ứng đủ nhu cầu của thành phố hiện đại, đông đúc này.

Năm mới tôi kỳ vọng nhiều vào việc TP.HCM triển khai các dự án hạ tầng như metro số 2, các cầu vượt, hầm chui… sẽ là giải pháp tối ưu cho tình trạng kẹt xe, ùn tắc giao thông. Và mong rằng TP.HCM cần nghiên cứu thêm các phương án để chống ngập, giảm sụt lún; xây dựng thêm các trường học, bệnh viện đáp ứng nhu cầu người dân.

năm mới - Ảnh 7.

Sarah (trái) và Christian (du khách Úc) vui đón giao thừa tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (TP.HCM) vào tối 31-12. Chọn Việt Nam làm địa điểm đón năm mới 2026, hai bạn bất ngờ với không khí cuồng nhiệt, trẻ trung tại đây – Ảnh: TRÍ ĐỨC

* Ông Alberto Ferreiras Casteleiro (người Tây Ban Nha):

Khi Việt Nam không chỉ là điểm đến

năm mới - Ảnh 8.

Với tôi, năm 2025 là một năm phát triển, cả về mặt cá nhân lẫn nghề nghiệp, đồng thời cũng là năm khiến tôi thêm trân trọng Việt Nam. Tôi cũng bắt đầu chia sẻ những trải nghiệm sống của mình ở Việt Nam thông qua kênh TikTok cá nhân.

Hơn 10.000 người theo dõi kênh mang lại cho tôi cảm giác rất đáng giá không chỉ với tư cách là một người sáng tạo nội dung, mà còn bởi điều đó cho thấy có rất nhiều người thực sự tò mò và quan tâm đến Việt Nam.

Thông qua những cuộc trò chuyện với họ, tôi trực tiếp thấy được Việt Nam là một đất nước thân thiện, chi phí hợp lý và đầy cơ hội như thế nào, ngay cả khi vẫn còn những thách thức. 

Nhìn chung năm 2025 đã một lần nữa khẳng định rằng Việt Nam là nơi người ta có thể xây dựng một cuộc sống có ý nghĩa, chứ không chỉ là một điểm để ghé qua trong đời.

Việt Nam mang đến một lối sống mà khó có thể tìm thấy ở nơi khác: sự kết hợp giữa chi phí sinh hoạt phải chăng, chiều sâu văn hóa và ẩm thực phong phú khiến cuộc sống hằng ngày ở đây rất dễ chịu. Tôi kỳ vọng môi trường làm việc dành cho cộng đồng digital nomad (dân “du mục số” – những người có thể làm việc online từ bất cứ đâu trên thế giới) sẽ tiếp tục được cải thiện.

Với cá nhân tôi, 2026 sẽ là một năm “đi sâu hơn”, gắn bó hơn, hiểu rõ hơn văn hóa Việt Nam và tiếp tục xây dựng những mối quan hệ có ý nghĩa, trong khi vẫn duy trì được sự tự do mà công việc từ xa mang lại.

Mong ước đóng góp nhiều hơn cho quê hương

Năm mới, bạn mong ước gì? - Ảnh 7.

Năm qua, tôi có dịp trở về nước và trực tiếp tham gia khối diễu hành A80 – một sự kiện trang trọng, giàu ý nghĩa.

Những ngày ở Việt Nam giúp tôi cảm nhận rõ những đổi thay tích cực của đất nước: hạ tầng ngày càng hiện đại, đời sống xã hội được nâng cao, thế hệ trẻ tự tin, năng động và chủ động hội nhập.

Việt Nam hôm nay cởi mở hơn, bản lĩnh hơn và ngày càng khẳng định vị thế trên trường quốc tế, khiến kiều bào thêm tự hào khi giới thiệu về quê hương với bạn bè thế giới.

Là một người hoạt động trong cộng đồng sinh viên Việt Nam ở nước ngoài, đồng thời tham gia giảng dạy tiếng Việt và các hoạt động gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc, tôi nhận thấy rằng mong ước của kiều bào trong năm mới không chỉ dừng lại ở tình cảm mà còn là khát vọng được kết nối sâu sắc, thực chất và bền chặt hơn với đất nước. Với kiều bào, được đóng góp cho quê hương không chỉ là mong muốn, mà còn là trách nhiệm và niềm tự hào.

Chúng tôi mong Việt Nam tiếp tục có những chính sách cởi mở, linh hoạt và thiết thực hơn dành cho người Việt Nam ở nước ngoài: tạo điều kiện thuận lợi để kiều bào về nước học tập, nghiên cứu, làm việc và khởi nghiệp; tăng cường hỗ trợ các chương trình gìn giữ tiếng Việt, văn hóa Việt cho thế hệ trẻ sinh ra và lớn lên ở nước ngoài; đồng thời lắng nghe nhiều hơn tiếng nói, sáng kiến và đóng góp của cộng đồng trí thức, sinh viên, doanh nhân kiều bào.

NGUYỄN THỊ THẢO MY (sinh viên tại Nga)

* Ông TRẦN MẠNH CHÍ (Phó tổng giám đốc Công ty Đông Tây Property):

Hạ tầng sẽ mở lối cho bất động sản

năm mới - Ảnh 9.

Ông Trần Mạnh Chí

2026 là năm bản lề của thị trường bất động sản, sau giai đoạn thị trường có điều chỉnh mạnh từ chính sách, xu hướng lẫn giá cả thị trường.

Điểm tựa lớn nhất của thị trường bất động sản trong năm 2026 chính là kỳ vọng vào mức giải ngân đầu tư công ở quy mô kỷ lục, cùng với việc khởi công và đẩy nhanh hàng loạt công trình trọng điểm quốc gia.

Hệ thống hạ tầng giao thông, đặc biệt là cao tốc, đường vành đai và kết nối liên vùng, đang được đầu tư bài bản và đồng bộ hơn, qua đó mở ra không gian phát triển mới cho các đô thị.

Nhà bán hàng online kỳ vọng bứt phá hơn trong năm mới

Năm mới, bạn mong ước gì? - Ảnh 7.

Chia sẻ với Tuổi Trẻ, anh Từ Văn Quang, chủ một hộ kinh doanh thú cưng tại phường Cầu Kiệu (TP.HCM), cho biết năm vừa qua là giai đoạn nhiều biến động đối với thị trường bán lẻ trực tuyến.

Theo anh Quang, mô hình D2C (Direct to Consumer) ngày càng phổ biến khi các nhãn hàng tự bán trực tiếp đến người tiêu dùng thông qua hệ thống shop mall hoặc kênh thương mại điện tử riêng, thay vì phụ thuộc vào nhà phân phối trung gian.

Xu hướng này khiến các cửa hàng đa thương hiệu như của anh sụt giảm một phần lưu lượng khách, song cũng đồng thời mở ra cơ hội khi người mua có thể đặt nhiều sản phẩm của các nhãn khác nhau trong cùng một đơn hàng tại một cửa hàng. Nhờ đó, doanh thu vẫn được duy trì ở mức ổn định.

Năm mới, anh kỳ vọng thương mại điện tử tiếp tục là động lực tăng trưởng quan trọng, đồng thời mong muốn có thêm các chính sách hỗ trợ để giảm áp lực chi phí cho nhà bán trong nước. Ngoài ra, cần sớm hoàn thiện khung pháp lý về thương mại điện tử, ban hành các quy định nhằm bảo vệ nhà bán hàng trong nước và thị trường nội địa.

Bên cạnh bài toán chi phí, sau một năm thị trường siết chặt hàng giả, hàng nhái và kiểm soát nguồn hàng trôi nổi, anh Quang kỳ vọng môi trường kinh doanh sẽ trở nên công bằng, minh bạch hơn vào năm mới.

năm mới - Ảnh 9.

Ông Trần Lâm

Trong khi đó, ông Trần Lâm – nhà sáng lập Julyhouse – cho rằng cần gỡ nút thắt thủ tục hành chính thuế cho start-up.

Theo ông, nếu muốn doanh nghiệp kinh doanh thương mại điện tử tăng trưởng nhanh hơn và đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng hai con số năm 2026, chính sách thuế cần được điều chỉnh có lộ trình triển khai phù hợp khả năng chuyển đổi của các nhà bán hàng hơn.

Cần có hướng dẫn rõ ràng về cách xác định doanh thu chịu thuế trên sàn, thống nhất dữ liệu giữa cơ quan thuế và các nền tảng thương mại điện tử, nếu được nên đưa các sàn thương mại điện tử vào có trách nhiệm hỗ trợ nhà bán hàng.

Đồng thời nghiên cứu các cơ chế hỗ trợ, ưu đãi cho doanh nghiệp khởi nghiệp trong giai đoạn đầu. Khi áp lực tuân thủ được giảm bớt, doanh nghiệp mới có dư địa để đầu tư dài hạn và phát triển bền vững.

năm mới - Ảnh 10.

Pháo hoa rực sáng tại cầu cảng Sydney và Nhà hát opera Sydney (Úc) trong lễ mừng năm mới tối qua 31-12 – Ảnh: AFP

Nguồn: https://tuoitre.vn/nam-moi-ban-mong-uoc-gi-20260101084250927.htm

TuoiTre Logo

Hello Mình là Cải

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Tin Nóng Hôm Nay