Thứ năm, Tháng hai 5, 2026
HomeĐời SốngChán cuộc sống giàu có, thiếu gia bỏ biệt thự đi rửa...

Chán cuộc sống giàu có, thiếu gia bỏ biệt thự đi rửa chén, nhổ cỏ, sống lang thang trong lều

Chán cuộc sống giàu có, thiếu gia bỏ biệt thự đi rửa chén, nhổ cỏ, sống lang thang trong lều - Ảnh 1.

Anh Triệu Điển làm công nhân tưới tiêu cây ăn quả – Ảnh: TENCENT NEWS

Trang Tencent News gần đây chia sẻ câu chuyện về anh Triệu Điển – một thiếu gia Trung Quốc sở hữu ba bằng thạc sĩ nhưng lại chọn cuộc sống lang thang trong lều trại – mưu sinh bằng những công việc giản đơn như rửa bát, nhổ cỏ.

Triệu Điển (32 tuổi) xuất thân trong gia đình giàu có, cha kinh doanh vật liệu xây dựng, sống trong biệt thự sang trọng tại Thượng Hải (Trung Quốc).

Anh có ba bằng thạc sĩ tại Trung Quốc, Úc và Pháp, từng thực tập ở các tập đoàn xa xỉ và tổ chức tài chính hàng đầu, với con đường sự nghiệp mà nhiều người mơ ước.

Tuy nhiên dù cố gắng hòa nhập vào thế giới thượng lưu, anh chỉ cảm thấy áp lực và vô vị.

Anh chán ghét những thứ đó, chỉ thích trò chuyện về cuộc đời với những người xa lạ trên đường hay công nhân ở trạm xăng.

Bước ngoặt đến khi anh sống tại Paris (Pháp). Liên tiếp thất bại trong công việc văn phòng, anh mất dần động lực, nhốt mình trong phòng, chơi game liên tục để trốn tránh thực tại.

Sau đó, anh thử làm những công việc giản đơn như rửa chén trong một nhà hàng Trung Quốc.

Mỗi ngày, anh làm việc từ chín giờ sáng đến tám giờ tối, rửa bát, thái rau, khuân vác. Dù cơ thể mệt mỏi, tinh thần anh lại “cực kỳ thả lỏng, vui vẻ và bình yên”.

“Tôi chưa bao giờ nghĩ rửa chén lại vui đến thế. Khi thái rau, không còn phiền muộn hay cảm xúc tiêu cực. Người ta cho là thất bại, nhưng với tôi, nó còn vui hơn mọi công việc văn phòng từng làm”, anh Triệu chia sẻ.

Từ đó, anh Triệu từ bỏ hoàn toàn con đường tinh hoa, trở về Trung Quốc và bắt đầu cuộc sống lang thang.

Trung Quốc - Ảnh 3.

Anh Triệu Điển thu dọn lều của mình – Ảnh: TENCENT NEWS

Tại Đại Lý (Vân Nam, Trung Quốc), anh sống trong một chiếc lều cũ, mỗi tháng chỉ chi khoảng 100 nhân dân tệ (khoảng 14,4 USD). Thu nhập đến từ các công việc thời vụ như nhổ cỏ, rửa bát, tưới cây.

Anh sống theo nhịp điệu tự nhiên, ngủ sớm, dậy sớm, hạn chế hóa chất tẩy rửa, thậm chí không đánh răng mà chỉ dùng chỉ nha khoa.

Triệu Điển duy trì sự nghèo khó như một cách giữ tâm trí tỉnh táo, không bị cuốn vào vòng xoáy tiêu thụ.

Nhiều người cho rằng anh đang diễn vì vẫn còn lựa chọn quay về cuộc sống giàu sang. Tuy nhiên khi đối mặt với khối tài sản thừa kế lớn trong tương lai, anh dự định quyên góp cho các tổ chức từ thiện vì “cuộc sống của tôi không cần đến số tiền đó”.

Bên cạnh đó, anh tổ chức các hoạt động “lang thang” cho người thành thị đang lo âu, giúp họ nhận ra rằng “kết quả tệ nhất cũng chỉ đến thế”, từ đó có thêm dũng khí để sống khác đi.

Triệu Điển chấp nhận đánh đổi sự an toàn và tiện nghi để giữ lấy cảm giác tự do và bản sắc cá nhân. “Điều tôi tự hào nhất là không bị thế giới này thay đổi”, anh khẳng định.



Đọc tiếp



Về trang Chủ đề

Nguồn: https://tuoitre.vn/chan-cuoc-song-giau-co-thieu-gia-bo-biet-thu-di-rua-chen-nho-co-song-lang-thang-trong-leu-20260204174853143.htm

TuoiTre Logo

Hello Mình là Cải

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Tin Nóng Hôm Nay