Thứ năm, Tháng hai 26, 2026
HomeKinh DoanhHeo đất bán chạy ngày vía Thần Tài, người dân 'nuôi heo'...

Heo đất bán chạy ngày vía Thần Tài, người dân ‘nuôi heo’ để sắm vàng

Heo đất bán chạy ngày vía Thần Tài, người dân 'nuôi heo' để sắm vàng - Ảnh 1.

Nhiều người chọn mua heo đất tại điểm bán bên đường Bình Long (gần giao với kênh Nước Đen, phường Bình Hưng Hòa) tối 25-2 – Ảnh: NGỌC KHẢI

Ghi nhận của Tuổi Trẻ Online, tối 25-2 (mùng 9 tháng giêng), nhiều điểm bán heo đất tại TP.HCM tấp nập người mua, đa phần là các bạn trẻ và phụ huynh dẫn con em chọn heo đất.

Tại điểm bán bên đường Bình Long (gần giao với kênh Nước Đen, phường Bình Hưng Hòa), chị Ngọc Khanh chọn mua một con heo đất nhỏ. 

“Dịp vía Thần Tài, tôi mua heo đất để bỏ ống tiết kiệm, năm ngoái làm vậy tôi đã mua được một chỉ vàng” , chị nói và cho biết việc mua heo đất vừa là cách tiết kiệm, vừa mong mang lại tài lộc cho gia đình.

Cũng tại đây, bà Hương (ngụ TP.HCM) cùng người thân lựa mua một con heo đất màu vàng, nói: “Vía Thần Tài mình mua heo đất về bỏ ống, giá vàng lên mà không có tiền mua thì bỏ ống heo lấy tiền mua vàng”. 

Anh Nguyễn Hoài Hận, chủ điểm bán heo đất trên, cho biết dịp Tết Bính Ngọ năm nay anh chuẩn bị khoảng 3.000 con heo đất các loại. Từ mùng 1 đến mùng 5, lượng bán rất chậm. Đến mùng 9 và mùng 10, sức mua tăng rõ rệt, đặc biệt ngày mùng 10 – ngày vía Thần Tài khách chủ yếu chọn heo đất màu vàng để lấy lộc. Riêng ngày mùng 9, anh bán được khoảng 300 con, trong khi các ngày trước chỉ đạt 70-80 con/ngày. Các mẫu heo đất bán chạy có giá từ khoảng 50.000 – 150.000 đồng. 

Heo đất bán chạy ngày vía Thần Tài, người dân 'nuôi heo' để sắm vàng - Ảnh 2.

Anh Nguyễn Minh Khang (bên phải) mua con heo đất từ anh Nguyễn Phong Lưu – Ảnh: NGỌC KHẢI

Tại điểm bán heo đất bên đường Tân Kỳ Tân Quý (gần giao lộ Tân Quý, phường Tân Sơn Nhì), anh Nguyễn Phong Lưu cùng người thân tất bật bán heo đất cho khách. Anh vừa hoàn thiện thêm các chi tiết, vừa tỉ mỉ sơn thêm các chữ “Phát”, “Tài”, “Lộc” trên heo đất theo yêu cầu của khách.

Anh Lưu cho biết đã bán heo đất 3 năm nay. Ngoài lượng hàng từ Lái Thiêu (Bình Dương), anh còn tự làm các linh vật theo năm để bán dịp Tết. Tết này anh chuẩn bị khoảng 3.000 – 4.000 con. Hai ngày nay vào dịp mùng 10 vía Thần Tài Thổ Địa, lượng hàng anh bán được tăng hơn nhiều so với trước đó. Riêng trong mùng 9, anh cùng người thân bán được khoảng 1.000 con heo đất, dự kiến trong ngày mùng 10 sẽ bán được nhiều hơn. Số heo đất bán chạy có giá từ khoảng 150.000 đồng trở lại.

heo đất - Ảnh 3.

Anh Nguyễn Hoài Hận chuẩn bị một số mặt hàng bán vào ngày vía Thần Tài – Ảnh: NGỌC KHẢI

heo đất - Ảnh 4.

Chị Kim Anh cho biết lượng khách mua heo đất vào ngày vía Thần Tài tăng hơn so với những ngày trước – Ảnh: NGỌC KHẢI

heo đất - Ảnh 5.

Chị Nguyễn Thị Mỹ Loan (quê An Giang) cùng con trai tại điểm bán heo đất – Ảnh: NGỌC KHẢI

heo đất - Ảnh 6.

Anh Nguyễn Phong Lưu hoàn thiện một số chi tiết trên con heo đất theo yêu cầu của khách – Ảnh: NGỌC KHẢI

Nguồn: https://tuoitre.vn/heo-dat-ban-chay-ngay-via-than-tai-nguoi-dan-nuoi-heo-de-sam-vang-20260226105205453.htm

TuoiTre Logo

Hello Mình là Cải

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Tin Nóng Hôm Nay