Thứ sáu, Tháng Một 2, 2026
HomeGiải TríHoa hậu Ý Nhi: Tôi đi làm thêm ở Australia để trưởng...

Hoa hậu Ý Nhi: Tôi đi làm thêm ở Australia để trưởng thành hơn


Hoa hậu Ý Nhi nói cô trưởng thành hơn khi đi làm thêm ở Australia, tự lập và chủ động hơn trong công việc, cuộc sống lẫn tình yêu.

Trong nhiệm kỳ Miss World Vietnam – Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2023 Huỳnh Trần Ý Nhi sang Australia vừa học vừa làm thêm trong môi trường bán lẻ cao cấp. Trước khi nhiệm kỳ sắp kết thúc, người đẹp nhìn lại hai năm nhiều trải nghiệm, từ cuộc sống sinh viên xa nhà đến hành trình học cách cân bằng danh hiệu và mối tình 8 năm.

Ý Nhi cảm ơn khán giả luôn yêu thương và nhớ đến cô. Video: NVCC

– Cuộc sống của chị hiện tại thế nào?

– Tôi sang Úc gần như ngay sau khi đăng quang. Khi đó, mọi thứ diễn ra cùng lúc, danh hiệu mới, môi trường sống mới, việc học và áp lực thích nghi. Tôi quyết định vừa học vừa đi làm thêm, không chỉ để trang trải sinh hoạt mà quan trọng hơn là học cách tự lập, rèn ngoại ngữ và kỹ năng sống.

Thời gian đầu, tôi làm tại một cửa hàng giày của Jimmy Choo, sau đó chuyển sang làm việc cho Dior tại sân bay Sydney. Tôi muốn thử sức trong môi trường mỹ phẩm cao cấp, học thêm về vận hành bán lẻ, chăm sóc khách hàng và các chiến lược kinh doanh như theo dõi doanh số, tối ưu hàng tồn kho hay xây dựng trải nghiệm cho khách thông qua việc dùng thử sản phẩm.

Gia đình biết và ủng hộ quyết định này. Ban đầu, ba mẹ lo lắng vì đây là lần đầu tôi sống xa nhà trong thời gian dài, nhưng khi thấy tôi ổn định việc học và công việc, mọi người yên tâm hơn. Ba mẹ luôn nói tôi không cần quá áp lực chuyện tiền bạc, song tôi muốn tự lo phần sinh hoạt để giảm gánh nặng cho gia đình.

– Danh hiệu Hoa hậu tác động ra sao đến công việc của chị?

– Tôi có ghi danh hiệu Miss World Vietnam 2023 trong CV. Quản lý biết điều đó khi phỏng vấn, nhưng yếu tố quyết định vẫn là thái độ và khả năng làm việc. Khi đi làm, tôi luôn đặt mình trong vai trò một nhân viên bán hàng, tập trung tư vấn và hỗ trợ khách hàng.

Nhiều khách tỏ ra bất ngờ khi nhận ra tôi là Hoa hậu. Khi được hỏi, tôi xác nhận và sẵn sàng chụp ảnh nếu phù hợp, miễn không ảnh hưởng đến công việc.

Có lần tôi chốt được đơn hàng hơn 6.000 đô la Úc (hơn 100 triệu đồng) với khách Việt Nam biết tôi là hoa hậu. Khi đó tôi mới làm chưa lâu, kinh nghiệm còn hạn chế, nhưng nhờ sự hỗ trợ của đồng nghiệp và sự nhiệt tình trong tư vấn, tôi đạt được kết quả ngoài mong đợi.

Hôm đó, tôi hoàn thành chỉ tiêu và được sếp tặng quà. Tôi gửi món quà đó về cho mẹ. Với tôi, niềm vui không nằm ở con số, mà ở cảm giác mình làm được điều gì đó bằng chính năng lực của bản thân.

Ý Nhi nói khi đi làm cô không nghĩ mình là hoa hậu. Ảnh: NVCC

Nguoi phu nu tre nguy kich vi mac cum.svg

Ý Nhi nói khi đi làm cô không nghĩ mình là hoa hậu. Ảnh: NVCC

– Chị thay đổi thế nào sau khi đi làm?

– Đi làm giúp tôi trưởng thành hơn trong suy nghĩ và cách nhìn nhận vấn đề. Việc tiếp xúc với nhiều người, nhiều nền văn hóa giúp tôi học được cách lắng nghe, điều chỉnh bản thân và làm việc có kỷ luật hơn.

Môi trường làm việc rất đa dạng. Đồng nghiệp của tôi đến từ nhiều quốc gia như Indonesia, Thái Lan, Malaysia, Romania… Mỗi người mang một nền văn hóa khác nhau. Nhờ đó, tôi học được cách giao tiếp đa văn hóa, mở rộng góc nhìn và thích nghi nhanh hơn trong môi trường quốc tế.

Tôi muốn phụ giúp gia đình bằng cách dùng thu nhập từ việc làm thêm để chi trả sinh hoạt như ăn uống, đi lại, tiền nhà và điện nước. Chi phí sống tại Úc khá cao, nên tôi ưu tiên nấu ăn ở nhà, cân đối chi tiêu. Những thói quen này giúp tôi sống có kế hoạch và trách nhiệm hơn. Còn tiền học phí hiện bố tôi vẫn hỗ trợ cho đến khi tốt nghiệp.

Sinh viên quốc tế tại Úc được làm tối đa 24 tiếng mỗi tuần. Tôi sắp xếp lịch học khoảng 2 – 3 buổi, thời gian còn lại dành cho học tập. Vì làm theo dạng bán thời gian nên giờ giấc khá linh hoạt, giúp tôi không bị quá tải.

– Đâu là thời gian chị dành cho tình yêu?

– Australia và Việt Nam lệch nhau khoảng 3 – 4 tiếng. Với lịch học và làm việc của cả hai, thời gian trùng nhau thực sự không nhiều. Có những ngày tôi dậy từ 3 – 4 giờ sáng để chuẩn bị đi làm, lúc đó bạn trai đã ngủ. Khi tôi tan ca, bạn lại đang đi làm.

Nhưng vì quen nhau hơn tám năm, chúng tôi học cách thấu hiểu. Không nhất thiết phải nhắn tin liên tục, chỉ cần biết và thông cảm cho nhau. Ở giai đoạn này, ai cũng bận rộn với những định hướng mới, nên sự thấu hiểu là điều quan trọng nhất.

Trước đây, phần lớn câu chuyện xoay quanh việc học. Ngoài chương trình trên trường, chúng tôi thường động viên nhau học thêm kỹ năng, ngoại ngữ để chuẩn bị cho công việc sau này.

Bây giờ, khi cả hai đều vừa học vừa làm, chủ đề chuyển sang công việc và định hướng nghề nghiệp. Chúng tôi trao đổi với nhau làm sao để công việc thuận lợi hơn, có cơ hội thăng tiến và ổn định trong giai đoạn sắp tốt nghiệp, bước ra xã hội.

Ý Nhi trân trọng tình yêu hiện tại. Ảnh: NVCC

Ý Nhi trân trọng tình yêu hiện tại. Ảnh: NVCC

– Yêu xa, cả hai chia sẻ với nhau ra sao?

– Tôi nghĩ có sức khỏe và tinh thần tốt là có tất cả. Khi mình giữ được năng lượng tích cực, vui vẻ và tươi tắn, tình yêu cũng trở thành một điểm tựa rất tự nhiên, không phải là áp lực. Tôi và bạn đồng hành với nhau theo hướng đó, cùng động viên nhau sống tích cực và hướng về phía trước.

Thông qua bài phỏng vấn này, tôi cũng xin cập nhật một chút. Chàng sinh viên năm ấy giờ đã tốt nghiệp và đang làm việc trong lĩnh vực kiến trúc. Cả hai đều bước sang một giai đoạn mới của cuộc sống, với những “trái ngọt” đầu tiên sau thời gian nỗ lực.

Hiện tại tôi tập trung cho công việc nhiều hơn. Còn chuyện “happy ending” ở tương lai xa thì rất khó nói. Tôi nghĩ điều quan trọng là biết đủ và biết hạnh phúc ở hiện tại, trân trọng những gì mình đang có.

Khi có một người đồng hành, cùng nhau nỗ lực và xây dựng, tôi đã thấy mình rất may mắn rồi.

– Nhiệm kỳ hoa hậu sẽ kết thúc sau 2 tháng nữa, chị dự định gì cho tương lai?

– Tôi thấy thời gian trôi rất nhanh. Có lúc đứng trong hậu trường các sự kiện, tôi nhớ lại hình ảnh mình của hai năm trước – một thí sinh đầy hồi hộp. Giờ đây, tôi chuẩn bị khép lại nhiệm kỳ và bước sang giai đoạn mới.

Tôi biết ơn hành trình này vì đã cho tôi nhiều trải nghiệm quý giá và cơ hội trưởng thành. Sau khi hoàn thành việc học, tôi sẽ trở về Việt Nam, tập trung cho công việc và những định hướng tiếp theo. Mỗi chặng đường đều có thử thách riêng, và tôi sẵn sàng đón nhận.

Hoa hậu tên đầy đủ Huỳnh Trần Ý Nhi, 23 tuổi, quê Bình Định. Cô đang là sinh viên của Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia TP HCM, đồng thời theo chương trình liên kết 2+2 ngành Quản trị Kinh doanh giữa Đại học Quốc tế và Đại học Sydney tại Australia. Hồi tháng 5, cô tham gia Miss World lần thứ 72 ở Ấn Độ, vào top 40.

Cuộc sống của Hoa hậu Ý Nhi ở Australia

Đầu tháng 8/2025, Hoa hậu Ý Nhi trở lại Australia để tiếp tục du học. Ở trời Tây, cô tự nấu ăn, đi tìm việc làm thêm.

Nguồn: https://www.24h.com.vn/thoi-trang/hoa-hau-y-nhi-toi-di-lam-them-o-australia-de-truong-thanh-hon-c78a1726256.html

24h Logo

Hello Mình là Cải

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Tin Nóng Hôm Nay