Thứ bảy, Tháng Một 17, 2026
HomeThể ThaoHLV Kim Sang-sik quá giỏi, U.23 Việt Nam sẽ còn hay hơn...

HLV Kim Sang-sik quá giỏi, U.23 Việt Nam sẽ còn hay hơn nữa ở bán kết châu Á

U.23 Việt Nam lại thắng áp đảo đội trẻ Tây Á

Nếu danh hiệu á quân U.23 châu Á 2018 cách đây 8 năm được mệnh danh là “phép màu” bởi U.23 Việt Nam nhiều lần vùng lên ngược dòng thắng các đội tuyển cửa trên, thì ở giải đấu năm nay, không còn phép màu hay ma thuật nào.

Vì U.23 Việt Nam đã thắng thuyết phục, bằng đẳng cấp của một ông lớn châu Á thực thụ, trước những đội bóng rất mạnh như U.23 Jordan (2-0), U.23 Ả Rập Xê Út (1-0) ở vòng bảng, rồi đến U.23 UAE (3-2) ở tứ kết.

Các học trò HLV Kim Sang-sik thắng trận, đơn giản bởi chơi hay hơn đối thủ: cầm bóng phối hợp, áp đặt thế trận, chơi sòng phẳng, so vai ngang ngửa với các đội Tây Á, trước khi định đoạt trận đấu. “Họ đuối rồi, cứ ban bật đi”, lời dặn của BHL đã được tuân thủ chuẩn chỉ. 

HLV Kim Sang-sik quá giỏi, U.23 Việt Nam sẽ còn hay hơn nữa ở bán kết châu Á- Ảnh 1.

U.23 Việt Nam lại chinh phục đèo cao

U.23 Việt Nam dồn ép U.23 UAE ở nửa sau hiệp 2 và cả hai hiệp phụ, với tâm thế của đội bóng mạnh hơn, sẵn sàng đá tất tay định đoạt chiến thắng. Một lứa cầu thủ dám sai, dám sửa, dám chơi bóng theo cách của mình, dám theo đuổi niềm tin và kiên định vào triết lý chơi. Đó là “thành trì” HLV Kim Sang-sik đã bền bỉ dựng lên, để vượt qua cái bóng của người tiền nhiệm đồng hương Park Hang-seo. 

Tài dùng người của ông Kim được thể hiện trực tiếp ở quyết định thay người. Đình Bắc vào sân góp dấu giày vào 2 bàn thắng, Anh Quân, Thanh Nhàn đã suýt nữa cùng nhau tạo nên bàn ấn định chiến thắng 3-2 cuối hiệp 2. 

HLV Kim Sang-sik quá giỏi, U.23 Việt Nam sẽ còn hay hơn nữa ở bán kết châu Á- Ảnh 2.

HLV Kim Sang-sik hô vang Việt Nam vô địch trong phòng thay đồ sau trận tứ kết

Mọi quyết định hoán đổi nhân sự của HLV Kim Sang-sik đều là chìa khóa thay đổi cục diện để mở cửa chiến thắng. 

“Trước hiệp phụ, U.23 Việt Nam có thể lực tốt hơn. Anh Quân vào sân ở hiệp 2 là cầu thủ hậu vệ và tôi đã chỉ đạo cậu ấy ngăn chặn đối phương tạt cánh, tấn công biên. Và Anh Quân đã thực hiện tốt theo chỉ đạo, nhờ đó cũng giúp U.23 Việt Nam không phải nhận thêm bàn thua.

Tôi cũng nhận thấy các cầu thủ của đối phương như số 2, số 23 đã kiệt sức, vì vậy tôi đã đưa vào sân ở hiệp sau các cầu thủ có tốc độ và sức mạnh, điều đó cũng đã phát huy tác dụng”, HLV Kim Sang-sik chia sẻ. 

Chiến lược gia người Hàn Quốc đã chuẩn xác với mọi phương án. Văn Khang trở lại hành lang trái và chứng tỏ đẳng cấp của thủ lĩnh 3 lần đá giải châu Á. Lê Phát tuổi 19 mang tới nguồn năng lượng dồi dào, khiến đối thủ bị xuyên thủng cánh phải. 

HLV Kim Sang-sik quá giỏi, U.23 Việt Nam sẽ còn hay hơn nữa ở bán kết châu Á- Ảnh 3.

Chiến thắng của ý chí quyết tâm

Minh Phúc là phát hiện thú vị, nơi hậu vệ của CLB Công an Hà Nội lên công về thủ nhịp nhàng, rồi tự tin ghi bàn ấn định chiến thắng. Quốc Cường đã vượt qua ám ảnh trận chung kết SEA Games đáng quên, để tự tin cầm nhịp chơi, giúp U.23 Việt Nam đứng vững. 

Có trong tay lứa cầu thủ giỏi và đồng đều chỉ là điều kiện cần. HLV Kim Sang-sik đã làm tốt điều kiện đủ, khi sử dụng nhân sự hợp lý và biến hóa. U.23 Việt Nam liên tục “xoay” đội hình, đổi mới cách tiếp cận, nâng cấp mảng miếng tấn công.

Đơn cử, 4/5 bàn của U.23 Việt Nam ở vòng bảng được ghi ở tình huống cố định, nhưng cả 3 bàn vào lưới U.23 UAE đều xuất phát từ bóng sống. Đình Bắc của đồng đội có thể đá theo nhiều cách, quan trọng đối thủ là ai, để sử dụng cho phù hợp.

Đó là chỉ dấu của ứng viên vô địch. 

HLV Kim Sang-sik cảm ơn học trò ‘đã nghe lời dặn dò’, HLV U.23 UAE tiếc nuối

Tự tin tiến xa

Những gì U.23 Việt Nam thể hiện đủ để tạo dựng niềm tin, rằng thầy trò HLV Kim Sang-sik có thể đá hay hơn nữa ở bán kết, rằng không có trận nào là “hay nhất”, mà sẽ luôn còn trận đấu “hay hơn”.

Bởi đội bóng của ông Kim là vùng trời đầy bí ẩn, nơi các cầu thủ đang tiến bộ mỗi ngày và không thể biết lứa này sẽ còn tiến xa đến đâu. 

HLV Kim Sang-sik quá giỏi, U.23 Việt Nam sẽ còn hay hơn nữa ở bán kết châu Á- Ảnh 4.

Các cầu thủ sẽ còn hay hơn nữa

Ở đó, đã có mồ hôi, nước mắt và cả máu đổ xuống. Như trường hợp của Đình Bắc, người thừa nhận vẫn còn đau buốt ở chân, nhưng đã có trận đấu để đời. HLV Kim Sang-sik đang có trong tay “quân giỏi”, và chính ông cũng là “tướng tài”, biết dùng đúng người đúng thời điểm, mọi cầu thủ đều có vai trò riêng. 

Thắng 1 trận có thể do may mắn, nhưng U.23 Việt Nam đã toàn thắng 15 trận trong 8 tháng qua, trong đó chỉ 2 trận phải kéo dài vào hiệp phụ. 13 đối thủ đã bị thầy trò HLV Kim Sang-sik quật ngã, dù đến từ trường phái bóng đá nào, theo đuổi triết lý nào. Một tập thể bằng thép đang được tôi rèn ở lò lửa bản lĩnh đẳng cấp nhất châu Á. U.23 Việt Nam sẽ còn hay hơn nữa ở bán kết, khi sự tự tin và phong độ đã đạt đến đỉnh điểm. 

Gặp ai không còn quan trọng. HLV Kim Sang-sik đủ mảng miếng để “chiêu đãi” đối thủ!

Xem trọn vẹn VCK U23 châu Á 2026 trên TV360 tại Trải nghiệm mượt mà trên đa nền tảng, tua lại – xem lại, miễn phí data 4G/5G Viettel. 

Nguồn: https://thanhnien.vn/hlv-kim-sang-sik-qua-gioi-u23-viet-nam-se-con-hay-hon-nua-o-ban-ket-chau-a-185260117114520201.htm

ThanhNien Logo

Hello Mình là Cải

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Tin Nóng Hôm Nay