
Ngày 3-3, người dân Iran tổ chức lễ tang cho những người thiệt mạng trong vụ không kích vào một trường nữ sinh ở thành phố Minab – Ảnh: REUTERS
Theo Hãng tin AFP, rạng sáng 4-3 (giờ địa phương), cuộc xung đột tại Trung Đông tiếp tục leo thang dữ dội khi Israel mở đợt tấn công mới, trong khi quân đội Mỹ xác nhận đã đánh trúng gần 2.000 mục tiêu trong lãnh thổ Iran tính đến ngày thứ 4 của chiến dịch.
Kinh hoàng hơn cả chiến dịch Iraq 2003
Quân đội Israel cho biết họ đã phát động một “đợt tấn công quy mô lớn” vào rạng sáng 4-3 trên khắp lãnh thổ Iran, quốc gia đã phóng ba loạt tên lửa riêng biệt vào Israel vài giờ trước đó, khiến một phụ nữ ở thành phố Tel Aviv bị thương nhẹ.
Theo đô đốc Brad Cooper, Chỉ huy Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM), quân đội Mỹ đã tấn công gần 2.000 mục tiêu, nhắm vào các tên lửa đạn đạo và “tất cả những thứ có thể bắn vào chúng ta”.
Trong một thông điệp video, ông mô tả hỏa lực của Mỹ những ngày qua “đại diện cho sự tăng cường quân sự lớn nhất của Mỹ ở Trung Đông trong một thế hệ”.
Theo vị này, cuộc oanh tạc đầu tiên hôm 28-2 còn lớn hơn cả chiến dịch “gây sốc và kinh hoàng” nhắm vào Iraq hồi năm 2003.
AFP dẫn Hiệp hội Trăng lưỡi liềm đỏ Iran cho biết các cuộc tấn công của Mỹ và Israel đã khiến 787 người thiệt mạng.
Đáp lại, Iran đã phóng máy bay không người lái (drone) vào các khu vực gần Lãnh sự quán Mỹ ở Dubai – nơi đông dân nhất của UAE, và tấn công căn cứ quân sự Al Udeid của Mỹ ở Qatar.
Một ngày trước đó, Cộng hòa Hồi giáo đã tấn công Đại sứ quán Mỹ tại Riyadh và Kuwait City. Một căn cứ không quân Mỹ đặt tại Bahrain cũng bị tấn công trả đũa.
Tướng Ebrahim Jabbari thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố: “Chúng tôi đang khẳng định với kẻ thù rằng nếu chúng quyết định tấn công các trung tâm chính của chúng tôi, chúng tôi sẽ tấn công tất cả các trung tâm kinh tế trong khu vực”.
Quá muộn để đàm phán

Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio – Ảnh: REUTERS
Cuộc tấn công ngày 28-2 đã loại bỏ Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei cùng nhiều quan chức cấp cao khác của Cộng hòa Hồi giáo. Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố 48 lãnh đạo Iran đã chết.
Ông Trump khẳng định Iran muốn nối lại đàm phán nhưng “đã quá muộn”.
Ông cũng đã rút lại tuyên bố hôm trước của Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio, người cho rằng thời điểm cuộc tấn công của Mỹ là theo kế hoạch Israel đưa ra.
Hôm 2-3, ông Trump nói khi gặp Thủ tướng Đức Friedrich Merz tại Nhà Trắng: “Nếu có điều gì đó xảy ra, thì có lẽ là do tôi gây áp lực lên Israel”.
Tổng thống Mỹ tuyên bố “hầu như mọi thứ đã bị vô hiệu hóa” ở Iran, bao gồm cả hải quân, không quân và hệ thống phòng không, và nói rằng các cuộc tấn công đã giết chết cả những người có tiềm năng lên nắm quyền.
Dù từng kêu gọi người dân Iran “giành lấy chính quyền của các bạn”, ông Trump lại nói rằng thay đổi chế độ Iran không phải là mục tiêu.
Ông tuyên bố: “Hầu hết những người chúng tôi nhắm đến đều đã chết. Giờ chúng tôi có thêm một nhóm (nhắm đến) nữa. Theo các báo cáo, họ có thể cũng đã chết”.
Theo truyền thông Iran, các cuộc tấn công của Mỹ và Israel hôm 3-3 đã nhắm vào một tòa nhà ở thành phố Qom, nơi đặt ủy ban bầu chọn lãnh đạo tối cao mới.
Quân đội Israel cho biết sẽ tấn công một cơ sở ngầm ở vùng ngoại ô phía đông Tehran, nơi họ cáo buộc các nhà khoa học đang bí mật nghiên cứu một chương trình hạt nhân.
Dấu hiệu xung đột lan rộng
Trong diễn biến khác, từ Lebanon, lực lượng Hồi giáo dòng Shia Hezbollah đã phóng drone và tên lửa vào Israel để báo thù cái chết của Lãnh tụ tối cao Khamenei.
Hezbollah tuyên bố đã nhắm mục tiêu vào căn cứ hải quân Israel ở thành phố Haifa. Phía Israel cho biết họ đã tấn công vùng ngoại ô phía nam Beirut, nơi có đông người Shia sinh sống. Nhiều tiếng nổ lớn đã được ghi nhận sáng sớm 4-3.
Theo Chính phủ Lebanon, các cuộc không kích của Israel đã khiến ít nhất 52 người thiệt mạng, trong khi Liên hợp quốc cho biết hơn 30.000 người đã phải di tản.
Israel tuyên bố sẽ điều quân qua biên giới để tạo ra một vùng đệm bên trong Lebanon.

Thủ tướng Canada Mark Carney kêu gọi đã đến lúc cần “giảm leo thang nhanh chóng” – Ảnh: BLOOMBERG
Thành phố “ma”
Thủ đô Tehran của Iran là nơi sinh sống của khoảng 10 triệu người, nhưng trong những ngày gần đây “có rất ít người, đến nỗi bạn sẽ nghĩ rằng không hề có ai sống ở đây”, y tá Samireh, cho biết.
Trước đó, chính quyền đã kêu gọi người dân rời khỏi thành phố, và cảnh sát, lực lượng an ninh vũ trang cùng xe bọc thép đã được bố trí tại các giao lộ chính, tiến hành kiểm tra ngẫu nhiên các phương tiện.
Giới chức Iran cho biết một cuộc tấn công vào một trường học ở thành phố Minab vào ngày đầu tiên của cuộc chiến đã khiến hơn 150 người thiệt mạng.
Mỹ và Israel không nhận được nhiều sự ủng hộ. Các quốc gia phương Tây chỉ giới hạn sự can thiệp ở việc giúp đỡ các quốc gia vùng Vịnh và hồi hương công dân của họ.
Hôm 4-3, Thủ tướng Canada Mark Carney, tại Sydney (Úc), kêu gọi đã đến lúc cần “giảm leo thang nhanh chóng”.
Drone Iran đánh trúng cơ sở CIA của Mỹ ở Saudi Arabia
Đọc tiếp
Về trang Chủ đề
Nguồn: https://tuoitre.vn/chien-su-trung-dong-ngay-thu-4-ong-trump-noi-da-qua-muon-de-dam-phan-20260304112528356.htm

