Thứ sáu, Tháng hai 13, 2026
HomeGiải TríNghệ sĩ tỳ bà Vũ Diệu Thảo kể về cái Tết xa...

Nghệ sĩ tỳ bà Vũ Diệu Thảo kể về cái Tết xa quê giữa đại dịch

Chia sẻ với phóng viên Dân trí dịp cận Tết Bính Ngọ 2026, nghệ sĩ tỳ bà Vũ Diệu Thảo cho biết sau nhiều biến động của đời sống, điều cô trân trọng nhất vẫn là sự bình an. “Tôi không dám mong gì hơn hai chữ bình an. Với tôi, như vậy đã là đủ đầy”, cô nói.

Theo Diệu Thảo, những năm còn là sinh viên và bắt đầu đi biểu diễn chuyên nghiệp, cô hiếm khi có một đêm giao thừa trọn vẹn. Khi khán giả nghỉ ngơi, chuẩn bị đón năm mới, nghệ sĩ lại tất bật với các chương trình phục vụ công chúng.

Nghệ sĩ tỳ bà Vũ Diệu Thảo kể về cái Tết xa quê giữa đại dịch - 1

Nghệ sĩ tỳ bà Vũ Diệu Thảo là một trong những gương mặt tiêu biểu gắn bó với âm nhạc truyền thống Việt Nam (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Nữ nghệ sĩ từng biểu diễn tại nhiều tỉnh, thành như Hà Nội, TPHCM, Huế, Đà Nẵng, thậm chí ra nước ngoài phục vụ kiều bào. “Tết của nghệ sĩ thường bận rộn hơn người bình thường, nhưng bù lại là thêm nhiều câu chuyện và trải nghiệm đáng nhớ”, cô chia sẻ.

Diệu Thảo kể rằng, mỗi vùng đất cô đi qua trong những ngày đầu xuân mang một sắc thái văn hóa riêng, giúp bản thân cảm nhận rõ hơn sự phong phú của Tết Việt. Dù ở đâu, cô vẫn luôn mong được trở về, sum họp cùng gia đình, gửi đến người thân lời chúc bình an sau một năm bộn bề.

Trong ký ức của nữ nghệ sĩ, cái Tết đáng nhớ nhất là thời điểm đại dịch Covid-19. Khi đó, cô nhận nhiệm vụ từ Bộ Văn hoá – Thể thao và Du lịch, cùng các nghệ sĩ đi công tác 6 tháng tại Dubai và phải đón Tết nơi xứ người.

Đến ngày về nước thì Diệu Thảo phải ở lại cách ly thêm 10 ngày vì mắc Covid-19. Một mình ở lại nơi xa lạ, rồi suýt bị chậm chuyến bay, cảnh chờ đợi giữa bối cảnh dịch bệnh khiến cô thêm thấm thía giá trị của sự trở về. “Sau hành trình ấy, tôi càng trân trọng hơn hai chữ bình an”, cô bày tỏ.

Diệu Thảo nói rằng, khi máy bay hạ cánh an toàn xuống sân bay Nội Bài, bản thân mừng rỡ. Năm đó, cô đón Tết với niềm hân hoan, trân trọng từng giây phút bên gia đình.

Với cô, giao thừa luôn là thời khắc thiêng liêng nhất trong năm. Nếu không phải đi biểu diễn, cô thường dành trọn ngày 30 Tết để chuẩn bị mâm cỗ truyền thống, tự tay nấu các món quen thuộc của Hà Nội.

Đúng khoảnh khắc chuyển giao, cả gia đình quây quần thắp hương, chờ xem bắn pháo hoa, sau đó đi lễ cầu an đầu năm. “Tết Hà Nội với tôi đơn giản và bình yên như thế”, nữ nghệ sĩ bày tỏ.

Nghệ sĩ tỳ bà Vũ Diệu Thảo kể về cái Tết xa quê giữa đại dịch - 2

Nghệ sĩ Vũ Diệu Thảo và ca sĩ Lưu Quốc Vượng trong quá trình thực hiện “Tết bình an bên nhau” (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Nguồn: https://dantri.com.vn/giai-tri/nghe-si-ty-ba-vu-dieu-thao-ke-ve-cai-tet-xa-que-giua-dai-dich-20260212202405121.htm

DanTri Logo

Hello Mình là Cải

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Tin Nóng Hôm Nay