Thứ sáu, Tháng hai 6, 2026
HomeĐời SốngRời văn phòng độc hại, đi làm tay chân: Liệu thu nhập...

Rời văn phòng độc hại, đi làm tay chân: Liệu thu nhập cao hơn, đỡ ‘nặng đầu’?

văn phòng - Ảnh 1.

Lao động chân tay hay lao động trí óc, văn phòng đều có tính chất đặc thù riêng, miễn phù hợp và vui với nghề là được – Ảnh do AI tạo

Bài viết Ngày xưa chạy bàn mệt, bây giờ ngồi văn phòng có sướng hơn không? nhận về nhiều ý kiến tranh luận của bạn đọc.

Bỏ văn phòng, đi làm tay chân: “Hết giờ là hết việc, làm thêm giờ thì tính thêm lương”

Bạn đọc ký tên Huy thừa nhận thích lao động chân tay hơn trí óc, mặc dù có bằng đại học.

Bạn kể, hồi trước làm văn phòng đầu óc mệt mỏi. Sau giờ làm còn phải canh điện thoại để kiểm tra tin nhắn. Nhiều khi nghỉ phép còn bị làm phiền, hết giờ làm thêm giờ cũng không có thêm thù lao. Chưa kể môi trường quá “độc hại” vì ai cũng biết đồng nghiệp văn phòng xấu tính cỡ nào.

“Sau này tôi chuyển qua lao động tay chân. Tôi có chút sức khỏe nên không thấy mệt nhọc gì. Hết giờ là hết việc, ngày nghỉ cũng không phải canh cái điện thoại. Làm thêm giờ thì tính thêm lương”, Huy bày tỏ.

Không chỉ vậy, bạn đọc Huy còn cho rằng đồng nghiệp tuy có thể bằng cấp không cao nhưng rất hòa đồng, không sân si. Và quan trọng là thu nhập có thể còn cao hơn văn phòng. Khi anh làm văn phòng 8 năm trước, lương 6 triệu đồng. Hiện giờ anh lao động tay chân và thời gian rảnh thì làm thêm việc khác bên ngoài, thu nhập trung bình khoảng 10 triệu đồng.

Văn phòng mang tiếng sang trọng, ăn mặc đẹp, ngồi máy lạnh, nhưng với trải nghiệm của bạn đọc Huy, anh không hối hận khi từ bỏ công việc văn phòng. Anh nói không phải sống kiểu “phông bạt”, mà anh sống giản dị và không thích gò bó.

Đồng quan điểm, bạn đọc An ngán ngẩm công việc trí óc. Từng làm phục vụ quán cà phê, An bưng bê cả ngày nhưng về nhà mệt là ngủ ngay, đầu óc nhẹ tênh chẳng suy nghĩ nhiều.

“Còn giờ làm công việc trí óc, tối vẫn nghĩ tới deadline, tin nhắn, kế hoạch hôm sau. Nhiều lúc tôi sợ tin nhắn đến đêm khuya. Có hôm đang ngủ cũng giật mình vì nhớ ra việc chưa xong nữa mà…”, An nói.

“Nếu yêu nghề, yêu công việc sẽ thấy an vui và nghề sẽ nuôi mình tốt hơn”

Không ít bạn đọc bày tỏ mỗi kiểu công việc đều có tính chất đặc thù riêng, miễn phù hợp và vui với nghề là được.

Bạn đọc Sao Xẹt nói cứ đứng núi này trông núi nọ, kén cá chọn canh, mấy chốc mà già.

“Làm việc gì cũng có thuận lợi và khó khăn đi cùng. Đó là hai mặt của cuộc sống. Giống như tấm huy chương vậy. Nếu yêu nghề, yêu công việc sẽ thấy an vui và nghề sẽ nuôi mình tốt hơn”,

Tương tự, bạn đọc Mỹ Mỹ bày tỏ làm chân tay xưa thì đuối sức, làm trí óc thì đau đầu, mỏi mắt. Mỗi công việc đều có kiểu mệt riêng.

Còn bạn đọc tran****@gmail.com nói trong các nghề làm việc trí óc, có lẽ nghề giáo là nhàn hạ và ổn nhất.

Trải lòng, bạn đọc Bảo Châu nói đi làm là mệt thôi, chứ không riêng việc gì đâu. “Quan trọng là bản thân phù hợp với công việc nào hơn thôi”, Châu bày tỏ.

Lạc quan hơn, bạn đọc Thúy Uyên nói làm việc trí óc mệt thật, nhưng mà nhìn lương vào tài khoản là tự nhiên mệt mỏi tan biến hết thôi.

Trong khi bạn đọc Quỳnh Như hài hước nói ở nhà ngủ là sướng nhất! Nếu không phải vì lương, ai muốn đi làm đâu!

Bạn đọc ký tên Mai Ngọc chia sẻ công việc trí óc thì có cơ hội phát triển, thu nhập tốt, nhưng áp lực tinh thần lại kéo dài, khó tách bạch giữa giờ làm và giờ nghỉ.

“Còn lao động chân tay có thể vất vả về thể chất, nhưng đổi lại là sự rõ ràng hết ca là xong việc thôi, đỡ về nhà suy nghĩ. Vậy thôi!”, Ngọc nói.



Đọc tiếp



Về trang Chủ đề

Nguồn: https://tuoitre.vn/roi-van-phong-doc-hai-di-lam-tay-chan-lieu-thu-nhap-cao-hon-do-nang-dau-20260205234204353.htm

TuoiTre Logo

Hello Mình là Cải

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Tin Nóng Hôm Nay