Barcelona đã thắng một trận đấu với tỷ số đậm đà và thuyết phục, nhưng lại thua trong toàn bộ cuộc chiến. Dù thắng Atletico Madrid đến 3-0, Barcelona vẫn bị loại khỏi chung kết Cúp quốc gia Tây Ban Nha vì tỷ số chung cuộc 3-4.
Phát biểu sau trận bán kết lượt về Copa del Rey, HLV Hansi Flick của Barcelona nhấn mạnh: “Chúng tôi thất vọng, nhưng rất hãnh diện”. Đấy là cái thua trong thế ngẩng cao đầu, như người ta vẫn nói. Nhưng tóm lại, thua vẫn là thua! Chiến thắng 3-0 trong trận lượt về rút cuộc vẫn chưa đủ để Barcelona lật ngược tình thế, đành chứng kiến Atletico Madrid lọt vào chung kết với tỷ số chung cuộc 4-3.

Dù ghi 3 bàn nhưng Barcelona (giữa) vẫn bị loại
Những con số vừa nêu gợi lại ký ức cách đây không lâu, trong lần gần nhất Liverpool lên ngôi vô địch Champions League (mùa bóng 2018 – 2019). Khi ấy, Liverpool thua 0-3 trên sân Barcelona ở vòng bán kết, nhưng vào chung kết với tổng tỷ số 4-3.
“Mưa bàn thắng” là điều gần như luôn được đảm bảo trong các trận đấu của Barcelona. Trong bóng đá, ai cũng có lúc thành công hoặc thất bại. Khi Barcelona thành công, họ thắng rất đậm. Nhưng khi thất bại, họ cũng dễ thua rất đậm. Còn trong hoàn cảnh ngang ngửa, cả Barcelona lẫn đối thủ của họ đều sẽ ghi bàn hàng loạt, để rồi kết cục được phân định chỉ bằng một khác biệt mong manh.
Barcelona luôn chơi như vậy dưới sự dẫn dắt của những HLV khác nhau trước tiên là bởi giới hâm mộ của họ muốn thưởng thức loại hình bóng đá như vậy. Vì công chúng, báo chí xứ Catalonya luôn tạo sức ép hoặc hậu thuẫn, từ đó tác động đến cách chơi của Barcelona. Trong 2 mùa bóng gần đây, khi được đặt vào tay HLV Hansi Flick, bản chất của Barcelona càng trở nên rất rõ ràng.
Bám chặt vào một quan điểm hoặc lối chơi bất biến đôi khi là điều tai hại trong bóng đá đỉnh cao. Mà đặc điểm nổi bật trong cách chơi của Barcelona là hàng thủ thường đứng rất cao để hướng tới mục tiêu ghi bàn hàng loạt, thì đã phơi bày cho đối thủ điều nghiên trong suốt thời gian dài.
Khi người ta đã chuẩn bị kỹ và thực tế trên sân ăn khớp với các toan tính trên lý thuyết, thắng đậm Barcelona là điều không khó. Atletico Madrid ở trận bán kết lượt đi Copa del Rey (thắng 4-0) chỉ là một trong nhiều dẫn chứng. Chelsea cũng đã thắng Barcelona đến 3-0 ở Champions League mùa này; hoặc Sevilla thắng Barcelona 4-1 ở La Liga.
Tuy đang dẫn đầu bảng xếp hạng La Liga với khoảng cách 4 điểm trước kình địch Real Madrid, nhưng Barcelona thủng lưới nhiều hơn hẳn (45 bàn so với 32 bàn thua của Real). Barcelona cũng chính là đội đầu bảng thủng lưới nhiều nhất ở 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu hiện nay. Tại Champions League mùa này, tuy nằm trong nhóm đội vào thẳng vòng 1/8, nhưng không có trận nào Barcelona không thủng lưới.
Nhờ có quá nhiều ngôi sao xuất sắc trên hàng công, lại luôn đẩy cao hàng thủ để gây sức ép và tấn công liên tục, sức ghi bàn của Barcelona quả thực ghê gớm. Trong 21 trận thắng ở La Liga mùa này, có đến 8 trận Barcelona thắng với cách biệt 3 bàn trở lên (trong khi chỉ có 3 trận thắng với cách biệt 1 bàn).
Nhưng La Liga là nơi mà ai cũng biết rằng chỉ có Real Madrid và Barcelona tranh hùng. Champions League khác hẳn. Đấy là đấu trường có đẳng cấp chuyên môn cao nhất, quy tụ đủ mọi trường phái, cách chơi, với những trận đấu đậm đặc các toan tính chiến thuật. Hơn chục năm nay (từ sau mùa bóng 2014 – 2015), đã có 6 lần đại diện Tây Ban Nha lọt vào chung kết Champions League, nhưng chưa hề có mặt Barcelona. Lối chơi đặc trưng của họ đã trở nên lỗi thời?
Nguồn: https://thanhnien.vn/barcelona-ghi-ban-hang-loat-chua-phai-la-du-18526030422173791.htm

