
Anh Y Khăm Ta Niê (phải) là một cán bộ năng nổ, tham gia nhiều hoạt động phát triển kinh tế, xã hội tại địa phương – Ảnh: HOÀNG MINH
Nhân kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Thường trực Ban Bí thư gặp mặt, biểu dương 96 bí thư chi bộ xuất sắc toàn quốc. Trong danh sách ấy có anh Y Khăm Ta Niê – Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng buôn A1, xã Ea Súp, một cán bộ trẻ đến từ vùng biên còn nhiều khó khăn của Đắk Lắk.
Không thể để bà con mãi trông chờ hỗ trợ
Buôn A1 nằm sâu trong vùng biên giới Ea Súp. Những ngày cuối năm, con đường vào buôn phủ bụi đỏ, nắng gió khắc nghiệt. Phần lớn người dân là đồng bào dân tộc thiểu số, sinh kế chủ yếu dựa vào nương rẫy, chăn nuôi nhỏ lẻ, đời sống còn nhiều bấp bênh.
Sinh ra và lớn lên tại Ea Súp, anh Y Khăm Ta Niê hiểu rõ những tập quán, nếp nghĩ đã ăn sâu trong đời sống bà con. Có thời gian dài, nhiều hộ quen tư duy trông chờ vào hỗ trợ của nhà nước, sản xuất cầm chừng; một bộ phận thanh niên sa đà rượu bia, sống ngày nào hay ngày đó. “Nếu không bắt đầu thay đổi tư duy, nhất là với người trẻ, thì buôn làng rất khó đi lên”, anh chia sẻ.
Từ trăn trở ấy, bí thư chi bộ trẻ chọn cách làm không dễ: không áp đặt, không khẩu hiệu, mà kiên trì thuyết phục bằng sự gần gũi và những việc làm cụ thể. Theo anh, muốn bà con tin thì cán bộ phải làm trước, làm thật.

Nhân kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Thường trực Ban Bí thư gặp mặt, biểu dương 96 bí thư chi bộ xuất sắc toàn quốc, trong đó có Y Khăm Ta Niê – Ảnh: HOÀNG MINH
Nhiều năm qua, Y Khăm Ta Niê bền bỉ vận động bà con thay đổi thói quen cũ, từng bước hướng đến cách làm ăn ổn định hơn. Buôn A1 hiện có 202 hộ dân, trong đó còn 29 hộ nghèo và 27 hộ cận nghèo. Riêng năm 2025, toàn buôn có 6 hộ thoát cận nghèo, 22 hộ từ nghèo vươn lên cận nghèo.
Gia đình ông Y Nô Rcăm là một trong những hộ thoát nghèo nhờ kết hợp chăn nuôi và trồng trọt. “Nhờ sự động viên, hướng dẫn của anh Y Khăm Ta Niê, gia đình tôi có thêm động lực làm ăn, không còn trông chờ hỗ trợ”, ông Rcăm nói.
Đi từng rẫy, ngồi từng nhà
Không chọn những cuộc họp dài với lời tuyên truyền khuôn mẫu, anh Y Khăm Ta Niê chọn cách “đi cùng dân”. Gặp bà con ngoài rẫy, anh dừng lại trò chuyện; gặp thanh niên tụ tập, anh nói chuyện riêng; trong đám cưới, lễ hội hay sinh hoạt cộng đồng, anh tranh thủ lắng nghe, phân tích. “Tôi gặp bà con ở đâu thì nói chuyện ở đó. Phải hiểu từng người, từng hoàn cảnh mới vận động được”, anh kể.

Không chỉ động viên bà con đánh thức ý chí vươn lên làm giàu, mà bí thư chi bộ trẻ còn khuyến khích nhân dân gìn giữ đời sống văn hóa dân tộc mình ở nơi sinh sống – Ảnh: HOÀNG MINH
Từ những cuộc trò chuyện đời thường, anh hướng dẫn bà con tiếp cận chính sách hỗ trợ, thay đổi cách làm ăn, tập chăn nuôi bài bản hơn. Với thanh niên, anh kiên trì vận động hạn chế rượu bia, chăm chỉ lao động, tính chuyện làm ăn lâu dài. “Không thể nói một lần là họ nghe ngay. Có người phải nói nhiều lần, cả năm trời”, anh cười.
Theo anh, điều quan trọng nhất là tạo được niềm tin. “Cán bộ không thể chỉ nói cho hay, mà phải làm để bà con thấy mình nói được, làm được”.
Những đổi thay ở buôn A1 chưa phải là “giàu nhanh”, nhưng đã rõ nét. Nhiều hộ chịu khó làm ăn hơn, bớt dần thói quen ỷ lại. “Chưa giàu đâu, nhưng bà con đã muốn làm, muốn vươn lên. Vậy là mừng rồi”, Y Khăm Ta Niê nói.
Bên cạnh phát triển kinh tế, bí thư chi bộ trẻ còn đau đáu với việc giữ gìn bản sắc văn hóa. Từ năm 2014, anh đứng ra thành lập câu lạc bộ cồng chiêng buôn A1, thu hút người tham gia từ trẻ nhỏ đến người cao tuổi. Hiện câu lạc bộ duy trì sinh hoạt đều đặn và dự kiến lần đầu ra biểu diễn tại Hà Nội sau Tết Nguyên đán – niềm tự hào của bà con buôn A1.

Câu lạc bộ cồng chiêng buôn A1 do bí thư trẻ làm chủ nhiệm từ 2014 đến nay đã đi trình diễn nhiều nơi, sắp tới sẽ ra Hà Nội biểu diễn – Ảnh: HOÀNG MINH
Ở vùng đất còn nhiều gian khó, hành trình của bí thư chi bộ trẻ ấy vẫn lặng lẽ tiếp diễn, bằng sự kiên trì, những cuộc trò chuyện đời thường và niềm tin rằng khi người dân không còn ỷ lại, buôn làng sẽ tự tìm được con đường đi lên.
Nhận xét về cán bộ cơ sở này, ông Đỗ Xuân Dũng – Bí thư Đảng ủy xã Ea Súp – cho biết ông Y Khăm Ta Niê là cán bộ gương mẫu, năng nổ, làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, góp phần giữ vững an ninh trật tự và ổn định tư tưởng bà con trong buôn.
“Đồng chí Y Khăm Ta Niê có tiềm năng trong quy hoạch cán bộ. Nếu được bố trí vào công chức địa phương, anh sẽ tiếp tục được đào tạo, bồi dưỡng để phát triển lâu dài”, ông Dũng nói.
Đọc tiếp
Về trang Chủ đề
Nguồn: https://tuoitre.vn/bi-thu-chi-bo-tre-vung-bien-danh-thuc-y-chi-vuon-len-20260205090311812.htm

