
Tết dù giản dị đến đâu cũng nên về nhà, một năm qua ba mẹ mong chờ con cái về nhà lắm rồi – Ảnh do AI tạo
Bài viết Tết này về hay ở: Áp lực tài chính, tâm lý níu chân nhận về nhiều ý kiến tâm tư của bạn đọc.
Tết không cần mâm cao cỗ đầy, ba mẹ cần con cạnh bên
Không ít bạn đọc cho rằng Tết dù giản dị đến đâu cũng nên về nhà. Một năm qua ba mẹ mong chờ con cái về nhà lắm rồi.
Đi làm ăn xa nhà, hiếm có dịp về quê đón Tết cùng ba mẹ – nơi cất giữ đầy ắp kỷ niệm tuổi thơ và tình thương bao la của bố mẹ, bạn đọc Tài chia sẻ đầy xúc động khi chỉ có Tết mới được ở lâu cùng bố mẹ.
“Thêm một cái Tết, bố mẹ già thêm một tuổi, sức khỏe giảm thêm một chút, bệnh tật nhiều thêm một chút. Chỉ cần nghĩ về bố mẹ mình thôi, đừng lăn tăn đến các chuyện khác. Hãy về quê ăn Tết bên song thân của mình nhé”, bạn đọc Tài bùi ngùi gửi gắm.
Chung quan điểm ấy, bạn đọc An Nhiên thẳng thắn bày tỏ nghĩ đơn giản thì sẽ đơn giản, còn cha còn mẹ thì còn có quê để về. Chứ đến lúc có tiền thì không biết có còn ai để về không?
“Sống cho hiện tại và bản thân thôi. Sao lại phải sĩ diện với người khác?”, bạn đọc An Nhiên nói.
Với nhiều người, Tết không nằm ở mâm cao cỗ đầy, cái Tết giàu, mà ở việc còn được ngồi bên cha mẹ, nghe những câu chuyện cũ, sum vầy thế mới hạnh phúc. Vậy nên gạt qua các chuyện hay lời ra tiếng vào.
Bạn đọc rain****@gmail.com cũng chọn cách nhìn nhẹ nhàng hơn, khuyên về quê ăn Tết thôi! Tết tiết kiệm, vừa đủ. Đừng quá cầu kỳ, chủ yếu về để sum vầy với cha mẹ anh em.
“Còn nặng tư tưởng sợ bị nói ra nói vào vì chuyện quà cáp, lì xì thì thời gian trôi qua nhanh lắm”, bạn đọc này chia sẻ.
Khi niềm vui sum vầy phải cân đo bằng tiền
Muốn về quê lắm chứ, nhưng nhiều bạn đọc trăn trở tình cảnh: Tiền đâu mà về!
Đó cũng là tâm trạng chung của không ít người lao động xa quê, khi Tết không chỉ là vài ngày nghỉ mà còn là hàng loạt chi phí vé tàu xe, quà cho gia đình, họ hàng, lì xì. Với họ, ở lại thành phố, đón một cái Tết giản dị đôi khi là cách để giữ cho mình sự nhẹ nhõm.
Bạn đọc Hướng Dương thẳng thắn chia sẻ năm nay không dư dả gì, nên chọn ở lại.
“Không phải vì không nhớ nhà, mà vì túi tiền và cái đầu đều mệt. Vé xe, quà cáp, đủ thứ cộng lại, niềm vui về quê đôi khi chưa kịp tới đã thấy áp lực đè lên vai”, bạn đọc này tâm sự.
Theo bạn đọc Đoàn Trọng Thủy, năm nay thị trường vé tàu xe không còn “sốt” như trước. Điều này phần nào phản ánh thực tế nhiều người đã chọn ở lại, hoặc thay đổi cách đón Tết.
Bạn đọc ABC nhìn Tết dưới một góc khác, có người dư dả tài chính, thời gian nhưng lại không thích di chuyển vào dịp lễ vì xem đó như “hành xác” hơn là nghỉ ngơi.
Còn với trẻ nhỏ, kỳ nghỉ dài đôi khi chỉ đơn giản là được ở nhà, nghỉ ngơi sau một năm học tập căng thẳng. Tết vì thế không còn là lựa chọn mặc định phải “lên đường”.
Hướng khác, bạn đọc Hùng cho rằng áp lực không chỉ đến từ cá nhân mà còn từ điều kiện kinh tế – xã hội. Bạn đọc này bày tỏ cần quan tâm phát triển kinh tế ở khu vực nông thôn, để những gia đình xa quê khi Tết về họ dám trở lại quê hương không phải với cái gánh nặng trợ cấp, quà cáp.
Nông thôn còn khó khăn, nghèo, trong khi kỳ vọng của người ở quê đôi lúc vô tình tạo thêm gánh nặng cho con cái xa nhà.
“Ở quê khổ quá, nghèo quá. Đồng thời mọi người ở quê cũng nên thông cảm, không đòi hỏi khi con cái phải lập nghiệp xứ người, bỏ cái suy nghĩ ở phố về phải thế này thế nọ mới phải nghĩa. Nó vô tình tạo nên áp lực và gánh nặng cho những người thoát ly mưu sinh. Bản thân tôi cũng là một người như thế”, bạn đọc này bày tỏ.
Đọc tiếp
Về trang Chủ đề
Nguồn: https://tuoitre.vn/tet-co-the-ngheo-tien-dung-ngheo-thoi-gian-ben-ba-me-20260115093357947.htm

