Thứ ba, Tháng ba 10, 2026
HomeĐời SốngNếu cả đời không rực rỡ thì sao... câu hỏi viral khiến...

Nếu cả đời không rực rỡ thì sao… câu hỏi viral khiến người trẻ trăn trở

rực rỡ  - Ảnh 1.

Nhiều bạn trẻ suy tư không thành công rực rỡ, cuộc đời có còn ý nghĩa? – Ảnh do AI tạo

Cứ phấn đấu, học tập, nỗ lực và làm việc hết sức mình, đặt mục tiêu tốt đẹp và sống tử tế, đó cũng là cách để rực rỡ với cuộc đời mình.

Đi tìm “tuổi trẻ rực rỡ” theo cách của riêng mình

Còn là học sinh, Ngọc Thương (33 tuổi, TP.HCM) đã sớm trải qua cảnh ba mẹ đôi đường. Nhưng điều đó không khiến Thương chùn bước, trái lại càng thôi thúc cô nỗ lực vươn lên.

Trong những năm trưởng thành, Thương vừa học vừa làm nhiều công việc khác nhau để tự lập. Có thời gian cô làm tiếp thị bán hàng tại siêu thị, bệnh viện, sau đó tiếp tục học thêm nghề và trở thành một giáo viên dạy thể dục nhịp điệu và yoga.

Mới đây, cô vừa trải qua một ca mổ nặng kéo dài 2 tiếng, khiến công việc bị gián đoạn và có thể phải nghỉ cả năm. Dù vậy Thương vẫn cố gắng tập luyện, tìm kiếm công việc phù hợp hơn để ổn định cuộc sống.

Nhìn lại hành trình của mình, Thương cho rằng “rực rỡ” không nhất thiết phải là những thành công lớn lao hay những thành tựu khiến người khác ngưỡng mộ.

“Mỗi lần mình nỗ lực đã là một thành công. Chỉ cần sống rực rỡ trong cuộc đời của chính mình là đã đẹp rồi. Một cuộc sống rực rỡ đôi khi đến từ những điều rất giản dị: vẫn kiên trì học hỏi, vẫn làm việc chăm chỉ”, Thương chia sẻ.

Minh Nhật (21 tuổi, Huế) tự luyện tiếng Pháp qua các bản tin và phim, ghi chép từ mới mỗi ngày và kiên trì luyện nói. Những buổi tối ngồi trước bàn học, tập phát âm từng câu khiến cậu không ít lần thấy mệt. Nhưng cũng chính quãng thời gian đó giúp Nhật dần tiến bộ và đoạt giải cao trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh.

Nhật luôn tin rằng khoảnh khắc rực rỡ nhất sẽ luôn là khoảnh khắc hiện tại, được sống, trải nghiệm và sẻ chia như câu “Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy ta có thêm ngày nữa để yêu thương”.

“Mình không quá kỳ vọng tương lai sau này có thành công hay không, vì chẳng biết trước được điều gì. Nên hãy cứ là bông hoa, dù héo tàn theo năm tháng nhưng ít nhất cũng đã rực rỡ và chính thời điểm nó cần để tỏa hương”, Nhật nói.

Lỡ không rực rỡ thì sao?

Không ít bạn trẻ đã bày tỏ suy nghĩ trên các diễn đàn mạng xã hội với tâm thế từng trải, động viên nhau giữa biển người chung một câu hỏi.

Trà My trải lòng “chẳng sao đâu!”, miễn mình không bỏ cuộc. Nhi nói quý nhất mỗi sớm mai thức dậy mình vẫn tràn trề sức khỏe, có cơm để ăn, áo để mặc. Đặc biệt là người thân đầy đủ cạnh bên, là chỗ dựa để bạn sẻ chia sau những ngày như chùn bước.

“Mỗi người sẽ rực rỡ theo cách khác nhau. Có người rực rỡ với bảng vàng thành tích, sự nghiệp thăng hoa. Có người nhìn nhận hôm nay vẫn an nhiên đã là rực rỡ rồi. Miễn mình vẫn là chính mình, luôn cố gắng và sống tử tế”, My bày tỏ.

Phương Anh lấy ví dụ truyện ngụ ngôn “Rùa và Thỏ”. Theo cô, câu chuyện không chỉ nói về thắng – thua. Dù Rùa về đích trước, cuối cùng Thỏ vẫn tới đích, điều quan trọng là mỗi người đang hướng đến mục tiêu nào.

Theo Phương Anh, đích đến của mỗi người trẻ không hoàn toàn giống nhau. Có người theo đuổi thành công trong sự nghiệp, có người mong muốn một cuộc sống bình yên, hạnh phúc.

Với nhiều người, chỉ cần được sống hết mình, nỗ lực hết sức và trưởng thành qua từng ngày, đó là một hành trình rực rỡ.

“Tuổi trẻ không phải lúc nào cũng cần phải thắng người khác. Chỉ cần mình không bỏ cuộc, vẫn tiếp tục bước đi trên con đường mình chọn, như vậy đã là một cách để chạm tới đích đến của riêng mình. Vì thế hãy cứ cố gắng hết mình”, Phương Anh chia sẻ.

Còn Trần Anh Tuấn nói cần tự hỏi: Rực rỡ thực sự là gì? Đó không phải là mải nhìn vào hào quang của người khác mà quên mất hành trình của chính mình. Chỉ cần mỗi ngày tiến lên một chút cũng đã là một thành công.

“Có lúc mệt quá thì dừng lại một chút cũng chẳng sao. Mỗi người đều có một “time-zone” để tỏa sáng”, Tuấn nói.

Anh ví mỗi người như một vì sao trên bầu trời. Có thể không phải ngôi sao sáng nhất, nhưng chỉ cần không vụt tắt, vẫn kiên trì bước tiếp trên con đường của mình, như vậy đã đủ ý nghĩa.

Với Tuấn, “rực rỡ” đôi khi là sống trọn vẹn với hiện tại, sau một ngày làm việc mệt mỏi vẫn có nơi để trở về; hay tự thưởng món quà mong ước, hoặc nhìn thấy người mình yêu thương mỉm cười hạnh phúc.

“Đời không nhất thiết phải chói lóa. Chỉ cần lòng mình bình yên và cảm thấy đủ đầy, như vậy cũng là một cuộc đời rực rỡ rồi”, Tuấn nói.



Đọc tiếp



Về trang Chủ đề

Nguồn: https://tuoitre.vn/neu-ca-doi-khong-ruc-ro-thi-sao-cau-hoi-viral-khien-nguoi-tre-tran-tro-20260306131906962.htm

TuoiTre Logo

Hello Mình là Cải

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Tin Nóng Hôm Nay