Thứ ba, Tháng Một 13, 2026
HomeGiải TríKiều Minh Tuấn khóc nức nở kể về cha quá cố: "Tôi...

Kiều Minh Tuấn khóc nức nở kể về cha quá cố: “Tôi và cha quá ít kỷ niệm”

Chiều 12/1, phim Con kể ba nghe tổ chức buổi chiếu sớm tại TPHCM, quy tụ ê-kíp gồm đạo diễn Đỗ Quốc Trung, giám đốc sáng tạo Trần Thanh Huy và dàn diễn viên Kiều Minh Tuấn, Hạo Khang, Phương Thanh, Quốc Khánh, Lê Lộc…

Con kể ba nghe xoay quanh hành trình hàn gắn mối quan hệ giữa ông Thái (Kiều Minh Tuấn) – một nghệ sĩ xiếc đi dây, đồng thời là người cha đơn thân có tính cách khép kín – và cậu con trai đang ở tuổi dậy thì (Hạo Khang) mắc chứng trầm cảm.

Bên cạnh đó, tác phẩm cũng phản ánh hiện thực khắc nghiệt của nghề xiếc trong nhịp sống hiện đại.

Kiều Minh Tuấn khóc nức nở kể về cha quá cố: Tôi và cha quá ít kỷ niệm - 1

Kiều Minh Tuấn khóc nức nở vì nhớ người cha quá cố (Ảnh: Chụp màn hình).

Sau buổi chiếu, diễn viên Kiều Minh Tuấn bật khóc nức nở, liên tục lấy tay lau nước mắt. Anh chia sẻ, bộ phim khiến anh xúc động vì nhớ người cha quá cố.

“Tôi nhớ ba, tôi mất ba quá sớm. Tôi và ba có quá ít kỷ niệm nên tôi quan sát từ mọi người xung quanh, từ ba của bạn, từ đồng nghiệp để có chất liệu đóng phim này.

Khi xem phim, tôi hạnh phúc vì đâu đó nhân vật ông Thái có tình yêu thương hết mình với con”, Kiều Minh Tuấn khóc, nói trong buổi giao lưu.

Kiều Minh Tuấn chia sẻ thêm, để nhập vai trong Con kể ba nghe, anh trải qua nhiều tháng học hỏi, tập luyện cùng các nghệ sĩ xiếc. Không chỉ được hướng dẫn về kỹ thuật biểu diễn xiếc, nam diễn viên còn tìm hiểu ánh mắt, thần thái để hóa thân trọn vẹn cho nhân vật.

Kiều Minh Tuấn khóc nức nở kể về cha quá cố: Tôi và cha quá ít kỷ niệm - 2

Kiều Minh Tuấn liên tục lấy tay lau nước mắt (Ảnh: Ban tổ chức).

Nguồn: https://dantri.com.vn/giai-tri/kieu-minh-tuan-khoc-nuc-no-ke-ve-cha-qua-co-toi-va-cha-qua-it-ky-niem-20260112205837797.htm

DanTri Logo

Hello Mình là Cải

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Tin Nóng Hôm Nay