Thứ hai, Tháng hai 23, 2026
HomeGiải TríNgười bà gieo khát khao chinh phục cho 'Công chúa tuyết'

Người bà gieo khát khao chinh phục cho ‘Công chúa tuyết’

Sau khi thắng HCV Olympic, vận động viên kiêm người mẫu Cốc Ái Lăng nhận tin bà – người ảnh hưởng lớn cuộc đời cô – qua đời.

Theo Sina, tại chung kết nội dung trượt tuyết trên ván trong lòng máng nữ ở khuôn khổ Thế vận hội mùa đông 2026, Cốc Ái Lăng (Eileen Gu) giành huy chương vàng, trước đó, cô đoạt huy chương bạc ở hai nội dung khác tại thế vận hội.

Người bà gieo khát khao chinh phục cho 'Công chúa tuyết'

Người bà gieo khát khao chinh phục cho ‘Công chúa tuyết’

Cốc Ái Lăng tại Olympic mùa đông 2026. Ảnh: 4k Tiyu

Vận động viên kiêm người mẫu cho biết sau khi thi đấu, cô nhận tin bà ngoại – Phùng Quốc Trân – qua đời vì bệnh nặng. “Trong chặng đường trưởng thành, bà là nguồn cội vô cùng quan trọng, là người tôi vô cùng ngưỡng mộ. Tôi không hứa với bà mình sẽ thắng, tôi hứa mình sẽ dũng cảm như bà”, Ái Lăng nói.

Những tấm huy chương trở thành kỷ vật Cốc Ái Lăng từ biệt người thân. Từ nhỏ, bà Phùng gieo cho cô hạt giống: “Cháu là người cừ nhất”. Một vài lần Ái Lăng thi chạy, bà chọn vị trí cháu dễ thấy, hô bằng tiếng Anh: “Eileen Gu, No.1”.

Câu nói đó đi theo Cốc Ái Lăng ở mỗi thử thách, làm cô khao khát chinh phục, hình thành tính cách quyết liệt trước mỗi lựa chọn làm công việc nào. “Có lẽ tôi thích được áp lực, thường chọn việc khó nhất để thử thách bản thân”, Ái Lăng cho biết.

Ái Lăng bên bà và mẹ. Ảnh: The Paper

Ái Lăng bên bà và mẹ. Ảnh: The Paper

Theo cô, nhiều người bị cuốn theo dòng xô đẩy của cuộc đời còn bà ngoại thì không. Cô ví bà như một con tàu hơi nước, điều khiển, tăng tốc và tiến về phía trước bất chấp sóng gió. Cốc Ái Lăng ngưỡng mộ sự dũng cảm của bà.

Bà Phùng tốt nghiệp Đại học Giao thông Thượng Hải năm 1955, ngành Điện khí hóa công nghiệp, từng làm kỹ sư ở Bộ Giao thông vận tải Trung Quốc. Bà yêu thể thao, từng là thành viên đội bóng rổ khi học đại học. Bà còn thích đá bóng, chạy đường trường.

Tại Thế vận hội mùa đông năm nay, Cốc Ái Lăng đoạt tổng cộng ba huy chương, gồm một vàng hai bạc. Cô lập kỷ lục là vận động viên trượt tuyết tự do giàu thành tích nhất lịch sử, ở cả nam và nữ, khi có 6 tấm huy chương Olympic qua hai lần thi đấu. Cô cũng là vận động viên Trung Quốc đoạt nhiều huy chương nhất trong lịch sử Thế vận hội mùa đông. Trang Xinhua gọi Cốc Ái Lăng là “thiếu nữ thiên tài”.

“Thắng một lần đã rất khó, thắng lần nữa trong bối cảnh mọi con mắt đổ dồn về mình, càng khó. Nhưng Cốc Ái Lăng làm được”, Xinhua nhận định.

Cốc Ái Lăng catwalk

Cốc Ái Lăng catwalk tại sự kiện thời trang ở Trung Quốc năm 2025. Ảnh: Vogue

Cốc Ái Lăng 22 tuổi, sinh trưởng tại San Francisco, bang California, có mẹ là người Trung Quốc nhập cư và bố là người Mỹ. Cha mẹ ly hôn từ bé, Ái Lăng sống cùng mẹ. Cô học Đại học Stanford và từ năm 2019 đại diện Trung Quốc thi đấu quốc tế. Những năm qua, Ái Lăng gây tranh cãi khi chọn thi đấu cho Trung Quốc chứ không phải Mỹ – nơi đào tạo cô.

Sau Olympic, Cốc Ái Lăng ở lại Milan, Italy dự sự kiện thời trang. Cô nói: “Tôi rất hứng thú khám phá những lĩnh vực khác nhau. Tôi thích kết hợp vẻ đẹp nữ tính với môn trượt tuyết và hy vọng có thể biểu đạt được vẻ đẹp hài hòa của hai điều này”. Ái Lăng hiện là người mẫu, thường xuất hiện ở các tuần thời trang, ghi hình quảng cáo cho các nhà mốt.

Nghinh Xuân

Nguồn: https://vnexpress.net/nguoi-ba-gieo-khat-khao-chinh-phuc-cho-cong-chua-tuyet-5042990.html

VnExpress Logo

Hello Mình là Cải

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Tin Nóng Hôm Nay