CLB Nam Định đã trở lại
Màn thư hùng Ninh Bình ở vòng 14 V-League trên sân Thiên Trường đã đến với chủ nhà Nam Định ở thời điểm khó khăn nhất.
Highlight CLB Nam Định 3-2 CLB Ninh Bình: Xuân Son tỏa sáng, đương kim vô địch ngược dòng ngoạn mục
Chuỗi 6 tháng không thắng tại V-League đã đẩy đương kim vô địch đến bên bờ khủng hoảng, khiến ban huấn luyện hai lần thay đổi: HLV Vũ Hồng Việt rời ghế nhường chỗ cho Mauro Jeronimo, rồi ông Việt “đỏ” lại trở lại thay thế khi Jeronimo không cứu nổi Nam Định.
CLB Nam Định dù tràn lên tấn công trước Ninh Bình ở trận cầu đinh vòng 14, nhưng nhanh chóng bị trừng phạt bởi những pha tận dụng ấn tượng của đội khách.

Xuân Son tỏa sáng
Ngay phút thứ 8, Thanh Thịnh khiến cầu trường “chết lặng” khi vung chân dứt điểm từ khoảng cách 35m. Bóng bay không quá nhanh, nhưng uốn cong cực hiểm vào góc khó khiến Nguyên Mạnh không thể cứu thua. Đây là siêu phẩm thứ hai của Thanh Thịnh ở V-League, cho thấy “kèo trái” của HLV Gerald Albadalejo đang trở thành vũ khí tấn công lợi hại.
CLB Nam Định sau đó đẩy cao đội hình, nhưng khi Xuân Son cùng đồng đội chưa mở khóa được hàng thủ Ninh Bình, lưới của Nguyên Mạnh đã lại rung lên. Phút 32, Hoàng Đức tận dụng pha phòng ngự hời hợt của hậu vệ Nam Định để đặt lòng vào góc xa nhân đôi cách biệt.
Cay đắng cho CLB Nam Định, khi chỉ đúng 2 phút trước đó, ngoại binh Chadrac Akolo lại dứt điểm trúng Văn Lâm rồi bóng đi vọt xà, khiến cơ hội gỡ hòa trôi qua.

Cú đánh đầu đẳng cấp của Xuân Son
Tuy nhiên, chính Chadrac đã thắp lại hy vọng cho chủ nhà CLB Nam Định. Phút 41, tân binh của Nam Định chạy chỗ khôn ngoan đón đường căng ngang của đồng đội rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2.
Đây cũng là bàn thắng thay đổi hoàn toàn cục diện. Nhờ cách biệt chỉ còn 1 bàn, CLB Nam Định của “tướng” Việt đã chơi hay hơn trong hiệp 2. Phút 74, Xuân Son bay người đánh đầu ngoạn mục gỡ hòa 2-2 cho Nam Định, dù bị 2 trung vệ Ninh Bình theo sát.
Chiến thắng 3-2 được ấn định ở phút 82 khi Kevin Phạm Ba tận dụng pha đẩy bóng ra của Văn Lâm để đệm bóng cận thành chân phải, đưa Nam Định trở lại ngoạn mục từ “cửa tử”.
Hạ Ninh Bình, CLB Nam Định vươn lên hạng 9. Trong khi đó, Ninh Bình đã thua 3 trận liền và dường như hụt hơi trong cuộc đua vô địch, khi kém CLB CAHN 8 điểm và đá nhiều hơn 1 trận.
Sau trận, HLV Hồng Việt nói: “Tôi đã có chút tâm lý trước khi trận đấu diễn ra. Và khi đội bị dẫn 0-2, tôi đã rất lo lắng nhưng tôi vẫn linh cảm đội sẽ gỡ hòa chứ không nghĩ sẽ thắng. Đội của tôi thi đấu rất tuyệt vời. Xuân Son rất tuyệt vời. Mấy trận trước, Son thi đấu hay nhưng chưa gặp may. Trận này ngoài sự may mắn, còn thể hiện trình độ cao nữa. Tôi rất hạnh phúc”.
Xem LPBank V-League 1-2025-2026 trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, tại
Nguồn: https://thanhnien.vn/nam-dinh-nguoc-dong-danh-bai-ninh-binh-hlv-viet-do-tai-xuat-ngoan-muc-noi-loi-gan-ruot-ve-xuan-son-185260301202124012.htm

