Thứ tư, Tháng ba 4, 2026
HomeThời SựLùng Cúng - Vùng đất bị... lãng quên?

Lùng Cúng – Vùng đất bị… lãng quên?

Thôn Lùng Cúng, trước ngày 1.7.2025 thuộc xã Nậm Có, huyện Mù Căng Chải, tỉnh Yên Bái. Sau khi sáp nhập địa giới hành chính năm 2025, thôn Lùng Cúng thuộc xã Nậm Có, tỉnh Lào Cai.

Lùng Cúng - Vùng đất bị... lãng quên? - Ảnh 1.

Thôn Lùng Cúng nhìn từ trên cao

Ông Chang A Cớ, Trưởng thôn Lùng Cúng cho biết: Thôn có 219 hộ với 1.340 nhân khẩu người dân tộc Mông. Do thu nhập chủ yếu vào việc trồng thảo quả, táo mèo (sơn tra) và chăn nuôi gia cầm, nên 50% hộ dân trong thôn thuộc hộ nghèo, cận nghèo.

Lùng Cúng - Vùng đất bị... lãng quên? - Ảnh 2.

Ruộng bậc thang ở thôn Lùng Cúng

Nhiều năm kiến nghị làm đường giao thông

“Lý do quan trọng nhất là bao năm nay không có đường giao thông thuận tiện, để bà con mang nông sản, gia súc, gia cầm ra trung tâm xã hoặc ven đường 32 để bán”, trưởng thôn Chang A Cớ khẳng định như vậy và nói rõ: “Từ trung tâm xã Nậm Có vào đến thôn là 25 km đường núi, không được đổ bê tông cấp phối. Thời tiết thuận lợi chỉ chạy được xe máy. Vào mùa mưa đường trơn trượt, xe máy quấn xích cũng không đi nổi. Việc đi lại ra vào thôn, chỉ có thể đi bộ, qua những khu vực sạt lở.

Lùng Cúng - Vùng đất bị... lãng quên? - Ảnh 3.

Lùng Cúng còn được gọi “xứ sở của các loài hoa Tây Bắc”, nhưng lại thiếu hạ tầng giao thông, lưới điện…

Trong khi đó, Bí thư Chi bộ thôn Chang A Hành lắc đầu: “Rất nhiều người dân trong bản, khi ốm nặng đã phải khiêng cáng đi bộ nửa ngày liền ra quốc lộ 32 sau đó mới thuê được xe, chuyển xuống bệnh viện trung tâm. Mấy chục năm qua, người dân và cán bộ thôn liên tục kêu ca, đề nghị trong các cuộc họp với xã, huyện Mù Căng Chải (cũ) về việc mở đường bê tông cho xe cộ đi lại thuận tiện, nhưng đều không có kết quả”.

Lùng Cúng - Vùng đất bị... lãng quên? - Ảnh 4.

Lùng Cúng chỉ đi được xe máy khi thời tiết khô ráo, thuận lợi

“Các đoàn của huyện, xã (cũ) đã rất nhiều lần vào khảo sát. Thậm chí ông Nông Việt Yên, Bí thư huyện ủy Mù Căng Chải, tỉnh Yên Bái (hiện nay là Giám đốc Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai) cũng đã đi bộ vào khảo sát, lắng nghe kiến nghị của dân. Nhưng rốt cuộc người dân vẫn chỉ nhận được câu trả lời: Sẽ xin vốn ở Trung ương và con đường vẫn tạm bợ” – Trưởng thôn Chang A Cớ nói.

Lùng Cúng - Vùng đất bị... lãng quên? - Ảnh 5.

Những triền đồi ở Lùng Cúng rực rỡ hoa đào rừng vào mỗi dịp tết cổ truyền

Mòn mỏi chờ điện lưới

Ngoài chuyện không có đường giao thông nông thôn cơ bản, Lùng Cúng còn là 1 trong số ít các thôn bản hiếm hoi ở vùng biên giới phía bắc chưa kéo được điện lưới quốc gia.

Hiện tại nguồn điện phục vụ thắp sáng ban đêm và đáp ứng một số nhu cầu sinh hoạt tối thiểu ở một số hộ dân trong thôn, chủ yếu lấy từ các máy điện chạy bằng sức nước, lắp đặt dưới suối.

Một số gia đình có điều kiện thì chấp nhận mua máy phát cỡ nhỏ chạy bằng xăng dầu.

Số còn lại, chấp nhận cảnh không ánh sáng ban đêm hoặc thắp đèn dầu.

Lùng Cúng - Vùng đất bị... lãng quên? - Ảnh 7.

Một cửa hàng tạp hóa hiếm hoi ở thôn Lùng Cúng

Ông Chang A Hành, Bí thư Chi bộ thôn Lùng Cúng cho biết: Sau 18 năm liên tục đề nghị, mãi đến khi Yên Bái sáp nhập vào thành tỉnh Lào Cai, ngành chức năng cấp trên mới chính thức về khảo sát, họp với các hộ dân và chính thức khởi kéo điện lưới vào thôn trước Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Ngành điện lực Lào Cai cũng hứa với dân: 3 tháng sau khi khởi công sẽ hoàn tất.

Lùng Cúng - Vùng đất bị... lãng quên? - Ảnh 8.

Cả thôn có 219 hộ với 1.340 nhân khẩu nhưng không có 1 ngôi nhà xây nào. Nhà ở đây chủ yếu là nhà cổ người Mông. Những ngày nắng, người già và thiếu nữ ra sân phơi nắng, khâu vá quần áo

Sóng điện thoại Viettel giúp người dân Lùng Cúng thay đổi cuộc sống năm 2026

Lùng Cúng - Vùng đất bị... lãng quên? - Ảnh 9.

Một người dân Lùng Cúng say sưa sử dụng điện thoại nhờ sóng Viettel

Riêng việc thông tin liên lạc, Trưởng thôn Chang A Cớ kể: “Cuối 2025, sau rất nhiều năm đề nghị lắp đặt cột thu phát sóng để người dân có sóng điện thoại liên lạc, nhưng không được. Các hộ dân trong thôn Lùng Cúng làm căng khi yêu cầu phải có sóng điện thoại mới có động lực đi bầu cử. Do dân quyết liệt, nên tỉnh Lào Cai đã triển khai lắp đặt 1 cột thu phát sóng điện thoại Viettel tại thôn Lùng Cúng, từ ngày 20.1.2026.

Lùng Cúng - Vùng đất bị... lãng quên? - Ảnh 10.

Cảnh đẹp khắp thôn Lùng Cúng, sau dịp Tết Bính Ngọ 2026

Đến thời điểm này, sóng điện thoại Viettel đã phủ khắp thôn. Tuy nhiên, do nhiều yếu tố, nên chất lượng có lúc có nơi còn kém, nhất là việc sử dụng 4G truy cập internet.

Lùng Cúng - Vùng đất bị... lãng quên? - Ảnh 11.

Hoa sơn tra đang nở trắng xóa Lùng Cúng

“Việc có sóng điện thoại ở thôn Lùng Cúng, là công rất lớn của chi bộ 21 đảng viên và 15 cựu chiến binh – cựu quân nhân, trong việc kiến nghị mấy chục năm nay”, Bí thư Chi bộ thôn Chang A Hành khẳng định.

Lùng Cúng - Vùng đất bị... lãng quên? - Ảnh 12.

Du khách tìm đến Lùng Cúng

Cũng chính vì có sóng điện thoại Viettel, nên dịp Tết Bính Ngọ 2026 vừa qua, hàng ngàn du khách khắp cả nước biết đến “xứ sở hoa đào Lùng Cúng” và vượt đường xa lên thăm.

Lùng Cúng - Vùng đất bị... lãng quên? - Ảnh 13.

Các loại hoa xuân ở Lùng Cúng

Anh Giàng A Sang (cán bộ Đoàn xã Nậm Có) sinh sống ở thôn Lùng Cúng kể: “Năm nào, hoa đào cũng nở khắp thôn, nhưng do xa xôi cách trở nên không ai biết. Khi có sóng điện thoại, tôi tham gia livestream trên mạng xã hội, giới thiệu về những vườn hoa đào đỏ rực cho nhiều người biết”.

Lùng Cúng - Vùng đất bị... lãng quên? - Ảnh 14.

Cảnh đẹp như trong cổ tích

Thông tin này được một số thành viên trong các nhóm du lịch trên Facebook biết đến và lan truyền nhanh chóng, khiến một số nhiếp ảnh gia tìm đến ghi hình và tiếp tục lan tỏa.

Lùng Cúng - Vùng đất bị... lãng quên? - Ảnh 15.

Hoa mận và hoa đào nở tràn bên đường

“Trước và sau Tết Bính Ngọ, lượng khách đến thôn Lùng Cúng khoảng 5.000 người. Mỗi chuyến xe ôm chở khách từ Tú Lệ ra vào bản có giá từ 800.000 đến 1 triệu đồng, tạo nguồn thu nhập đột biến cho các thanh niên trong thôn. Một số gia đình cũng nhanh nhạy mở dịch vụ lưu trú, ăn nghỉ tạm thời. Các gia đình có vườn hoa đẹp, điểm check-in thì thu phí ra vào chụp ảnh”, Trưởng thôn Chang A Cớ chia sẻ thông tin và nói thêm: “Đó là chưa kể đến các dịch vụ lưu trú, đi lại, ăn uống ở ngoài khu vực Tú Lệ”.

Lùng Cúng - Vùng đất bị... lãng quên? - Ảnh 16.

Du khách xem người dân trong thôn Lùng Cúng biểu diễn văn nghệ

Nguyện vọng của 1.340 người Mông thôn Lùng Cúng hiện nay là Trung ương, tỉnh Lào Cai hoàn tất việc kéo điện lưới và làm đường giao thông vào bản. Có như vậy, Lùng Cúng mới không bị lãng quên.

Lùng Cúng - Vùng đất bị... lãng quên? - Ảnh 17.

1 tiết mục văn nghệ của người Mông ở thôn Lùng Cúng

Lùng Cúng - Vùng đất bị... lãng quên? - Ảnh 18.

Thiếu nữ Lùng Cúng

Lùng Cúng - Vùng đất bị... lãng quên? - Ảnh 19.

Đường vào thôn Lùng Cúng vừa xa xôi vừa gập ghềnh nguy hiểm

Nguồn: https://thanhnien.vn/lung-cung-vung-dat-bi-lang-quen-185260303172832611.htm

ThanhNien Logo

Hello Mình là Cải

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Tin Nóng Hôm Nay