Thứ ba, Tháng ba 10, 2026
HomeThế GiớiTehran hứng đợt không kích ác liệt nhất cuộc chiến

Tehran hứng đợt không kích ác liệt nhất cuộc chiến

Iran - Ảnh 1.

Khói lửa bốc lên từ hiện trường vụ không kích tại sân bay quốc tế Mehrabad ở Tehran, Iran vào đầu ngày 7-3 theo giờ địa phương – Ảnh: AFP

Tehran hứng đợt không kích “ác liệt nhất”

Rạng sáng 10-3, phóng viên Mohammed Vall của Đài Al Jazeera tường thuật từ Tehran, khẳng định đây là một trong những đêm có cường độ không kích dữ dội nhất tại thủ đô Iran từ trước đến nay.

Ông Vall cho biết trong vài giờ qua, hàng loạt vụ nổ liên tiếp xảy ra, nhiều đến mức không thể đếm xuể. Ông cũng nhận nhiều thông tin về các vụ nổ lớn tương tự tại Karaj ở phía bắc Tehran.

“Nhiều tiếng nổ cực lớn khiến cửa kính văn phòng của chúng tôi rung chuyển”, ông Vall khẳng định.

Ông cũng ghi nhận hệ thống phòng không hoạt động rất tích cực quanh Tehran trong đêm 10-3, cho biết đây là điều không thường thấy. “Nhiều tia sáng lóe lên trên bầu trời, đặc biệt ở phía đông thành phố”, ông tường thuật.

Tại Isfahan, các đợt không kích nhắm vào văn phòng tỉnh trưởng và một cung điện hoàng gia cổ được UNESCO công nhận là di sản. Một số nguồn tin cho biết các vụ nổ ở Isfahan xảy ra gần các cơ sở hạt nhân, nơi Cơ quan Năng lượng nguyên tự quốc tế (IAEA) khẳng định Tehran lưu trữ phần lớn uranium làm giàu của mình.

Hiện Chính phủ Iran chưa công bố tình hình thiệt hại sau trận không kích trên.

Trong khi đó, quân đội và Vệ binh Cách mạng Iran tiếp tục thể hiện thái độ cứng rắn, phát động đợt tấn công thứ 33 trong chiến dịch trả đũa Mỹ và Israel.

Đáng chú ý, IRGC tuyên bố từ nay sẽ không phóng bất kỳ tên lửa nào có đầu đạn nhẹ hơn 1.000 kg, đồng thời cho biết đã phóng tên lửa nhắm vào Israel và các mục tiêu trong khu vực với sức công phá ngày càng lớn hơn.

IRGC chỉ trích tuyên bố họp báo của ông Trump

Theo Hãng thông tấn Farrs, sáng 9-3, người phát ngôn Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đưa ra tuyên bố đáp trả gay gắt phát biểu họp báo trước đó ít phút của Tổng thống Mỹ Donald Trump, cáo buộc ông Trump “bịa đặt thành tích” và “đánh lừa dư luận” khi tuyên bố sức mạnh quân sự của Iran đã suy giảm.

Theo IRGC, tàu chiến và máy bay chiến đấu Mỹ đã phải di chuyển ra xa hơn 1.000 km khỏi khu vực để tránh tên lửa và drone của Iran. Trong đó có tàu sân bay USS Abraham Lincoln – con tàu Tehran khẳng định đã bắn trúng bằng 4 quả tên lửa.

IRGC tuyên bố: “Ông Trump nói binh sĩ của mình đang trong tình trạng bình thường và lý tưởng tại Trung Đông. Thực tế thì binh sĩ Mỹ đang phải tháo chạy khỏi các căn cứ, bị lưa lạc đến các thành phố trong khu vực và trú tạm vào các khách sạn. Binh sĩ Israel cũng phải trốn vào trong thường dân và các hạ tầng đô thị để tạo khiên người.

Ông Trump tuyên bố sai lầm rằng đã tiêu diệt hết các bệ phóng tên lửa Iran. Tuy nhiên thực tế, tên lửa Iran đang được sử dụng còn mạnh mẽ hơn những gì được dùng hồi đầu xung đột, với số lượng lớn hơn và đầu đạn đều nặng hơn 1 tấn”.

Trong cuộc họp báo trước đó một giờ, ông Trump khẳng định quân đội Mỹ – Israel đã tiêu diệt “90% bệ phóng tên lửa, hơn 80% bệ phóng drone” và đưa Iran về tình trạng “không còn hải quân, không quân và thiết bị phòng không”.

Về mặt kinh tế, IRGC cảnh báo nếu Mỹ và Israel tiếp tục tấn công, lực lượng vũ trang Iran sẽ không cho phép xuất khẩu “một lít dầu nào” từ khu vực đến “các bên thù địch và đối tác của họ”.

Người phát ngôn cũng tuyên bố ông Trump đã thất bại trong mưu đồ kích động biểu tình trong nước Iran, đồng thời khẳng định vị lãnh đạo tối cao mới của Iran, ông Mojtaba Khamenei, là nhân vật “của Cách mạng (Hồi giáo) và mang tư tưởng chống Mỹ”.

IRGC nhấn mạnh: “Quyền chủ động trên chiến trường và kết thúc chiến tranh nằm trong tay Iran”.

Iran – Thổ Nhĩ Kỳ điện đàm về vụ tên lửa đi lạc

Ngày 9-3, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian đã điện đàm với người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan sau khi một tên lửa từ Iran “đi lạc” và bị đánh chặn trong không phận Thổ Nhĩ Kỳ.

Ông Pezeshkian nêu trong tuyên bố về cuộc gọi: “Cộng hòa Hồi giáo Iran luôn tuyên bố sẵn sàng giảm căng thẳng trong khu vực, với điều kiện không phận, lãnh thổ và vùng biển của các nước láng giềng không bị sử dụng để tấn công người dân Iran”.

Đây là quả tên lửa thứ hai từ Iran bị bắn hạ trong không phận Thổ Nhĩ Kỳ chỉ trong vòng 5 ngày.

Về phần mình, ông Erdogan khẳng định “không thể viện bất kỳ lý do gì” cho việc xâm phạm không phận Thổ Nhĩ Kỳ và “Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tiếp tục tiến hành mọi biện pháp cần thiết để ngặn chặn điều này”.

Bên cạnh đó, ông Erdogan cũng một lần nữa gửi lời chia buồn cho cái chết của cố lãnh tụ tối cao Ali Khamenei và các nữ sinh tại trường học bị trúng tên lửa ở Minab, đồng thời bày tỏ hy vọng tân lãnh tụ tối cao Mojtaba Khamenei sẽ đóng góp cho hòa bình và ổn định khu vực.

Trung Quốc và Nga đã liên hệ Iran về việc ngừng bắn

Ngày 10-3, Thứ trưởng Ngoại giao Iran Kazem Gharibabadi cho biết điều kiện đầu tiên của Tehran để ngừng bắn là “không được phát động thêm bất kỳ hành động gây hấn nào”.

Ông cho biết nhiều nước, gồm Trung Quốc, Nga và Pháp, đã liên hệ với Iran về nỗ lực chấm dứt xung đột.

Cùng lúc, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei chỉ trích gay gắt chính sách của Mỹ, cho rằng một bài báo được Nhà Trắng chia sẻ đã “lộ rõ động cơ kinh tế thực sự” đằng sau động thái leo thang quân sự gần đây.

Ông Baghaei nhắc đến bài báo tự đề “Chiến dịch Epic Fury chứng minh đây là Nước Mỹ trên hết và hoàn toàn MAGA”, được Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt chia sẻ lại. Từ động thái này, ông Baghaei khẳng định mục tiêu chính của “hành động gây hấn của Mỹ – Israel” là chiếm đoạt trữ lượng dầu mỏ Iran.

Ông cho rằng chính quyền Trump coi tài nguyên năng lượng Iran là “mảnh ghép cuối cùng” trong chiến lược thống trị nguồn cung năng lượng toàn cầu. Theo đại diện Tehran, sự kháng cự của Tehran phục vụ lợi ích chung của cộng đồng quốc tế và khối Global South (Phương Nam toàn cầu – tức nhóm các nước ở châu Phi, Mỹ Latin và các khu vực đang phát triển thuộc châu Á).

“Iran không chỉ tự vệ trước cuộc chiến tranh xâm lược tàn bạo này, mà còn bảo vệ chính các nguyên tắc chủ quyền và quyền tự quyết”, ông Baghaei tuyên bố.

Con trai bộ trưởng cực hữu Israel bị thương nặng vì chiến sự

Iran - Ảnh 2.

Các bộ trưởng Itamar Ben Gvir (trái) và Bezalel Smotrich (phải) là hai nhân vật cực hữu nổi bật nhất Israel – Ảnh: AFP

Ngày 10-3, Bộ trưởng Tài chính Israel Bezalel Smotrich cho biết con trai ông bị mảnh đạn đâm xuyên gan trong một vụ tấn công gần biên giới Lebanon khiến 8 binh sĩ Israel bị thương.

Viết trên X, ông Smotrich cho biết một quả đạn cối đã bắn về phía các binh sĩ Israel tại biên giới Lebanon hôm thứ 6-3.

“Một trong số đó là con trai yêu quý của tôi, Benya Hebron”, ông viết.

Theo ông Smotrich, mảnh đạn đã “xuyên qua lưng và bụng” con trai ông, đồng thời xuyên qua gan và mắc vào thành mạch máu lớn nhất trong bụng. Nếu mạch máu bị tổn thương, tình hình sẽ nghiêm trọng hơn nhiều.

Ông Smotrich là nhân vật cực hữu nổi bật hàng đầu chính trường Israel. Ông từng nhiều lần dọa rút khỏi liên minh cầm quyền của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu – hành động sẽ khiến liên minh này tan vỡ và ông Netanyahu mất chức – nếu thủ tướng Israel chấp nhận ngừng bắn hoàn toàn tại Gaza.



Đọc tiếp



Về trang Chủ đề

Nguồn: https://tuoitre.vn/tehran-hung-dot-khong-kich-ac-liet-nhat-cuoc-chien-20260310072658724.htm

TuoiTre Logo

Hello Mình là Cải

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Tin Nóng Hôm Nay