Thứ sáu, Tháng Một 16, 2026
HomeĐời SốngCụt một tay, một chân, chàng trai đạp xe qua 25 quốc...

Cụt một tay, một chân, chàng trai đạp xe qua 25 quốc gia, chinh phục nóc nhà châu Phi

Cụt một tay, một chân, chàng trai đạp xe qua 25 quốc gia, chinh phục nóc nhà châu Phi - Ảnh 1.

Anh Quách Thiếu Vũ đã đạp xe qua 25 quốc gia trên thế giới – Ảnh: JIMU NEWS

Báo Jimu News ngày 16-1 chia sẻ câu chuyện về anh Quách Thiếu Vũ (33 tuổi), người đã đạp xe qua 25 quốc gia dù chỉ còn một tay và một chân.

Với một chiếc xe đạp cùng thiết bị quay video, lều, túi ngủ, nước uống, bộ dụng cụ sửa chữa và chiếc chân giả treo bên hông xe, anh Quách đã hoàn thành hành trình đạp xe qua Đông Nam Á và châu Phi, hiện tiếp tục chặng đường tại châu Âu.

Anh Quách Thiếu Vũ sinh ra trong một gia đình nông thôn ở thành phố Liêu Dương, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc.

Năm 2008, trong lúc vui đùa cùng bạn bè, anh không may chạm vào dây điện cao thế. Anh may mắn giữ được mạng sống sau tai nạn, nhưng đã mất đi cánh tay và chân phải.

“Khi đó tôi còn nhỏ, chưa hiểu gì nhiều. Sau khi xem các vận động viên khuyết tật trên tivi, tôi nghĩ mình cũng có thể thử sức”, anh Quách chia sẻ.

Nhờ sự hỗ trợ của hội người khuyết tật địa phương, anh bắt đầu theo đuổi thể thao chuyên nghiệp. Môn đầu tiên anh tập luyện là bơi lội, sau đó chuyển sang xe đạp.

Năm 2010, tại Đại hội thể thao người khuyết tật tỉnh Liêu Ninh lần thứ 11, anh giành huy chương vàng nội dung 50m bơi bướm. Đến năm 2013, anh đoạt ngôi á quân tại Giải vô địch xe đạp người khuyết tật toàn quốc.

Cuối năm 2015, anh Quách giải nghệ và bắt đầu hành trình đạp xe một mình vòng quanh Trung Quốc. Sau nhiều năm di chuyển, tổng quãng đường trong nước anh đã đi vượt 80.000km. Năm 2023, anh chính thức khởi động kế hoạch đạp xe vòng quanh thế giới.

Trong chặng Đông Nam Á và châu Phi, anh Quách đã đi qua nhiều quốc gia như Lào, Thái Lan, Malaysia, Indonesia, Ai Cập và Zambia. Hiện anh đang ở Ý, quốc gia thứ 25 trong hành trình.

Ngày 10-6-2024, sau bốn ngày leo núi mà không cần hỗ trợ từ bên ngoài, anh đã thành công chinh phục nóc nhà châu Phi – đỉnh Kilimanjaro (Tanzania), cao 5.895m.

Tại châu Phi, anh gặp một thanh niên địa phương bị mất chân trái. Anh không chỉ tặng vỏ bọc silicon của mình mà còn tự thiết kế, mua vật liệu và thuê thợ hàn để làm chân giả cho người này.

Dự kiến Tết Nguyên đán 2026, anh Quách sẽ đón năm mới tại châu Âu, sau đó trở về Trung Quốc trước khi tiếp tục hành trình sang châu Mỹ.

Anh không nhớ chính xác tổng quãng đường đã đi, nhưng cho biết đã làm hỏng khoảng 5-6 chiếc xe đạp. Trong quá trình di chuyển, anh cũng nhiều lần đối mặt nguy hiểm, trong đó có hai lần bị cướp điện thoại.

Bà Lưu, mẹ anh Quách, cho biết bà theo dõi đầy đủ các video do con trai đăng tải, song thường phải lướt qua những cảnh con bị ngã hoặc bị cướp vì quá lo lắng.

“Có những lúc mất liên lạc với con vài ngày liền, gia đình vô cùng lo lắng, phải nhờ người hỏi thăm tin tức khắp nơi”, bà kể lại.

Chứng kiến con trai vượt lên nghịch cảnh, đi khắp thế giới và có gia đình hạnh phúc với hai con nhỏ, bà Lưu cảm thấy vô cùng mãn nguyện.



Đọc tiếp



Về trang Chủ đề

Nguồn: https://tuoitre.vn/cut-mot-tay-mot-chan-chang-trai-dap-xe-qua-25-quoc-gia-chinh-phuc-noc-nha-chau-phi-2026011613454314.htm

TuoiTre Logo

Hello Mình là Cải

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Tin Nóng Hôm Nay