Thứ bảy, Tháng Một 17, 2026
HomeĐời SốngNhững chiến sĩ công an chuyên cứu người giữa lằn ranh sinh...

Những chiến sĩ công an chuyên cứu người giữa lằn ranh sinh – tử

chiến sĩ công an - Ảnh 1.

Cháu bé bị mắc kẹt trong vụ sạt lở xảy ra giữa tháng 11-2025 tại hẻm Hùng Vương (phường Xuân Trường – Đà Lạt) – Ảnh: T.H

Với những người lính thuộc Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PC07) Công an tỉnh Lâm Đồng, mỗi lần xuất quân là một lần họ đặt cược sự an toàn của chính mình để đổi lấy bình yên cho người dân.

“Thời điểm vàng” trong đống đổ nát

Tháng 11-2025, Đà Lạt lạnh buốt. Cơn mưa kéo dài nhiều ngày khiến đất đồi no nước, nhão nhoét. Tại một con hẻm trên đường Hùng Vương (phường Xuân Trường – Đà Lạt), một tiếng ầm kinh hoàng vang lên.

Khối đất đá khổng lồ đổ ập xuống, vùi lấp một phần căn nhà. Bên dưới lớp bê tông và bùn đất ấy là một bé gái.

chiến sĩ công an - Ảnh 2.

Nhiều trường hợp lực lượng cứu hộ cứu nạn phải dùng tay moi đất để tìm cứu người bị nạn – Ảnh: T.H

Nhận tin báo, lực lượng PC07 Công an tỉnh Lâm Đồng khẩn trương tiếp cận hiện trường.

Ký ức kinh hoàng về vụ sạt lở tại đường Hoàng Hoa Thám (Xuân Trường, Đà Lạt) vào tháng 6-2023 như một vết hằn chưa phai trong tâm trí những người lính cứu hộ.

Lần đó, thiên nhiên cũng tàn khốc, và áp lực cứu người cũng nặng nề như thế. Nhưng lần này, nạn nhân là một đứa trẻ, và họ không được phép chậm trễ.

Thiếu tá Đỗ Bách Tùng, đội trưởng Đội Tham mưu của PC07, người có mặt tại hiện trường, nhớ lại hiện trường là một cảnh tượng hỗn độn. Mưa vẫn xối xả từng hồi rát mặt. Nguy cơ sạt lở tiếp diễn (tai nạn thứ cấp) treo lơ lửng trên đầu lực lượng cứu hộ.

Tiếng chỉ huy vang lên dứt khoát qua bộ đàm, yêu cầu sử dụng hệ thống thủy lực để chống đỡ, giữ cho bức tường không sập xuống thêm, đồng thời điều khiển máy đào hạ tải đất thật nhanh.

Những chiến sĩ công an chuyên cứu người giữa lằn ranh sinh - tử - Ảnh 3.

Lực lượng cứu hộ cứu nạn đu dây băng qua khu vực bị cô lập để cứu người dân mắc kẹt – Ảnh: M.V

“Đó là một cuộc giải cứu đặc biệt”, giọng anh Tùng trầm xuống. “Anh em vừa đào bới, vừa phải liên tục trấn an để cháu bé phối hợp. Cháu bị gãy chân, đau đớn vô cùng nhưng không hề khóc. Đứa bé mím môi chịu đau như để chúng tôi bình tĩnh làm nhiệm vụ. Ánh mắt ấy khiến ai nấy đều nghẹn lòng nhưng tay thì làm việc nhanh hơn gấp bội”.

Sau hơn 1 giờ căng thẳng tột độ, khi bức tường cuối cùng được cắt bỏ, cháu bé được đưa ra ngoài trong tiếng hò reo vỡ òa của người dân. Nhìn chiếc xe cấp cứu hú còi lao đi, những người lính trẻ lấm lem bùn đất mới dám thở phào, thầm cầu mong các bác sĩ sẽ làm tốt nhiệm vụ còn lại.

Những chiến sĩ công an chuyên cứu người giữa lằn ranh sinh - tử - Ảnh 4.

Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Lâm Đồng cùng các lực lượng khác đưa người dân ra khỏi vùng ngập lụt – Ảnh: T.H

Cuối tháng 11-2025, nước lũ dâng cao cô lập hoàn toàn khu vực thôn Châu Sơn và Đường Mới (xã D’Ran, tỉnh Lâm Đồng) sau trận xả lũ kỷ lục từ thủy điện Đa Nhim.

Trong đêm tối mịt mùng, 182 người dân bị kẹt giữa dòng nước xiết. Địa hình D’Ran vốn phức tạp, nay chìm trong biển nước lại càng trở nên nguy hiểm. Lực lượng PC07 đã huy động ca nô, xuồng máy và cả những chiến sĩ bơi giỏi nhất để tiếp cận từng mái nhà.

Cuộc giải cứu kéo dài xuyên đêm. Đến rạng sáng hôm sau, toàn bộ 182 người dân đã được đưa đến nơi an toàn.

Quay về nhà tìm lại vật dụng cũ, bà Nguyễn Thị Sáu (xã D’Ran) nhìn những chiếc xe chở khách từ bến xe cạnh đó bị cuốn vào khu vực chợ cách xa hàng trăm mét mà trào nước mắt: “Đêm qua mấy cháu cứu hộ không cõng tôi lên ca nô kịp thì không biết giờ này tôi ở đâu”.

Những người “đi ngược chiều”

Tháng 12-2025, khi khu vực Phan Thiết chìm trong đợt ngập lụt lịch sử, nhận lệnh chi viện, những chiếc xe đặc chủng từ nhiều hướng của tỉnh Lâm Đồng đổ về phía biển.

Tại các vùng ngập sâu ở Tuy Phong, Liên Hương (Bình Thuận), hình ảnh những chiến sĩ Công an Lâm Đồng dầm mình trong nước lũ, cõng từng cụ già đã trở thành biểu tượng đẹp của tình đồng bào.

Nghề cứu nạn cứu hộ thường được ví là nghề “đi ngược chiều”: Khi người ta chạy ra thì mình lao vào. Giữa lằn ranh sinh tử, điều gì giúp họ giữ vững tinh thần?

chiến sĩ công an - Ảnh 5.

Một người dân ở khu vực Lạc Dương (tỉnh Lâm Đồng) được đưa ra khỏi khu vực nguy hiểm bằng “cầu dây cáp” dã chiến do lực lượng cứu hộ thực hiện khẩn cấp tại hiện trường – Ảnh: M.V

Trao đổi với chúng tôi, thượng tá Nguyễn Tiến Hồng – Trưởng Phòng PC07 – trải lòng bằng những chiêm nghiệm của một người đã dạn dày trong nghề cứu nạn.

“Không chỉ bản thân người lính ý thức về sự hy sinh, mà cả gia đình, người thân cũng phải thấu hiểu. Đó là điểm tựa để khi gian khó chúng tôi không nao núng”, ông tâm sự.

Ai cũng hiểu phải an toàn cho bản thân mới cứu được người khác. Nhưng trong thực tế, người lính cứu hộ không có lựa chọn nào khác ngoài sự an toàn của nạn nhân.

Những chiến sĩ công an chuyên cứu người giữa lằn ranh sinh - tử - Ảnh 6.

Thượng tá Nguyễn Tiến Hồng, Trưởng Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Lâm Đồng – Ảnh: M.V

“Điều đó không có nghĩa lao vào liều lĩnh, mà phải vận dụng tối đa kỹ thuật, khoa học, chọn ‘thời điểm vàng’ để nhập cuộc”, Thượng tá Hồng nói.

“Cứu người có trong máu huyết của từng con người. Ai gặp hoạn nạn cũng muốn giúp, nhưng chúng tôi may mắn hơn là được trao cơ hội, được đào tạo để làm chính cái nghề giành lại sự sống cho đồng bào”.

Chia sẻ về sự hỗ trợ của nhân dân, ông nói: “Khi lực lượng chuyên nghiệp không tìm ra, chúng tôi may mắn có sự hỗ trợ của bà con. Sự chuyên nghiệp của người lính kết hợp với sự thông thạo địa hình của người dân địa phương tạo nên sức mạnh gấp nhiều lần”.

Với các anh, dân không chỉ là đối tượng để bảo vệ, mà còn là đồng đội, là chỗ dựa cho họ cứu hộ, cứu nạn thành công.

chiến sĩ công an - Ảnh 7.

Lực lượng cứu hộ cứu nạn liên tục làm việc trong khu vực nguy hiểm – Ảnh: M.V

Mùa mưa bão năm 2025 đã đi qua, để lại những vết sẹo trên mặt đất nhưng cũng tô thắm thêm hình ảnh quả cảm của lực lượng cứu hộ cứu nạn.

Chỉ tính riêng cao điểm 3 tháng cuối năm 2025 (từ tháng 10 đến tháng 12-2025), trước diễn biến phức tạp của bão số 12, 13 và 15, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Lâm Đồng đã huy động tối đa quân số, phương tiện để giành giật sự sống cho người dân.

Tổng số người được lực lượng trực tiếp cứu nạn và hướng dẫn di dời an toàn lên đến hơn 400 người.

Giữa tứ bề hiểm nguy, mất mát

Thiếu tướng Trương Minh Đương, Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng, xúc động khi nhìn lực lượng đưa cháu bé bị mắc kẹt trong căn nhà tại hẻm Hùng Vương (phường Xuân Trường – Đà Lạt) ra ngoài an toàn trong sự vỡ òa của người dân.

Ông cũng là người xuất quân cùng lực lượng cứu hộ trong vụ sạt lở chấn động dư luận ở đường Hoàng Hoa Thám (Đà Lạt) vào năm 2023 và cứu được 4 người (toàn bộ nạn nhân còn sống sau khi xảy ra sạt lở).

Ông Đương chia sẻ: “Anh em lính cứu nạn ý thức được nguy hiểm mỗi lần xuất quân, nhưng chưa bao giờ chùn bước. Mỗi lực lượng có những khó khăn riêng nhưng nhiệm vụ đến tay lính cứu nạn chưa bao giờ là dễ bởi họ luôn ở giữa tứ bề là hiểm nguy, mất mát”.

Những người lính “đi ngược chiều” - Ảnh 9.Chiến dịch Quang Trung: Quân dân bịn rịn chia tay

Ở vùng ‘rốn lũ’ Hòa Thịnh (Phú Yên cũ, nay thuộc Đắk Lắk) đã hiện lên hàng chục căn nhà mới đầy ắp nghĩa tình, sau khoảng 2 tháng bị trận lũ dữ tàn phá. Những anh bộ đội, công an xây nhà tặng dân dần rời đi trong bịn rịn, quyến luyến của người ở lại.

Nguồn: https://tuoitre.vn/nhung-chien-si-cong-an-chuyen-cuu-nguoi-giua-lan-ranh-sinh-tu-20260115215850197.htm

TuoiTre Logo

Hello Mình là Cải

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Tin Nóng Hôm Nay