
Lạc bước giữa bản Bắc Hoa vàng rực mùa cải cúc – Ảnh: HÀ QUÂN
Những ngày đầu xuân mới, bản Bắc Hoa (xã Tân Sơn, tỉnh Bắc Ninh) lại hấp dẫn du khách với vẻ đẹp mộc mạc của những ngôi nhà trình tường vách đất, mái ngói âm dương cổ kính nép mình bên cánh đồng cải cúc vàng rực, tạo nên bức tranh thôn quê vừa yên bình, vừa cuốn hút.
Theo gợi ý của người dân địa phương, nếu xuất phát từ Hà Nội, bên cạnh các cung đường quen thuộc, để tiết kiệm thời gian, du khách có thể đi ô tô trên cao tốc Bắc Giang – Lạng Sơn, sau đó rẽ xuống nút giao quốc lộ 279 (qua trạm thu phí) rồi đi thêm khoảng 20km để đến thôn Bắc Hoa.
Cung đường này mở ra khung cảnh đầy thi vị với những cây gạo đỏ rực hai bên đường, có cây cao ngang tòa nhà 2-3 tầng, nổi bật giữa nền trời xanh.
Nguyễn Nga (trú Lục Ngạn, Bắc Ninh) chia sẻ cô cùng hai người bạn tranh thủ cuối tuần tìm đến Bắc Hoa để chụp ảnh, sau khi xem hình ảnh khách du lịch check-in trên mạng xã hội.
Điểm chụp hình ưa thích của các cô gái trẻ là cánh đồng hoa cải vàng rực trong thôn, vườn đào xuân trong khuôn viên nhà văn hóa thôn…

Nguyễn Nga và nhóm bạn trẻ thả dáng trong vườn hoa cải vàng, phía xa là những ngôi nhà trình tường của người đồng bào ở bản Bắc Hoa – Ảnh: HÀ QUÂN


Để có những bức ảnh đẹp, các nàng thơ chọn cho mình trang phục sáng màu, có thể là váy hoặc áo khoác để nổi bật giữa cánh đồng hoa cải vàng – Ảnh: HÀ QUÂN
Bắc Hoa hiện có gần 160 hộ với hơn 700 nhân khẩu, chủ yếu là đồng bào Nùng sinh sống. Trong đó 17 hộ vẫn gìn giữ được nếp nhà trình tường truyền thống.
Với nhiều du khách, điểm đến chụp ảnh hấp dẫn là các ngôi nhà trình tường có tường bằng đất sét. Ông Lăng Quốc Kỳ – người dân bản Bắc Hoa – cho biết để hoàn thiện một ngôi nhà trình tường, bà con phải mất từ 3 tháng đến hơn nửa năm, tùy quy mô.

Từng lớp đất sét trộn mật mía, được nện thủ công, đòi hỏi sự kiên trì và kinh nghiệm. Tường dày khoảng 40-50cm, cao 2-3m. Nhờ kết cấu đặc biệt này, nhà ấm vào mùa đông, mát vào mùa hè – Ảnh: HÀ QUÂN

Cùng với tường đất, mái ngói âm dương – biểu tượng kiến trúc đặc trưng của người Nùng. Từng viên ngói được làm thủ công từ đất sét và nung bằng củi nhiều ngày đêm. Ngói gồm hai loại: ngói âm (viên nằm ngửa) và ngói dương (viên úp lên trên), lợp xen kẽ tạo thành rãnh thoát nước, thông gió tốt. Cách lợp này còn mang ý nghĩa hài hòa giữa trời và đất, âm và dương trong quan niệm sống của đồng bào – Ảnh: HÀ QUÂN

Vào những ngày xuân nắng đẹp, du khách sẽ được tận hưởng sắc vàng của hoa cải trải dài bất tận, xen kẽ những cây đào phai bung nở, xen hoa mận trắng, hòa cùng mái ngói cũ nhuốm màu thời gian – Ảnh: HỒNG GIANG
Chị Ngọc Trâm (trú Đống Đa, Hà Nội) cũng tranh thủ cuối tuần khám phá các làng cổ miền Bắc và tình cờ biết đến Bắc Hoa.
“Mình đi cùng bạn, may mắn đi đúng dịp Hội hát Sloong hao và chợ Xuân vùng cao, người dân rất tình cảm, niềm nở. Nếu không tắc đường, thời gian đi chỉ khoảng 2-2,5 tiếng, nhưng có đoạn đường đèo khá dài, quanh co, cần các bác tài kinh nghiệm, chắc tay”, chị Trâm chia sẻ.
Theo ông Vi Văn An – Chủ tịch UBND xã Tân Sơn (Bắc Ninh), ngoài bản Bắc Hoa, du khách có thể tham dự Hội hát Sloong hao và phiên chợ Xuân vùng cao xã Tân Sơn, tổ chức trong 3 ngày từ 10 đến 12 tháng giêng năm Bính Ngọ.
Điểm nhấn của hội hát năm nay là các màn hát giao duyên của 500 đôi hát Sloong hao với 1.000 người, đến từ các xã trong huyện Lục Ngạn cũ và các xã thuộc tỉnh Lạng Sơn.
Từ xa xưa, khu vực Thác Lười được xem là cái nôi của Hội hát Sloong hao. Những câu hát mộc mạc, giàu hình ảnh không chỉ nói về lao động, tình yêu đôi lứa mà còn gửi gắm khát vọng ấm no, thể hiện tinh thần đoàn kết, gắn bó cộng đồng.
Lời ca tiếng hát của người đồng bào còn ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương đất nước và con người trong thời kỳ đổi mới.

Hoàng Hường, một thiếu nữ người Nùng, khoác lên trang phục truyền thống tại bản Bắc Hoa khi hoa đào bung nở trong sắc xuân – Ảnh: HÀ QUÂN

Du khách hòa mình trong không khí của Hội hát Sloong hao – Ảnh: NGUYÊN VI

Du khách đến bản Bắc Hoa đừng bỏ lỡ những món ăn nổi tiếng ở đây như vịt quay, gà trống thiến, xôi ngũ sắc – Ảnh: HÀ QUÂN
Nguồn: https://tuoitre.vn/lac-buoc-giua-ban-bac-hoa-vang-ruc-mua-cai-cuc-2026022722530858.htm

