Chia sẻ với phóng viên Dân trí, NSƯT Hoàng Hải cho biết, năm 2009, anh cùng đoàn phim Lý Công Uẩn: Đường tới thành Thăng Long sang trường quay Hoành Điếm (Chiết Giang, Trung Quốc) đúng dịp Tết Nguyên đán.
Cả đoàn phim, khoảng gần 70 người, đã phải đón giao thừa trên đất bạn để kịp bấm máy làm phim vào ngày mùng 2 Tết.
NSƯT Hoàng Hải là người thích Tết cổ truyền (Ảnh: Facebook nhân vật).
Vào tối 30 Tết, anh và ê-kíp lên trên sân thượng để đón giao thừa. Mâm ngũ quả đã được một số diễn viên chuẩn bị từ chiều, mỗi người cũng tự chuẩn bị quà, món ăn để cùng góp vui với đoàn phim.
“Một số diễn viên nữ không được về ăn Tết, nhớ con bật khóc khiến chúng tôi cũng đều rơm rớm nước mắt vì nhớ nhà. Lúc đó, không ai bảo ai, chúng tôi xúc động ôm nhau trong thời khắc thiêng liêng nhất.
NSND Trung Hiếu lúc đó muốn viết chữ thư pháp đầu năm để tặng mọi người nhưng không có giấy. Tôi bèn xuống khách sạn lấy tấm vải trắng để Trung Hiếu viết… Khi ấy, 6 người đã căng rộng tấm vải cho Trung Hiếu viết chữ, đó là kỷ niệm tôi không bao giờ quên”, Hoàng Hải kể lại.
Nam nghệ sĩ cho biết thêm, đoàn phim quay hình từ trước Tết, đến tháng 2 mới về Việt Nam. Dù xa nhà, mọi người đều dành cho nhau những tình cảm chân thành nhất.
Ông Phi của Gia đình trái dấu chia sẻ, ngày Tết gia đình anh thường dọn dẹp, trang hoàng nhà cửa từ sớm, sau đó mua hoa quả về bày biện ở bàn thờ gia tiên.
Hoàng Hải bộc bạch: “Mẹ tôi người Hà Nội, mẹ vợ tôi người Phú Thọ, chúng tôi đang sinh sống ở Đà Nẵng nên ngày Tết, gia đình tôi nấu nhiều món ngon, có món theo phong cách miền Bắc, có món là đặc trưng của miền Trung.
“Ngày Tết thường ăn nhiều món chế biến từ thịt nên tôi rất thích món rau xà lách trộn của bà xã. Món ăn này được làm theo kiểu Nga nên mấy bố con rất thích, lại cân bằng được dinh dưỡng”, nam nghệ sĩ chia sẻ.
NSƯT Hoàng Hải nói thêm, mỗi khi Tết về, mỗi người lại thêm một tuổi mới, có cách nhìn sâu sắc hơn về cuộc sống.
“Tôi quan niệm rằng, quá khứ đã qua rồi, tương lai thì chưa đến, nên mình hãy cố gắng và bằng lòng với cuộc sống hiện tại của mình. Chúng ta hãy sống tốt nhất có thể, vì không ai biết ngày mai mình sẽ thế nào”, Hoàng Hải tâm sự.
Theo Hoàng Hải, nghệ sĩ được khán giả yêu mến nên đi đâu anh cũng được nhận ra và ưu ái. Có lần anh bay từ Hà Nội vào Đà Nẵng, qua cửa soát vé, người phụ trách an ninh nhận ra anh liền nói to: “Anh Lưu “nát”, em xin chụp ảnh cùng anh”. Anh vui vì đó là tình cảm chân thành của khán giả dành cho mình.
Nghệ sĩ Hoàng Hải và bà xã Tuyết Thu (Ảnh: Facebook nhân vật).
Nam nghệ sĩ cho biết thêm, tham gia nhiều phim giờ vàng trên VTV nên khi về nhà ở Đà Nẵng, anh được nhiều người nhận ra. Tuy nhiên, vì nói giọng miền Bắc nên anh thường được hỏi: “Anh mới vào Đà Nẵng chơi ạ?”. Vì thế, anh thường phải giải thích là mình sống ở Đà Nẵng, chỉ khi làm phim mới ra Hà Nội.
NSƯT Hoàng Hải tâm sự rằng, khoảng 5 năm trở lại đây, anh liên tục được mời đóng phim. Khi anh làm phim dài ngày, bà xã Thu Tuyết là người ở nhà quán xuyến công việc, lo cho các con.
Nghệ sĩ Hoàng Hải (SN 1968) vốn được khán giả nhớ đến với vai Trung úy Trần Minh trong bộ phim dài tập Cảnh sát hình sự, Hải trong Đường đời, Lưu “nát” trong Cuộc đời vẫn đẹp sao, đồn phó Quang của Cuộc chiến không giới tuyến và ông trùm Lê Toàn phim Độc đạo và mới đây là ông Phi trong Gia đình trái dấu…
Năm 2012, anh được Nhà nước phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ ưu tú (NSƯT).
Nguồn: https://dantri.com.vn/giai-tri/nsut-hoang-hai-ke-chuyen-don-tet-o-nuoc-ngoai-khoc-vi-nho-nha-20260214012603187.htm

