Thứ năm, Tháng Một 22, 2026
HomeSức Khỏe“Bố đã rời xa 2 năm nhưng bữa ăn nào hai con...

“Bố đã rời xa 2 năm nhưng bữa ăn nào hai con cũng lấy bát đũa mời cơm”

Hai người vợ trẻ vượt qua nỗi đau, hiến tạng chồng cứu nhiều người bệnh

Sáng 21/1, Trung tâm Điều phối ghép tạng quốc gia tổ chức Lễ tri ân người chết não hiến tặng mô, tạng.

“Bố đã rời xa 2 năm nhưng bữa ăn nào hai con cũng lấy bát đũa mời cơm” - 1

Lần đầu tiên, lễ tri ân người hiến tặng mô, tạng được Trung tâm Điều phối ghép tạng quốc gia tổ chức (Ảnh: Văn Diện).

Có mặt tại buổi lễ từ sáng sớm, chị Nguyễn Thị Hiền (SN 1994, ở Đông Anh, Hà Nội) gắn một nhành hoa tưởng nhớ người chồng của mình và cũng tri ân những người chết não hiến tạng khác.

Gần 2 năm trước, chồng chị, anh N.Đ.T. (SN 1992), không may gặp tai nạn. Chỉ sau 2 ngày ngắn ngủi ở bệnh viện, anh bị chết não do chấn thương quá nghiêm trọng.

Thời điểm đó, một con của chị Hiền mới hơn 7 tuổi, một bé gần 2 tuổi. Giữa lúc hoảng loạn, đau buồn, chị Hiền chỉ nghĩ con mình còn nhỏ quá, làm sao để khi lớn lên, con sẽ luôn nhớ về bố.

“Bố đã rời xa 2 năm nhưng bữa ăn nào hai con cũng lấy bát đũa mời cơm” - 2

Chị Hiền (bên phải) và chị Gấm (bên trái) xúc động nghẹn ngào tại Lễ tri ân người chết não hiến tặng mô, tạng (Ảnh: Hồng Hải).

Là người làm việc liên quan đến lĩnh vực y tế, chị từng nghe nhiều câu chuyện nhân văn về người chết não hiến tạng. Nén nỗi đau thương, chị quyết định hiến tạng chồng để cứu nhiều người bệnh khác.

“Lúc ấy mình chỉ nghĩ, giờ con còn bé quá, nhưng chỉ vài năm nữa khi con lớn lên, con sẽ biết bố mình vẫn còn trên cõi đời, khi các bộ phận cơ thể của bố đang trong hình hài một người khác. Đó là ý nghĩa đầu tiên em nghĩ đến khi quyết định hiến tạng chồng”, chị Hiền chia sẻ.

Gần 2 năm trôi qua, chị được biết những người nhận tạng của chồng mình vẫn khỏe mạnh. Với chị, đó là niềm hạnh phúc vô cùng lớn lao.

Hiện nay, con trai lớn 9 tuổi của chị tự đạp xe đi học. Chị có nhiệm vụ đưa đón bé 3 tuổi, chiều về qua nhà bà nội rồi cùng các con về nhà.

“Gần hai năm nay, cứ đến bữa ăn là hai con luôn lấy phần bát đũa để mời cơm bố. Trong bữa cơm, trong những câu chuyện hằng ngày của mẹ con em, bố luôn hiện diện. Em lúc nào cũng kể với các con về chồng, để con luôn nhớ đến bố, biết yêu thương, chia sẻ và đối xử tốt với mọi người”, chị Hiền xúc động nói.

Cũng tại buổi lễ, chị Nguyễn Thị Hồng Gấm (SN 1997, ở Đông Anh, Hà Nội) cho biết chị có một con nhỏ năm nay mới 3 tuổi. Chồng chị chết não sau một tai nạn và đã hiến tạng cứu nhiều cuộc đời vào tháng 8/2025.

Theo chị Gấm, khi còn sống, vợ chồng chị đều biết về việc hiến tạng cứu người. Vì thế, khi chồng không may gặp tai nạn không qua khỏi, nén nỗi đau thương, chị đã quyết định hiến tạng chồng để cứu nhiều người bệnh khác.

“Bố đã rời xa 2 năm nhưng bữa ăn nào hai con cũng lấy bát đũa mời cơm” - 3

Thân nhân gia đình có người hiến tạng, người nhận tạng và nhân viên tư vấn hiến tạng gặp gỡ, với những câu chuyện, chia sẻ nhiều xúc động (Ảnh: Hồng Hải).

Nguồn: https://dantri.com.vn/suc-khoe/bo-da-roi-xa-2-nam-nhung-bua-an-nao-hai-con-cung-lay-bat-dua-moi-com-20260121190514518.htm

DanTri Logo

Hello Mình là Cải

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Tin Nóng Hôm Nay