Chủ Nhật, Tháng Một 18, 2026
HomeĐời SốngNhàn đàm: Thanh âm tuyệt vời

Nhàn đàm: Thanh âm tuyệt vời

Cảm nhận đầu tiên của tôi ngoài không khí tươi mới, luồng gió mát trong lành vờn trên da thịt, còn là những thanh âm quen thuộc cất lên xung quanh. Đầu tiên là tiếng loa vang vang của đài phát thanh địa phương, phát đều đặn mỗi sáng từ 5 giờ 30 đến 6 giờ. Tôi thì lúc nghe lúc không, nhiều khi quơ tay tập thể dục sáng cũng chẳng biết nội dung đài đang phát những gì, nhưng âm thanh rỉ rả bên tai đều đặn mỗi 30 phút đầu ngày đã trở thành thân thương, quen thuộc.

Sau đó là những tiếng rao hàng lướt ngang qua nhà, đủ thể loại từ xôi, bắp, chè, bánh mì, mài dao, sửa khóa… cho đến những thanh âm của động cơ, còi xe inh ỏi khi tôi bước xuống đường, chính thức hòa vào dòng chảy giao thông đô thị.

Có lẽ những thanh âm ấy cứ vang mãi bên tai, quen đến nỗi thành như không có. Đôi lúc đang chạy xe trên đường, giữa luồng âm thanh inh ỏi ấy, trong tôi lại nhẹ nhàng vang lên một giai điệu du dương, tôi lẩm nhẩm một bài hát ưa thích, tự thư giãn từ ngay bên trong mình.

Cũng có lúc, tiếng ồn ào quá mức của động cơ xe, tiếng nói chuyện oang oang qua điện thoại của người đi đường sát ngay bên cạnh, tiếng bấm còi đột ngột khiến giật nảy mình, cắt ngang luồng suy nghĩ khiến tôi khó chịu. Song trong sự phiền phức hỗn tạp ấy, đôi lúc tôi thấy lòng mình nhẹ nhõm hẳn: đó là khi bất chợt nghe được lời cảm ơn.

Có thể là câu “Cảm ơn chú” trong trẻo, nhẹ nhàng rơi lại phía sau của cậu trò nhỏ chạy xe đạp điện khi bác tài taxi chủ động giảm tốc độ, nhường cho cậu rẽ trái vào cổng trường. Có thể là lời cảm ơn vang lên vội vàng khi ai đó vừa lướt qua nhau trên đường, vừa nhắc nhẹ gạt chống lên, quên tắt đèn xi-nhan, hay quấn lại tà áo dài cho khỏi vướng vào bánh xe… Có thể là lời cảm ơn tôi nghe được bên lề đường khi có một người dừng xe giúp một người cột lại lô hàng bị xô lệch, phụ siết lại cho chắc chắn để người kia có thể an tâm tiếp tục cuộc hành trình. Hoặc chỉ đơn giản là lời cảm ơn chỗ tiệm tạp hóa sau khi bán xong món hàng, lời cảm ơn qua điện thoại, lời cảm ơn khi nghe ai đó hỏi thăm công việc của nhau, hỏi thăm sức khỏe người ở nhà…

Tôi đặc biệt yêu thích thanh âm của lời cảm ơn. Âm thanh ấy cứ như những giọt lành xanh mát buông nhẹ giữa xô bồ hối hả của nhịp giao thông trên đường. Tôi vẫn hay chắt lọc xung quanh mình những lời cảm ơn, những câu chuyện của sự biết ơn, cũng như thường xuyên gật đầu, cảm ơn khi có ai đó đã chủ động nhường đường cho mình, thể hiện một nét đẹp văn minh khi tham gia giao thông.

Với tôi, trong một ngày, lời cảm ơn luôn là thanh âm tuyệt vời nhất, bởi tôi biết quanh đó luôn lấp lánh một việc làm tốt, một sự quan tâm, nhường nhịn thật sự và luôn thấm đẫm tình yêu thương! 

Nguồn: https://thanhnien.vn/nhan-dam-thanh-am-tuyet-voi-185260117165011617.htm

ThanhNien Logo

Hello Mình là Cải

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Tin Nóng Hôm Nay