Chủ Nhật, Tháng hai 15, 2026
HomeSức KhỏeMẹ đang nằm viện, con trai nén nỗi đau hiến tạng cha...

Mẹ đang nằm viện, con trai nén nỗi đau hiến tạng cha chết não cứu 6 người

Trao đổi với phóng viên Dân trí, TS.BS Dư Thị Ngọc Thu, Trưởng Đơn vị Điều phối ghép tạng của Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, những ngày cận Tết Nguyên đán 2026, bệnh viện đã tổ chức các đoàn công tác đến thăm và trao kỷ niệm chương “Vì sức khỏe nhân dân” cho các gia đình bệnh nhân chết não hiến tạng cứu người ở nhiều địa phương khác nhau.

Con trai giấu mẹ việc cha chết não, hiến tạng người thân cứu 6 người

Trong đó, có một trường hợp ở Giồng Riềng, Kiên Giang cũ (nay thuộc An Giang) để lại nhiều cảm xúc nhất cho những người làm nhiệm vụ điều phối hiến ghép tạng tại bệnh viện hạng đặc biệt khu vực phía Nam.

Người hiến tạng là ông N.V.D. (57 tuổi). Vào năm 2025, ông D. cùng vợ gặp tai nạn giao thông nghiêm trọng. Sau vụ việc, người chồng được xác định chết não.

Mẹ đang nằm viện, con trai nén nỗi đau hiến tạng cha chết não cứu 6 người - 1

Đoàn công tác Bệnh viện Chợ Rẫy thắp nén nhang tưởng nhớ đến người bệnh chết não hiến tạng (Ảnh: NT).

Các con và chị em của ông D. đều rất muốn thay ông thực hiện nghĩa cử nhân văn hiến tạng cứu người. Nhưng một vấn đề làm mọi người phải nặng gánh lo là việc vợ ông cũng đang nằm viện điều trị vết thương nặng. Nếu nghe hung tin của chồng, bà có thể bị sốc và không vượt qua được.

Lúc này, người con trai tên C. (31 tuổi) chọn cách giấu mẹ, báo rằng cha đã được chuyển sang bệnh viện khác nằm tịnh dưỡng.

“Làm thế nào để nói sự thật nhưng không làm cho người vợ tổn thương thêm là câu hỏi thật khó khăn. Cuối cùng, sự việc cũng được nhóm công tác – gồm phòng Công tác Xã hội, Đơn vị Điều phối ghép tạng, khoa chấn thương chỉnh hình – và gia đình trình bày với bà.

Chúng tôi an ủi, động viên, báo cáo kết quả của các trường hợp bệnh nhân được cứu… Và cuối cùng, người vợ cũng vượt qua”, TS.BS Dư Thị Ngọc Thu nói.

Vượt quãng đường hơn 200km, nhóm công tác đã đến thắp nén nhang, thăm hỏi gia đình người hiến tạng. Nhận tấm kỷ niệm chương ý nghĩa từ Bộ trưởng Bộ Y tế trước bàn thờ bệnh nhân, vợ ông D. rơi lệ.

Nhưng đó là những giọt nước mắt tự hào, vì dù người chồng, người cha đã ra đi, nhưng các phần gan, thận và giác mạc để lại đã giúp 6 cuộc đời khác hồi sinh.

Mẹ đang nằm viện, con trai nén nỗi đau hiến tạng cha chết não cứu 6 người - 2

Vợ ông D. nhận kỷ niệm chương “Vì sức khỏe nhân dân” do Bộ Y tế trao tặng (Ảnh: NT).

Nguồn: https://dantri.com.vn/suc-khoe/me-dang-nam-vien-con-trai-nen-noi-dau-hien-tang-cha-chet-nao-cuu-6-nguoi-20260213113050856.htm

DanTri Logo

Hello Mình là Cải

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Tin Nóng Hôm Nay