Thứ ba, Tháng Một 13, 2026
HomeThời SựNước mắt chia tay rốn lũ Hòa Thịnh khi hoàn thành 'Chiến...

Nước mắt chia tay rốn lũ Hòa Thịnh khi hoàn thành ‘Chiến dịch Quang Trung’

hòa thịnh - Ảnh 1.

Bữa tiệc ngọt do bà con xã Hòa Thịnh “thết đãi” bộ đội đêm trước ngày chia tay – Ảnh: HOÀNG MINH TUẤN

Còn tại Gia Lai, hàng trăm ngôi nhà cũng đã hoàn thành, bàn giao cho dân ổn định cuộc sống. Cuộc chia tay diễn ra trong nước mắt, những cái ôm bịn rịn và tình cảm quân dân sâu nặng đọng lại trong từng căn nhà mới.

Lễ chia tay đẫm nước mắt

Tại Khu di tích lịch sử Đồng Khởi (xã Hòa Thịnh) sáng 12-1, tỉnh Đắk Lắk tổ chức lễ tổng kết và tiễn các đơn vị quân đội hoàn thành nhiệm vụ trong “Chiến dịch Quang Trung” thần tốc giúp dân xây nhà sau lũ dữ.

Những chuyến xe quân sự lần lượt nổ máy, rời khỏi vùng rốn lũ trong ánh mắt dõi theo của hàng ngàn người dân. Cả người đi lẫn người ở lại đều không giấu được xúc động. Những cái bắt tay thật chặt, những cái ôm nghẹn ngào và lời dặn dò giản dị đã khép lại một chặng đường hơn một tháng quân – dân kề vai sát cánh giữa hoang tàn sau lũ.

Hòa Thịnh là địa danh gợi nhiều đau xót nhất trong trận lũ lịch sử cuối tháng 11-2025 quét qua Đắk Lắk, Gia Lai, Khánh Hòa. Chỉ trong vài giờ ngắn ngủi, cơn lũ dữ đã cướp đi sinh mạng 25 người, cuốn trôi và làm sập hàng chục ngôi nhà, biến làng quê yên bình thành bãi bùn đất tan hoang.

Từ đổ nát, mất mát ấy, “Chiến dịch Quang Trung” được triển khai theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, thần tốc dựng lại nhà ở cho người dân, giúp bà con sớm ổn định cuộc sống, có chỗ ở an toàn trước Tết Nguyên đán.

Với người dân xã Hòa Thịnh, ký ức về cơn lũ gắn với hai thời điểm khó quên trong đời. Một là ngày 20-11, khi đỉnh lũ lịch sử quét sạch xóm làng, để lại những mất mát không gì bù đắp nổi. Và lần thứ hai là sáng 12-1, ngày bà con tiễn bộ đội rời đi sau khi hoàn thành chiến dịch. 

Buổi lễ được tổ chức để chính quyền tri ân các lực lượng làm nhiệm vụ, nhưng trong cảm nhận của người dân, đó giống như một buổi chia tay của chính họ dành cho những người lính đã trở thành người thân trong gia đình suốt hơn một tháng qua.

Đại úy Hoàng Minh Tuấn, Chính trị viên phó Tiểu đoàn 2, Trung đoàn 143, Sư đoàn 315, được giao nhiệm vụ ghi lại những khoảnh khắc trong chiến dịch. Ăn ở cùng dân vùng lũ suốt hơn 40 ngày, đại úy Tuấn không giấu được sự bùi ngùi khi khoác ba lô rời đi.

Trước giờ chia tay, chiếc xe máy cũ của một hộ dân thôn Phú Hữu – phương tiện giúp anh di chuyển suốt thời gian làm nhiệm vụ – được anh sửa sang lại, đổ đầy xăng. Khi người chủ xe xuất hiện, hai người ôm nhau thật chặt, nước mắt lặng lẽ rơi.

“Ngày đầu xuống Hòa Thịnh, mọi thứ ngổn ngang, bùn đất phủ kín. Nhiều nhà dân không còn quần áo để mặc vì nước cuốn trôi hết. Tôi làm công tác chính trị, phải đi lại nhiều, một người dân đẩy chiếc xe vừa sửa xong, đổ đầy xăng và bảo cứ lấy mà đi. Họ tin bộ đội tuyệt đối”, đại úy Tuấn nhớ lại.

Trong lễ chia tay, bà Huỳnh Thị Đẽ (53 tuổi, thôn Mỹ Điền) đứng lọt thỏm giữa dòng người, cố tìm những chiến sĩ Trung đoàn 143 từng dựng nhà cho gia đình mình để nói lời cảm ơn. Giữa hàng quân phục, bà không nhận ra những gương mặt thân quen, đứng lặng lẽ rơi nước mắt.

Khi gặp lại đại úy Tuấn và thiếu tá Trần Như Trường, bà Đẽ ôm chặt hai người, dặn dò đủ điều như người mẹ tiễn con trai lên đường đi nghĩa vụ: “Về nhớ giữ gìn sức khỏe, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Có dịp quay lại thăm cô, bà con ở đây nhớ bộ đội, nhớ các con lắm!” – bà Đẽ nghẹn ngào.

Những mái nhà dựng lên từ bùn lũ

Lễ tiễn quân sáng 12-1 là dấu mốc “Chiến dịch Quang Trung” chính thức về đích tại Đắk Lắk và các địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề của thiên tai. Với vai trò lực lượng nòng cốt, các đơn vị thuộc Quân khu 5 và Bộ Quốc phòng đã huy động hơn 400.000 lượt cán bộ, chiến sĩ trực tiếp tham gia hỗ trợ người dân.

Trong suốt thời gian triển khai, những người lính làm việc với tinh thần khẩn trương, quyết liệt, “3 ca, 4 kíp”, xuyên ngày đêm, kể cả ngày nghỉ, lễ, Tết với mong muốn duy nhất là giúp bà con sớm có chỗ ở an toàn.

Sau nhiều tuần bám địa bàn, các đơn vị quân đội đã hoàn thành việc xây mới và sửa chữa 610 căn nhà cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai tại Đắk Lắk, Gia Lai và Khánh Hòa. Những mái nhà kiên cố được hoàn thiện kịp thời trước thềm xuân mới, xoa dịu nỗi lo và tiếp thêm niềm tin cho người dân sau mất mát.

Phát biểu tại lễ tổng kết, đại tá Cao Văn Mười – Phó tham mưu trưởng Quân khu 5 – bảo rằng hình ảnh người lính sát cánh cùng cấp ủy, chính quyền và nhân dân trong suốt chiến dịch đã để lại dấu ấn sâu đậm.

“Đó là những bước chân lội bùn trên công trường, là bàn tay dựng lại từng mái nhà, sửa từng bức tường, vận chuyển từng bao vật liệu; là những bữa cơm vội bên đống gạch, những đêm làm việc xuyên lễ, Tết để kịp tiến độ cho bà con có chỗ ở an toàn. Mỗi căn nhà hoàn thành không chỉ mang giá trị vật chất, mà còn là biểu tượng của niềm tin và tình quân dân bền chặt”, đại tá Mười nói.

Bịn rịn phút chia tay trong căn nhà mới

Khi những căn nhà mới lần lượt được bàn giao cũng là lúc các cán bộ, chiến sĩ hoàn thành nhiệm vụ, quay trở về đơn vị. Trong giờ phút chia tay, không khí lắng lại, nhiều người dân nắm chặt tay các chú bộ đội như người thân ruột thịt.

“Nhờ các chú bộ đội mà chúng tôi mới có được căn nhà mới. Trong lúc xây nhà, các chú rất chăm chỉ, quan tâm đến gia đình tôi. Lâu dần, tôi coi các chú như con cháu trong nhà. Giờ các chú đi rồi, bà con nhớ lắm”, ông Trần Văn Khánh (thôn Phú Hữu, xã Hòa Thịnh) nghẹn ngào.

Bà Lê Thị Lẹ, cùng thôn Phú Hữu, cho biết từ ngày có nhà mới, bà không còn nơm nớp lo sợ lũ về trong đêm. “Nhà tôi được bàn giao đợt đầu ngày 4-1. Ngoài nhà cửa kiên cố, gia đình còn được tặng thêm vật dụng sinh hoạt. Các chú bộ đội không quản nắng mưa giúp dân, chúng tôi biết ơn lắm”, bà nói.

Câu chuyện của bà Lê Thị Yến, một trong những hộ bị lũ cuốn sạch nhà, cũng khiến nhiều người không cầm được nước mắt. Từ căn lán tạm bợ, vợ chồng bà từng ngày chứng kiến căn nhà mới cao lên giữa bùn lũ. “Thấy điện bật sáng, nhà cửa khang trang, tôi mới tin là mình thật sự được tặng một mái nhà chống lũ” – bà Yến xúc động nói.

Những căn nhà mới ra đời từ chiến dịch không chỉ giúp người dân ổn định chỗ ở, mà còn khép lại một hành trình đầy nghĩa tình. Từ bùn đất, gian khó và nước mắt, hình ảnh người lính trong lòng dân vùng lũ Hòa Thịnh đã trở thành ký ức không thể phai mờ.

hòa thịnh - Ảnh 2.

Người dân xã Hòa Thịnh mắt đỏ hoe khi chia tay bộ đội ngày hoàn tất “Chiến dịch Quang Trung” – Ảnh: HOÀNG MINH TUẤN

Đã xây 529 căn nhà tại Đắk Lắk

Theo UBND tỉnh Đắk Lắk, sau lũ tỉnh có 606 nhà hư hỏng hoàn toàn cần xây mới, 892 căn hư hỏng nặng cần sửa chữa. Tới nay, đã hoàn thành sửa chữa toàn bộ nhà hư hỏng nặng. Hoàn thành xây mới 529/606 căn nhà hư hỏng hoàn toàn, đạt 87,3%. 77 căn nhà còn lại dự kiến hoàn thành trước 15-1-2026.

Trong số này, lực lượng quân đội hỗ trợ xây mới 311 căn, sửa chữa 110 căn; lực lượng công an tỉnh tham gia 530 cán bộ, chiến sĩ, hỗ trợ xây mới 176 căn.

Ngày 12-1, Phó thủ tướng Hồ Quốc Dũng cùng đoàn công tác của Chính phủ đã kiểm tra thực tế việc xây dựng, sửa chữa nhà ở cho người dân bị thiệt hại nặng do bão số 13 và mưa lũ lịch sử năm 2025 tại tỉnh Gia Lai.

Tại xã Tuy Phước Đông và khu tái định cư ven biển tuyến đường tỉnh 639 (xã Đề Gi), Phó thủ tướng thăm hỏi, động viên các hộ dân đang được hỗ trợ xây dựng nhà mới, đồng thời ghi nhận nỗ lực của các đơn vị quân đội, công an và chính quyền địa phương đang khẩn trương giúp dân hoàn thiện nhà ở trước Tết Nguyên đán.

Theo UBND tỉnh Gia Lai, trong đợt thiên tai cuối năm 2025, toàn tỉnh có hơn 28.000 căn nhà bị sập đổ, cuốn trôi hoặc hư hỏng nặng; trong đó 674 căn nhà bị sập hoàn toàn, buộc phải xây dựng mới khẩn cấp. Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, tỉnh Gia Lai đã huy động các nguồn lực tham gia hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai.

Trong chiến dịch, hơn 1.200 cán bộ, chiến sĩ quân đội và 650 cán bộ, chiến sĩ công an được huy động trực tiếp tham gia xây dựng, sửa chữa nhà ở cho người dân. Đến nay, toàn bộ số nhà cần sửa chữa đã hoàn thành; tất cả 674 căn nhà xây dựng mới đều đã được khởi công, trong đó trên 96% căn đã hoàn thiện và đưa vào sử dụng.

Đánh giá “Chiến dịch Quang Trung” đến nay cơ bản thành công, ông Hồ Quốc Dũng yêu cầu tỉnh tiếp tục phát huy tinh thần “thần tốc, quyết liệt hơn nữa”, tập trung cao độ để hoàn thành toàn bộ việc xây dựng, sửa chữa nhà ở cho người dân trước ngày 16-1, giúp bà con sớm ổn định cuộc sống, đón Tết Nguyên đán trong những ngôi nhà mới an toàn, khang trang.



Đọc tiếp



Về trang Chủ đề

Nguồn: https://tuoitre.vn/nuoc-mat-chia-tay-ron-lu-hoa-thinh-khi-hoan-thanh-chien-dich-quang-trung-20260113065608176.htm

TuoiTre Logo

Hello Mình là Cải

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Tin Nóng Hôm Nay