
Nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang viết sổ tang Đại tướng Lê Văn Dũng – Ảnh: CHÂU TUẤN
Trong niềm tiếc thương sâu sắc, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, quân đội cùng đông đảo cán bộ, chiến sĩ, nhân dân đã đến viếng và ghi sổ tang, bày tỏ lòng tri ân đối với Đại tướng Lê Văn Dũng, người suốt đời cống hiến cho sự nghiệp cách mạng.
Lễ viếng có sự tham dự của các đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, lãnh đạo TP.HCM, các bộ, ban, ngành và địa phương.
Trước anh linh Đại tướng Lê Văn Dũng, các đoàn đại biểu đã mặc niệm, dâng hương tưởng nhớ người chiến sĩ kiên trung, nhà lãnh đạo quân đội mẫu mực, người con ưu tú của quê hương Đồng Khởi – Bến Tre anh hùng.
Vị tướng tài năng, đức độ, trung hiếu, vẹn toàn
Trong sổ tang tại lễ viếng, Phó chủ tịch thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến ghi: “Vô cùng thương tiếc đồng chí Đại tướng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Lê Văn Dũng, nhà lãnh đạo cao cấp có uy tín lớn của Đảng, Nhà nước, quân đội, vị tướng tài năng, đức độ, trung hiếu, vẹn toàn, người con ưu tú của quê hương Đồng Khởi, Bến Tre anh hùng, giàu truyền thống cách mạng, người đảng viên cộng sản kiên trung, suốt đời cống hiến, hy sinh vì lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, vì hạnh phúc của nhân dân.
Với 81 năm tuổi đời và 60 năm tuổi Đảng, đồng chí có những cống hiến to lớn, xuất sắc đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, dân tộc. Cuộc đời hoạt động cách mạng của đồng chí là tấm gương sáng để đồng bào, đồng chí, cán bộ, chiến sĩ cả nước trân trọng, học tập và làm theo.

Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Phó chủ tịch thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến ghi sổ tang
Đồng chí mất đi là một tổn thất vô cùng to lớn đối với Đảng, Nhà nước, Quân đội nhân dân ta!
Trước anh linh đồng chí, chúng tôi nguyện cùng toàn Đảng, toàn quân, toàn dân chung sức đồng lòng xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, vì mục tiêu xây dựng một nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
Xin gửi đến toàn thể gia đình Đại tướng lời chia buồn sâu sắc nhất trước nỗi đau thương, mất mát hết sức to lớn này!”.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, ghi sổ tang
Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, xúc động ghi sổ tang: “Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam vô cùng thương tiếc đồng chí Đại tướng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Lê Văn Dũng.
Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng, dù ở bất cứ điều kiện, hoàn cảnh, cương vị công tác nào, đồng chí luôn giữ vững khí tiết, phẩm chất của người chiến sĩ cộng sản, người cán bộ lãnh đạo quân đội mẫu mực, người cán bộ “Chính trị – Quân sự vẹn toàn”; tận tâm, tận lực, hết lòng vì nước, vì dân, vì sự nghiệp cách mạng của Đảng, Nhà nước, quân đội.
Vĩnh biệt đồng chí trong niềm tiếc thương vô hạn, cán bộ, nhân viên, chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam thành kính thắp nén tâm hương và gửi đến toàn thể gia quyến lời chia buồn sâu sắc nhất”.
Người đồng chí, đồng đội nhân hậu, nghĩa tình
Phó thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính viết: “Đại tướng Lê Văn Dũng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, nguyên Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã vĩnh biệt chúng ta.
Cả cuộc đời của đồng chí gắn với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, là vị đại tướng Quân đội nhân dân Việt Nam, tỏa sáng phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, hội tụ đức tính, nhân cách tốt đẹp “Nhân, Trí, Dũng, Trung, Liêm, Chính”.
Thay mặt Đảng bộ Chính phủ và Chính phủ, tôi xin gửi đến gia đình đồng chí lời chia buồn sâu sắc nhất. Xin kính cẩn nghiêng mình và vĩnh biệt đồng chí”.
“Vô cùng thương tiếc đồng chí Đại tướng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Lê Văn Dũng. Người con ưu tú của dân tộc Việt Nam – của quê hương Đồng Khởi, Bến Tre. Người đảng viên cộng sản kiên trung, mẫu mực. Một tướng lĩnh trận mạc tài năng, đức độ. Người đồng chí, đồng đội nhân hậu, nghĩa tình.
Xin thắp nén nhang thơm tiễn biệt đồng chí Lê Văn Dũng – anh Bảy Dũng quý mến! Xin chia buồn sâu sắc cùng gia quyến!”, nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng xúc động bày tỏ.
Ông Lê Quốc Phong, Phó bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM, xúc động ghi sổ tang: “Thành ủy – Hội đồng nhân dân – Ủy ban nhân dân – Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh vô cùng thương tiếc đồng chí Đại tướng Lê Văn Dũng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, nguyên Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, đảng viên huy hiệu 60 năm tuổi Đảng.
Đồng chí ra đi để lại niềm tiếc thương vô hạn đối với đồng chí, đồng đội và bao thế hệ cán bộ, chiến sĩ cùng công tác trong nhiều năm qua. Xin thành kính phân ưu, chia buồn sâu sắc cùng gia đình trước nỗi đau mất mát to lớn này. Chúng tôi nguyện noi theo tấm gương suốt đời tận tụy vì nước, vì dân của đồng chí để sống, làm việc, cống hiến cho sự nghiệp phát triển của thành phố và hạnh phúc của nhân dân. Cầu mong hương linh đồng chí an nghỉ trong giấc ngàn thu.
Xin kính cẩn nghiêng mình tiễn biệt đồng chí Lê Văn Dũng, người chiến sĩ cộng sản kiên cường, người đồng chí kính mến về nơi vĩnh hằng”.
Đọc tiếp
Về trang Chủ đề
Nguồn: https://tuoitre.vn/thuong-tiec-nguoi-con-que-huong-dong-khoi-anh-hung-dai-tuong-le-van-dung-20260114104124171.htm

