
Ông Nguyễn Hiếu (64 tuổi, trú xã Diên Điền, Khánh Hòa) treo cờ Tổ quốc trong ngày đầu tiên của năm 2026 – Ảnh: NGUYỄN HOÀNG
Ngày 1-1, tại xã Diên Điền (tỉnh Khánh Hòa) nơi từng là vùng rốn lũ, người dân ở đây đã dọn dẹp sạch sẽ nhà cửa sau khi lũ rút, đường sá đã được rửa dọn không còn cảnh rác thải ngập ngụa như trước.
Đang cùng cán bộ đoàn của xã Diên Điền treo cờ trên cổng chào nhà văn hóa thôn, ông Nguyễn Hiếu (64 tuổi, trưởng thôn Trung 1, xã Diên Điền) cho biết sau khi lũ rút để lại nhiều thiệt hại cho người dân, tuy nhiên đến thời điểm này mọi thứ đã dần trở lại nhịp sống thường ngày.
“Sống hơn 60 năm ở nơi này nhưng chưa bao giờ chứng kiến trận lũ nào lớn vậy, nhưng giờ lũ cũng đã qua, năm mới hy vọng mưa thuận gió hòa để bà con yên tâm làm ăn” – ông Hiếu nói.

Người dân ở xã Diên Điền đã dần ổn định lại cuộc sống sau đợt mưa lũ lịch sử vừa qua – Ảnh: NGUYỄN HOÀNG
Còn tại Gia Lai, đứng sửa sang căn bếp trong ngôi nhà mới vừa được công an tỉnh này bàn giao trong “Chiến dịch Quang Trung”, bà Lương Thị Mai (73 tuổi, trú thôn Phú Mỹ 2, xã Tuy Phước) bày biện chiếc bếp gas và nồi cơm điện được các con và chính quyền xã Tuy Phước tặng để nổi lửa gian bếp.
Bà Mai nhẩm tính, trừ công xây dựng đã được công an giúp, chi phí xây dựng tới khi hoàn thành gần 250 triệu đồng. Trong số đó, gia đình chỉ góp vào 50 triệu đồng, phần còn lại được Bộ Công an, Công an tỉnh Gia Lai, UBND tỉnh và các đoàn thể trợ giúp.
Người phụ nữ tuổi ngoài thất thập vui mừng không nói nên lời khi đã có mái nhà mới vào những ngày đầu năm mới, bỏ lại ký ức kinh hoàng về ngôi nhà cũ đổ sập trong cơn bão số 13.
Trong khi đó, tại thôn Xí Thoại (xã Xuân Lãnh, tỉnh Đắk Lắk), trong căn nhà vừa hoàn thiện còn thơm mùi sơn mới do Công an tỉnh Đắk Lắk chủ trì xây dựng nằm trong “Chiến dịch Quang Trung”, ông La Lan Yên không giấu được xúc động khi nhắc lại trận lũ lịch sử đã cuốn trôi toàn bộ căn nhà cũ, gà, heo… của gia đình ông.
Dùng khăn lau gian bếp mới tinh, bà Mang Thị Cảnh (vợ ông Yên) cho hay: “Vợ chồng tôi sống chủ yếu nhờ đi nương rẫy với chăn nuôi nên kinh tế còn lắm khó khăn. Bây giờ tôi bắt đầu dọn đồ đạc, sắm sửa cho nhà mới, sau đó sẽ cúng nhà mới theo phong tục địa phương, mừng nhất là không cần đợi đến Tết âm mới có nhà mới, mà Tết dương lịch gia đình đã có nhà mới để ở”.

Ông Hiếu hy vọng trong năm 2026 mưa thuận gió hòa, người dân không bị ảnh hưởng nặng nề của thiên tai – Ảnh: NGUYỄN HOÀNG

Hai đứa cháu ngoại của ông Hiếu chỉ tay vào bức tường cũng là mực nước ngập trong đợt mưa lũ vừa qua ở nơi này – Ảnh: NGUYỄN HOÀNG

Cán bộ đoàn xã Diên Điền treo cờ lên cổng chào thôn Đại Điền Trung trong ngày đầu năm 2026 – Ảnh: NGUYỄN HOÀNG

Bà Lương Thị Mai (73 tuổi, trú thôn Phú Mỹ 2, xã Tuy Phước), sửa soạn gian bếp trong căn nhà mới vừa được Công an tỉnh Gia Lai bàn giao – Ảnh: TẤN LỰC

Bà Mang Thị Cảnh (xã Xuân Lãnh, tỉnh Đắk Lắk) cẩn thận lau căn bếp mới tinh – Ảnh: MINH CHIẾN

Vợ chồng ông La Lan Yên vui mừng với căn nhà mới ở xã Xuân Lãnh, Đắk Lắk do công an tỉnh này chủ trì xây dựng – Ảnh: MINH CHIẾN

Công an tỉnh Gia Lai giúp đỡ xây dựng 2 căn nhà cho người dân có nhà bị sập tại khu phố Hải Bắc, phường Quy Nhơn Đông – Ảnh: TẤN LỰC

Bức tường của Trường tiểu học Diên An 1 (xã Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa) đã được xây lại sau khi bị nước lũ đánh sập – Ảnh: NGUYỄN HOÀNG
Đọc tiếp
Về trang Chủ đề
Nguồn: https://tuoitre.vn/nguoi-dan-vung-lu-nam-trung-bo-don-nam-moi-hy-vong-mot-nam-mua-thuan-gio-hoa-20260101134444321.htm

