Thứ hai, Tháng ba 2, 2026
HomeGiải TríNhạc sĩ Đỗ Hồng Quân nhớ "Việt Nam quê hương tôi" tại...

Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân nhớ “Việt Nam quê hương tôi” tại Ngày thơ Hà Nội

Ngày 1/3, Ngày thơ Hà Nội với chủ đề Vươn mình ra biển lớn đã diễn ra sôi động với sự tham gia của đông đảo văn nghệ sĩ và công chúng Thủ đô. Sự kiện do Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Hà Nội và Hội Nhà văn Hà Nội tổ chức.

Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân nhớ Việt Nam quê hương tôi tại Ngày thơ Hà Nội - 1

PGS.TS, nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân – Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam – phát biểu tại sự kiện (Ảnh: Ban tổ chức).

Phát biểu tại sự kiện, PGS.TS, nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân – Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam – nhấn mạnh rằng, ngày thơ hằng năm được công chúng quan tâm và đón chờ, cho thấy: Dù xã hội thay đổi, hiện đại, cách mạng công nghệ, trí tuệ nhân tạo (AI) phát triển nhanh đến đâu trong kỷ nguyên số, thì văn chương, thơ ca, âm nhạc và các loại hình nghệ thuật khác vẫn cần và rất cần cho cuộc sống hôm nay và cho tương lai.

Theo nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, sự kiện tô đậm thêm truyền thống văn hóa của người Tràng An, nhắc chúng ta thêm trân quý, giữ gìn tiếng Việt – ngôn ngữ luôn truyền tải khát vọng hòa bình, tình yêu với Tổ quốc, đồng bào, đồng chí, đồng nghiệp.

Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân cho biết, Ngày thơ Hà Nội năm nay lấy chủ đề Vươn mình ra biển lớn làm ông nhớ tới lời bài hát Việt Nam quê hương tôi của nhạc sĩ Đỗ Nhuận – cha mình – trong đó có câu: “Buồm vươn cánh vượt sóng ra ngoài khơi/Trong nắng hồng bừng lên sáng ngời hay Mùa xuân tới nguồn sống đang sục sôi/Đất nước tôi Việt Nam sáng ngời”…

Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân nhớ Việt Nam quê hương tôi tại Ngày thơ Hà Nội - 2

Nhà thơ Trần Gia Thái – Chủ tịch Hội Nhà văn Hà Nội – phát biểu tại lễ khai mạc Ngày thơ Hà Nội (Ảnh: Ban tổ chức).

Nhà văn Trần Gia Thái – Chủ tịch Hội Nhà văn Hà Nội – cho rằng, hình tượng biển trong chủ đề năm nay không chỉ là không gian mênh mông của tự nhiên mà còn là biểu tượng của thời đại đang chuyển mình mạnh mẽ. Từ những thử thách của chiến tranh, nghèo khó và tụt hậu, đất nước Việt Nam đã từng bước vươn lên, khẳng định vị thế ngày càng rõ nét trong đời sống quốc tế.

Ông Thái nhấn mạnh rằng, trong khát vọng vươn mình ra biển lớn của thời đại, Hà Nội – Thủ đô ngàn năm văn hiến, trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa và sáng tạo của cả nước – đang chuyển mình mạnh mẽ để trở thành đầu tàu phát triển.

Trong quá trình đó, văn học nghệ thuật được xem là nguồn lực tinh thần quan trọng, còn đội ngũ văn nghệ sĩ giữ vai trò tiên phong trong sáng tạo, lan tỏa các giá trị văn hóa Thăng Long – Hà Nội, góp phần định hình diện mạo văn hóa trong thời kỳ hội nhập.

Nguồn: https://dantri.com.vn/giai-tri/nhac-si-do-hong-quan-nho-viet-nam-que-huong-toi-tai-ngay-tho-ha-noi-20260301170249116.htm

DanTri Logo

Hello Mình là Cải

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Tin Nóng Hôm Nay