
Story đầu năm, video call chúc Tết, lì xì online… – Ảnh do AI tạo
Cùng với sự dịch chuyển của đời sống lên không gian mạng, một hình thức xông đất mới đang âm thầm hình thành: xông mạng xã hội đầu năm mới. Đó không phải là một nghi thức chính thức, nhưng là một tập hợp những hành vi quen thuộc mà rất nhiều người đã, đang và sẽ lặp lại mỗi dịp Tết đến.
“Xông” mạng xã hội đầu năm, chọn nền tảng tử tế, chọn lời lành, chọn kết nối ấm
Những cách xông mạng xã hội phổ biến ngày nay: Tin nhắn đầu năm – chọn lời chúc đẹp, tránh câu chữ xui rủi, gửi đi sau giao thừa; Cuộc gọi hoặc video call đầu tiên – ưu tiên người thân, người mang lại cảm xúc tích cực.
Bài đăng đầu năm trên mạng xã hội – cân nhắc nội dung, hình ảnh, giọng điệu như một “lời mở năm”; Tương tác đầu năm – like, comment, chia sẻ những nội dung lành, tránh tranh cãi.
Mở ứng dụng đầu tiên – nhiều người có thói quen chọn mở một nền tảng “tử tế” để bắt đầu năm mới; Tránh tin xấu đầu năm – không đọc, không lan truyền thông tin tiêu cực trong những giờ đầu tiên của năm.
Nhìn rộng ra, đây chính là phiên bản số của tục xông đất: thay vì bước chân vào một ngôi nhà vật lý, con người bước vào ngôi nhà dữ liệu của nhau bằng lời nói, hình ảnh và sự hiện diện trực tuyến.
Xông mạng xã hội như một nét đẹp văn hóa số. Ở góc độ tích cực, xông mạng thể hiện nhu cầu khởi đầu có ý nghĩa trong một thế giới ngày càng số hóa; ý thức giữ gìn năng lượng tinh thần trong những thời khắc nhạy cảm của thời gian.
Sự chuyển hóa văn hóa: tục lệ truyền thống không mất đi, mà đổi hình thức để tiếp tục sống.
Xông mạng xã hội, nếu được thực hành chừng mực, có thể giúp con người chậm lại, chọn lời lành, chọn kết nối ấm, và tự nhắc mình sống tử tế hơn trong năm mới. Cảnh báo về sự lạm dụng và mặt trái.
Tuy nhiên, như mọi thực hành văn hóa mới, điều này cũng tiềm ẩn nguy cơ bị đẩy sang mê tín số hoặc áp lực tâm lý: quá lo lắng về “ai nhắn đầu tiên”, “ai tương tác trước” dễ gây căng thẳng không cần thiết.
Tránh né mọi tin xấu một cách cực đoan có thể dẫn đến tự kiểm duyệt cảm xúc; tránh lạm dụng thuật toán “nội dung tích cực” để né tránh sự thật; biến việc xông mạng xã hội thành nghi thức hình thức, đánh mất ý nghĩa nhân văn ban đầu.
Khi niềm tin bị đóng khung thành hành vi máy móc, nó không còn là niềm tin, mà là sự lệ thuộc. Bình luận: điều cốt lõi vẫn là con người. Xông đất hay xông mạng xã hội, rốt cuộc, không quyết định vận mệnh năm mới. Điều quyết định vẫn là cách con người sống trong suốt năm đó. Nghi thức chỉ có giá trị khi nó giúp ta sống tốt hơn, chứ không phải khi nó trói buộc ta trong nỗi sợ.
Sẽ có những hình thức xông đất chưa từng có?
Một lời chúc lành đầu năm, dù được nói ngoài hiên nhà Hà Nội xưa hay gửi qua màn hình hôm nay, chỉ thực sự có ý nghĩa khi xuất phát từ sự chân thành.
Và nếu có một “người xông mạng xã hội” lý tưởng, thì đó không phải là ai khác, mà chính là phiên bản tử tế nhất của mỗi chúng ta, trong khoảnh khắc đầu tiên bước vào năm mới.
Và rồi, giữa hoài niệm và tương lai, ta chợt nhận ra: xông đất chưa từng mất đi. Nó chỉ đổi hình hài. Từ tiếng guốc mộc trên nền gạch Hà Nội xưa, đến ánh sáng màn hình trong đêm giao thừa hôm nay. Điều còn lại không phải là nghi thức, mà là khát vọng được bắt đầu lại bằng điều lành.
Có thể một ngày nào đó, con cháu chúng ta sẽ “xông đất” bằng những cách chưa từng có, nhưng nếu trong khoảnh khắc đầu năm ấy, con người vẫn biết chọn lời ấm, chọn sự tử tế và chọn niềm tin, thì hoài niệm sẽ không nằm lại phía sau.
Những điều đó sẽ âm thầm bước cùng chúng ta vào tương lai, như một bước chân rất khẽ, nhưng đủ sâu để giữ con người còn ở lại với nhau trong vòng quay của thời gian.
Đọc tiếp
Về trang Chủ đề
Nguồn: https://tuoitre.vn/xong-mang-dau-nam-can-luu-y-gi-20260215102357952.htm

