Thứ hai, Tháng hai 23, 2026
HomeĐời SốngKhách Hà Nội bị homestay xếp ở phòng kho, ăn lẩu gà...

Khách Hà Nội bị homestay xếp ở phòng kho, ăn lẩu gà 1,2 triệu đồng

Khách đặt cọc tiền, homestay sắp xếp cho ở nhà kho

Dự kiến sẽ đưa gia đình đi du Xuân ở Lào Cai nên chị Tr. (Hà Nội) cẩn thận đặt phòng từ trước vì lo ngại dịp Tết có thể gặp khó khăn tìm nơi lưu trú.

Đoàn khách gồm 4 người lớn và 4 trẻ nhỏ độ tuổi 14-16. Chị Tr. liên hệ và đặt cọc phòng với nhân viên khu nghỉ dưỡng ở Y Tý vào ngày 9/2.

Tuy nhiên khi tới nơi vào ngày 19/2, chị Tr. bất ngờ khi nhân viên báo đã lấy phòng của đoàn chị để xếp cho nhóm khách khác. Để chữa cháy, họ bố trí cho đoàn chị Tr. một phòng khác.

“Trong phòng chỉ có giường đôi và thêm phần gác xép chứa nhiều chai lọ, bao tải quần áo không khác gì nhà kho. Tôi không thể chấp nhận nên đã phản ứng lại”, vị khách nói.

Cuối cùng vì không còn phương án nào khác, phía cơ sở lưu trú cho biết sẽ chuyển các phòng nội bộ vốn dùng để dành cho lái xe, hướng dẫn viên du lịch để khách ở tạm.

Khách Hà Nội bị homestay xếp ở phòng kho, ăn lẩu gà 1,2 triệu đồng - 1

Đoàn khách Hà Nội ngồi ăn lẩu trong bóng tối (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Đoàn khách 8 người đành chia nhau ở một phòng đôi và 2 phòng đơn. Trong đó, phòng đôi dành cho người lớn còn 2 phòng đơn ưu tiên cho trẻ em.

Tưởng chừng mọi rắc rối tới đó là kết thúc. Nhưng khoảng 18h, cả homestay chìm trong bóng tối vì mất điện. Khách lưu trú hỏi nhau loạn xạ để xin nến. Một lúc sau, nguồn nước cũng bị mất.

Ai cũng đói mệt nên không muốn di chuyển ra ngoài, chị Tr. đặt nhà hàng món lẩu cá tầm. Nhân viên khu lưu trú nói, thời điểm này khách đông nên các đoàn phải chấp nhận chờ đợi lâu.

Tới 20h20, khi mọi người không thể kiên nhẫn thêm, cả đoàn xuống nhà hàng, tự dọn bàn của khách ăn trước đó. 

“Dù đặt trước lẩu cá, khi xuống ăn, nhà hàng lại đổ lỗi cho khách xuống muộn nên hết đồ. Không còn lựa chọn nào khác, chúng tôi đành ăn tạm lẩu gà. Quản lý nhà hàng cũng không hề đứng ra giải thích hay nói lời xin lỗi”, chị Tr. bức xúc.

Đoàn khách gọi nồi lẩu gà đen giá 1,2 triệu đồng. Do đoàn đông, nồi lẩu có định lượng không đủ ăn, chị gọi thêm thịt gà và xúc xích.

Khách Hà Nội bị homestay xếp ở phòng kho, ăn lẩu gà 1,2 triệu đồng - 2

Hóa đơn thanh toán có lẩu gà 1,2 triệu đồng, phần gà gọi thêm giá 1,2 triệu đồng (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Tới khi xem hóa đơn thanh toán, vị khách khá bất ngờ khi thấy phần thịt gà gọi thêm được tính giá 1,2 triệu đồng. Ngoài ra, khách ăn bát mỳ tôm kèm một quả trứng vào sáng hôm sau có giá 40.000 đồng/suất.

Vị khách Hà Nội cho rằng, chuyện du lịch ngày Tết phải chấp nhận mức giá cao hơn bình thường là điều đương nhiên.

Nguồn: https://dantri.com.vn/du-lich/khach-ha-noi-bi-homestay-xep-o-phong-kho-an-lau-ga-12-trieu-dong-20260223102605267.htm

DanTri Logo

Hello Mình là Cải

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Tin Nóng Hôm Nay