Mỗi dịp cận Tết, mạng xã hội lại bước vào “mùa áo dài”. Người người nhà nhà rủ nhau xuống phố, chọn góc quán quen, con đường rợp nắng hay vườn hoa xuân để lưu lại những khoảnh khắc dịu dàng, thướt tha. Áo dài khi ấy gắn với sự nền nã, nhẹ nhàng, với những dáng đứng yên, xoay người chậm rãi để tà áo bay vừa đủ đẹp trong khung hình.
Nhưng giữa muôn vàn khuôn hình quen thuộc đó, có một lựa chọn khác hẳn: mặc áo dài… ra sân pickleball.
Không phải phố đông, không hoa lá, không concept cầu kỳ. Bối cảnh là một sân pickleball trong nhà, ánh đèn trắng, mặt sân xanh – xám đặc trưng của thể thao hiện đại. Và ngay giữa không gian tưởng như chỉ dành cho giày thể thao, quần short, áo thun ấy, tà áo dài đỏ rực xuất hiện, nổi bật đến mức khó có thể rời mắt.
Ở khoảnh khắc đứng chờ bóng, dáng áo dài vẫn giữ được vẻ mềm mại vốn có. Nhưng khi bước vào pha di chuyển, mọi thứ trở nên thú vị hơn rất nhiều: tà áo khẽ tung lên theo từng bước chạy, theo nhịp xoay người, tạo nên sự tương phản lạ lẫm mà cuốn hút. Một bên là tinh thần Tết truyền thống, một bên là năng lượng thể thao nhanh, gọn, dứt khoát. Hai thế giới tưởng như không liên quan lại bất ngờ hòa vào nhau.

Người chơi pickleball diện áo dài vào sân tập gây sốt MXH
Điều khiến khoảnh khắc này viral và “ăn điểm” không chỉ nằm ở sự khác lạ, mà còn ở thông điệp phía sau. Và không chỉ pickleball, có bạn trẻ cũng diện áo dài đi chơi tennis thu hút sự chú ý lớn từ cư dân mạng. Áo dài ở đây không còn là trang phục “chỉ để chụp cho đẹp”, mà được đặt vào một bối cảnh sống động, có chuyển động, có mồ hôi, có nhịp thở của đời sống hiện đại. Nó cho thấy áo dài hoàn toàn có thể đồng hành cùng người trẻ trong những không gian mới, miễn là người mặc đủ tự tin và thoải mái với lựa chọn của mình.
Pickleball – môn thể thao đang lên ngôi trong giới trẻ – lại vô tình trở thành một nét độc lạ cho sự phá cách này. Sự phổ biến, tinh thần vui vẻ, kết nối của pickleball khiến hình ảnh áo dài trên sân đấu không hề bị “lạc quẻ”, mà ngược lại còn mang cảm giác trendy, giải trí.

Giữa lúc ai cũng tìm cách làm mới Tết theo cách riêng, từ du lịch xa, decor nhà cửa đến những concept chụp ảnh lạ mắt, thì việc mang áo dài ra sân pickleball giống như một lời khẳng định nhẹ nhàng: truyền thống không hề cũ, chỉ là đang chờ được đặt vào đúng ngữ cảnh mới.
Không chạy theo đám đông, không cần quá nhiều đạo cụ, chỉ cần một bộ áo dài và một sân chơi quen thuộc, thế là đủ để tạo nên một “trend rẽ hướng” đầy thú vị. Và biết đâu đấy, sau những góc phố quen, Tết năm nay lại bắt đầu từ… một cú đánh pickleball, cùng tà áo dài bay lên theo nhịp chuyển động rất riêng của người trẻ.
Nguồn: https://kenh14.vn/xuong-pho-chup-anh-ao-dai-xua-roi-hoi-gai-xinh-bay-gio-mac-ao-dai-choi-pickleball-moi-gay-sot-mxh-215260206161709628.chn

